Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 14.10.2017 12:15:23 (permalink)
0
 
 
Có Còn Không Hỡi Mùa Thu
 
Có còn không hỡi mùa thu
Những dịu dàng và non tơ
Của thời tình vừa ươm nụ
Đẹp tựa như là bài thơ

Có còn không những quyến rũ
Bảo rằng dành riêng em thôi
Gọi hương mật về trú ngụ
Nồng nàn trên một bờ môi

Có còn không trong tim anh
Nỗi nhớ nhung xanh thắm màu
Hay giờ đây đã riêng dành
Cho cô gái lạ đến sau

Còn không? Hỡi người yêu cũ
Vẫn yêu em như thuở nào
Dẫu tình xưa đã yên ngủ
Nơi vũng lầy tên chiêm bao
 
Song Nhi
 
 
 
 

songnhi 16.10.2017 00:02:40 (permalink)
0
 
 
Chỉ Là Phù Du

Đời vốn dĩ là phiên chợ mua bán
Ai cũng muốn lời lãi về phần mình
Còn nợ nần tìm cớ xin gia hạn
Đợi kiếp sau sẽ báo đáp nghĩa tình

Yêu đương vốn dĩ phù vân sương khói
Trùng lâu yên tỏa hư thật xa mờ
Thiên niên duyên đầu môi những lời nói
Có mấy khi thành hiện thực bao giờ

Nhân sinh vốn dĩ đến từ bụi cát
Cuồng quay theo vòng xoáy lắm nổi chìm
Ai ngu khờ. Ai khéo khôn giảo hoạt
Vô thường tới cũng xuôi tay nằm im

Ta với người vốn dĩ hai con rối
Được giật dây bởi "số phận an bày "
Thì tình đó dù thật hay giả dối
Cũng chỉ là phù du thoáng mây trôi

Song Nhi
Oct 15, 2017
 
 

songnhi 23.10.2017 00:36:13 (permalink)
0
 
 
Quên Cách Yêu Mất Rồi
 
Sống một mình lâu quá
Rồi thì cũng thành quen
Trên đường đời vấp ngã
Tự đứng lên nhiều phen
 
Sống một mình cô độc
Thấy có nhiều cái hay
Chẳng vì ai mà khóc
Không phiền muộn thở dài
 
Sống một mình một thân
Muốn đi đâu thì đi
Du lịch khắp xa gần
Chẳng vướng bận điều chi
 
Khỏi bâng khâng sau - trước
Chuyện duyên nợ thế nào
Tình à? Có cũng được
Không có cũng chả sao
 
Sống một mình lâu quá
Quên cách yêu mất rồi
Nên chẳng cần ai cả
Mình thương mình thế thôi
 
Song Nhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sgecstasy 23.10.2017 06:56:16 (permalink)
0
Vẫn Còn Đó Mùa Thu

Vẫn còn đó đam mê
Yêu thương của ngày cũ
Mùa thu cây lá rũ
Vàng rơi lối ngõ về

Vẫn còn đó giấc mơ
Dành riêng cho một người
Dịu dàng câu lục bát
Khúc khích tiếng ai cười

Vẫn còn đó hương mật
Ngọt ngào trên bờ môi
Nghe hụt hẫng hơi thở
Thời gian như ngừng trôi

Vẫn còn đó mong manh
Nỗi nhớ khung trời xanh
Ngày nụ tình hoa nở
Dẫu mộng ước không thành

Vẫn còn đó xôn xao
Ngây thơ mối tình đầu
Kỷ niệm giờ yên ngủ
Nơi vũng lầy chiêm bao

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2017 07:24:24 bởi sgecstasy >
nh239 23.10.2017 13:16:57 (permalink)
0
songnhi


 
 
 
Một Lần Tim Xao Động

Giữa đời mênh mông rộng
Vô tình chạm tay nhau
Trong một chiều gió lộng
Nắng tàn phai sắc màu

Và rồi kể từ đó
Biết vấn vương muộn phiền
Và rồi kể từ đó
Tâm hồn chẳng bình yên

Người từ lâu nên duyên
Êm ấm bên kẻ lạ
Mình - đò tình lỡ chuyến
Dám trách gì người ta

Thôi thì đành phong kín
Những yêu dấu trong lòng
Thôi thì đành câm nín
Lời thương nhớ chờ mong

Giữa đời mênh mông rộng
Vô tình chạm tay nhau
Tim. Một lần xao động
Cả đời ôm đớn đau

Song Nhi
July 27, 2017
 
 



...ĐỂ MUÔN ĐỜI YÊU NHAU!
Bao ngã đường thơ mộng,
Không quên được tình đầu
Đất trời mênh mông rộng
Em bây giờ nơi đâu?!

...Trinh nguyên màu áo trắng
Thuở ấy thật yên lành!
Bên ta nàng vô tình
Bên nàng ta câm lặng!

Thời gian bỗng lướt sang,
Một ngày hanh nắng vàng...
Tình cờ đôi tay gặp
Nghe đôi lòng hoang mang!...

Tay bên tay ngại ngùng
Lòng bên lòng bẽn lẽn
Ôi kỳ diệu vô cùng
Thuở ý tình mới bén!

Bao ngã đường thơ mộng
Không quên được tình đầu!
"Một lần tim xao động"
Để muôn đời yêu nhau!...
nh239
       Sg, 23/10/2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2017 19:17:11 bởi nh239 >
songnhi 03.11.2017 00:38:11 (permalink)
0
 
 
Quê Cũ Đã Chìm Sâu

Có một miền quê nơi ký ức
Hoa chanh, hoa bưởi ngát hiên nhà
Nguyên Tiêu chờ đợi nằm thao thức
Diện kiến dung nghi của Hằng Nga

Có một miền quê hiền lành lắm
Đêm xuống cửa chẳng cần cài then
Tình nghĩa xóm làng rất đằm thắm
Mới đến lần đầu ngỡ thân quen

Có một vùng quê lồng lộng gió
Sáo diều réo rắc giữa tầng không
Đường đê xanh ngát một màu cỏ
Lãng bãng chiều buông khói đốt đồng

Có một vùng quê đã cất giữ
Khoảng trời thơ ấu của riêng tôi
Nửa kiếp rong ruổi đời lữ thứ
Tôi hoài thương nhớ mãi khôn nguôi

Bao nhiêu năm qua vẫn tìm kiếm
Giữa dòng thay đổi đầy bể dâu
Một chút dư hương tên kỷ niệm
Dù biết quê cũ đã chìm sâu

Song Nhi
Nov 2, 2017
 
 R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:42:21 bởi Nguyệt Hạ >
songnhi 05.11.2017 18:18:44 (permalink)
0
 
 
Như Cỏ Bên Thềm

Đời căn bản là buồn
Nên mình phải sống vui
Muộn phiền nhẹ buông xuống
Lòng sẽ bớt ngậm ngùi

Đời căn bản là bạc
Người dẫm đạp lên người
Khóc than đâu gì khác
Thế thôi. Mình hãy cười

Đời căn bản là giả
Thích đổi trắng thay đen
Chuyện tráo trở dối trá
Chấp nhận đi cho quen

Đời phù du sương khói
Trăm năm thoáng mây bay
Góp nhặt chi để rồi
Chết cũng trắng đôi tay

Bởi đời đã lắm điêu ngoa
Nên mình cứ sống thật thà đi em
Thản nhiên như cỏ bên thềm
Mặc mưa nắng vẫn êm đềm lên xanh

Song Nhi
Nov 5, 2017
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2017 22:02:26 bởi songnhi >
songnhi 09.11.2017 23:57:38 (permalink)
0
 
 
Hãy Để Ta Say

Rót đi anh cho ta say lần cuối
Để quên hết xót xa đang đọa đày
Khi nợ duyên hóa canh bạc may rủi
Ta cả tin nên giờ thua trắng tay

Rót đi anh lời dối trá hương mật
Cho đêm cuồng quay chìm đắm thêm lần
Ôi, độc dược nào ướp trong môi mắt
Giết tình ta chẳng một chút phân vân

Rót đi anh ly rượu màu hổ phách
Đỏ quyến rũ và chua chát cũng nhiều
Có được gì đâu mà phải oán trách
Bởi với ta. Anh chưa từng thương yêu

Rót đi anh cho ta say lần cuối
Rồi mai này sẽ tỉnh mãi người ơi
Để ta uống cạn cùng, những đắm đuối
Trước khi chia ly mỗi đứa phương trời

Ôi, tình nhân. Nửa đời ta theo đuổi
Vừa mới cùng một kẻ lạ kết đôi

Song Nhi
Nov 9, 2017
 
 
 
sgecstasy 11.11.2017 09:09:11 (permalink)
0
Ừ thì có một quê cũ đã chìm sâu trong ký ức Song Nhi ạ.



Quê Cũ Chìm Sâu Trong Ký Ức

Có đôi lúc bên dòng thời gian
Tôi dừng lại, nhìn về quá khứ
Thấy kỷ niệm là những mảnh vỡ
Quê cũ chìm sâu trong ký ức

Mộng trắng xóa như mây trời bay
Nỗi buồn vương vạt nắng cuối ngày
Phải chăng cuối cùng rồi cũng vậy
Vô thường tất cả đều đổi thay

Đôi lúc cảm thấy mình yếu đuối
Thèm được nằm trong vòng tay mẹ
Nhưng mẹ giờ đã cách xa rồi
Câu thơ tôi rụng vỡ xuống đời

San Jose, chiều nay trời lại mưa
Lá vàng rơi xuống nhiều quá đỗi
Dĩ vãng tìm về cơn gió thổi
Vực sâu nào mở ra cùng người

sgecstasy
songnhi 16.11.2017 22:41:34 (permalink)
0
 
 
Mê Cung Sầu Muộn Thương Đau

Có một ngày thấy mình bé nhỏ
Giữa chợ đời kẻ bán người mua
Đường vạn nẻo gập ghềnh khốn khó
Đi ngã nào cũng vấp chát chua

Có một ngày thấy mình yếu đuối
Thèm một nơi trú ẩn an lành
Sau bao năm miệt mài theo đuổi
Mộng phù hoa phú quý công danh

Có một ngày thấy mình mõi mệt
 Giữa trò chơi cút bắt ái tình
Yêu thương đó từ lâu đã chết
Vẫn còn mơ chuyện sẽ hồi sinh

Có một ngày thấy mình mang tội
Nợ mẹ cha chữ hiếu kiếp này
Cung ly tán sống xa nguồn cội
Thiên Di buồn nặng trĩu cánh bay

Chỉ một lần dại khờ lầm lỗi
Tin nhân gian đẹp lắm, muôn màu
Tìm đến rồi. Từ đó lạc lối
Trong mê cung sầu muộn thương đau

Song Nhi
Nov 16, 2017
 
 R
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:43:17 bởi Nguyệt Hạ >
sgecstasy 19.11.2017 05:14:52 (permalink)
0
Cũng đôi lúc thấy mình lạc trong mê cung sầu muộn thương đau Song Nhi ạ.

Mưa Nửa Đêm

Âm thanh vỡ tiếng rơi buồn
Lạnh hơi thở ngỡ lệ tuôn mắt người
Mê cung sầu muộn thương đau
Tháng mười một cõng giọt sầu qua đêm

Đỏ màu lá hạt mưa mau
Vàng thu nhớ tóc trắng màu thời gian
Nghe mưa chợt bỗng bàng hoàng
Nhận ra mình đã tiêu hoang nửa đời

sgecstasy
songnhi 20.11.2017 23:19:45 (permalink)
0
 

 

Kiếp Sau Quyết Chẳng Làm Người

Kiếp sau quyết chẳng làm người nữa
Mà là cây xanh dưới chân đồi
Dẫu cho mưa dầm hay nắng lửa
Vẫn hiên ngang vươn lên thế thôi

Kiếp sau quyết sẽ làm núi đá
Vô cảm trước sầu muộn khổ đau
Mặc kệ thế nhân cứ ra rả
Rằng " sỏi đá cũng cần có nhau"

Kiếp sau nguyện được làm chim sẻ
Tha rơm kết tổ dưới hiên nhà
Một đời nhặt thóc quanh chân mẹ
Không cần phải bay đi đâu xa

Kiếp sau quyết làm chú ong nhỏ
Chắt chiu mật ngọt dâng cho đời
Bạn cùng với mây trời, nắng gió
  những bông hoa đẹp rạng ngời

Kiếp sau quyết chẳng làm người nữa
Mà là loài Trai dưới biển sâu
Biết kết tinh khổ đau chất chứa
Thành sắc màu óng ả ngọc châu

Song Nhi
Nov 20, 2017
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2017 23:32:16 bởi songnhi >
sgecstasy 19.12.2017 06:15:18 (permalink)
0
Thương Nhớ Về Nhau

Có những điều
tưởng chừng như dễ hiểu
Mà một đời trăn trở
mãi không ra

Hạnh phúc bình thường
ở chung quanh ta
Sao cứ phải
mệt nhoài đi tìm kiếm

Đến rồi đi
đời vô thường thay đổi
Hạt giống nảy mầm
trên những khổ đau

Cây sẽ đâm chồi
khi mùa xuân tới
Để cho người
hoài thương nhớ về nhau

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2017 03:34:20 bởi sgecstasy >
songnhi 28.12.2017 23:02:33 (permalink)
0
 
 
'' Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn '' - Hoàng Cầm -
 
Diêu Bông Ngày Xưa

Thôi em, tình đã cũ rồi
Nhắc làm gì nữa chuyện hồi xa xưa
  Thời con nít với nắng mưa
'' Đồng chiều cuống rạ '' dư thừa Diêu Bông

Chị nay yên phận bên chồng
Chẳng như cái thuở má hồng thơ ngây
Những lời chị nói trước đây
Xem như một thoáng gió mây cợt đùa

Dòng đời,
Luân chuyển bốn mùa
Thế nên...
Ngọt hóa chát chua chuyện thường
Việc chi mà phải vấn vương 
Luyến lưu tiếc nuối hay Thương - Nhớ - Chờ
 
Diêu Bông với chị bây giờ
Chỉ là kỷ niệm xa mờ còn đâu
Chuyện xưa quên lãng từ lâu
Vào hôm cất bước qua cầu vu quy


Song Nhi
Dec 28, 2017
 
 
 
 
 
 

songnhi 06.01.2018 23:54:05 (permalink)
0
 
 
 
Thủy Táng Nỗi Buồn

Đem nỗi buồn giấu vào tóc
Ngồi thương từng sợi gầy hao
Nửa đời bôn ba khó nhọc
Thanh xuân vội phai tàn mau.

Đem nỗi buồn giấu vào mắt
In hằn bao nét đa đoan
Tình yêu. Ôi trò cút bắt
Nhớ- Quên. Quên - Nhớ. Mỏi mòn

Đem nỗi buồn giấu trên môi
Lộng chân thật giả những lời
Đã quen rồi câu nói dối:
Ta vẫn yên vui người ơi!

Đem nỗi buồn giấu vào tim
Xót xa mượn cớ đến tìm
Trăm ngàn niềm riêng chất chứa
Cũng đành câm nín lặng im

Thôi thì đem chôn xuống hết
Nơi dòng sông " dĩ vãng xưa "
Hôm thủy táng. Thấy mình chết
Mà không một người tiễn đưa

Song Nhi
Jan 6, 2018
 
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9