Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 24.12.2019 22:20:37 (permalink)
0
 
 
Đêm Vô Định
 
Đêm lạnh quá, không ai cùng chung lối
Phố hoang vu phố bất chợt thêm dài
Cuối con dốc có tiếng chim khắt khoải
Gọi bầy đàn trong vô vọng đau thương

Đêm lạnh quá, thời gian như đứng lại
Chẳng còn trôi theo vòng xoáy cuộc đời
Giữa giao điểm ký ức và thực tại
Từng giọt buồn trong suốt lặng thầm rơi

Đêm lạnh quá, không một nơi trú ngụ
Bước cô đơn giữa khuya vắng riêng mình
Xa quá rồi đôi vòng tay ấm ủ
Hạnh phúc cũng theo đó vội quyên sinh
***
Đêm vô định....
Ngang qua nơi chốn cũ
Phố ngày xưa, giờ xám ngắt một màu
Yêu dấu ơi!
Xin ngàn năm yên ngủ
Quá muộn màng để về lại với nhau

Song Nhi
Dec 24, 2019 
 

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 21:07:04 bởi Ct.Ly >
songnhi 07.01.2020 21:31:48 (permalink)
0
 
 
 
Ai Rồi Cũng Phải Ra Đi
 
Ai rồi cũng phải nếm trãi chia ly
Vẫy tay vĩnh biệt người mình thương mến
Thời gian hối hả vô thường tìm đến
Mang từng chuyến tàu rời khỏi sân ga

Ai rồi cũng tới lúc phải nhận ra
Giá của trưởng thành chính là mất mát
Như những nốt lặng trên một cung nhạc
Phúc âm buồn năm tháng chẳng ngừng rung

Ai rồi cũng sẽ cảm thấy mông lung
Giữa muôn trùng của Hỉ, Nộ, Ái , Ố
Tự mình hỏi mình. Tự mình đánh đố
Những điều không có lời giải bao giờ

Ai rồi cũng có đôi khi ước mơ
Được làm mây trăng tự do tự tại
Bốn hướng tám phương cứ thế bay mãi
Chẳng muộn phiền. Chẳng bận tâm nghĩ suy

Ai rồi thì cũng sẽ phải ra đi
Sẽ già nua theo dòng đời thay đổi
  Sẽ như lá, sẽ úa tàn cằn cỗi
Rơi về nguồn chờ hóa kiếp siêu sinh.

Song Nhi
Jan 7, 2020
 
R
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 21:16:25 bởi Ct.Ly >
sgecstasy 10.01.2020 18:34:50 (permalink)
0
Mưa Nửa Đêm

Âm thanh vỡ tiếng rơi buồn
Lạnh hơi thở ngỡ lệ tuôn mắt người
Mê cung sầu muộn thương đau
Tháng mười một cõng giọt sầu qua đêm
Đỏ màu lá hạt mưa mau
Vàng thu nhớ tóc bạc màu thời gian
Nghe mưa chợt bỗng bàng hoàng
Nhận ra mình đã tiêu hoang nửa đời

sgecstasy
songnhi 20.02.2020 22:04:06 (permalink)
0
 
 
 
Mưa Giữa Hạ
 
Ta đã quên, lời hứa hẹn mãi mãi
Trăm năm yêu. Chỉ giấc mộng hoang đường
Ngày anh đi, những mùa hoa bỏ lại
Đã quyết lòng đoạt tuyệt với yêu thương.
 
Ta chẳng còn trông ngóng và chờ đợi
Một sớm kia thấy bóng ai quay về
Ôi, biết bao đêm đông buồn diệu vợi
Giết chết dần hết nồng ấm đam mê
 
Ta đã thôi luyến lưu hay tiếc nuối
Kỷ niệm xưa chôn xuống mộ huyệt rồi
Anh biển rộng. Ta nhỏ nhoi dòng suối
Mong gì nữa. Chuyện có thể chung đôi
 
Thì anh à,
Mai này nơi chốn cũ
Nếu bất chợt thấy mắt ta rưng buồn
Xin hãy tin.
Chỉ tại Ngâu trái vụ
Giữa hạ hồng trời bỗng đổ mưa tuôn
 
Song Nhi
Feb 20, 2020
 

R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 05:48:32 bởi Ct.Ly >
sgecstasy 14.03.2020 05:31:54 (permalink)
0
Hoa Ngâu

Lời hứa hẹn có bao giờ mãi mãi
Phải chăng tình yêu là mộng hoang đường
Quên hay nhớ người ra đi bỏ lại
Một khung trời nhỏ dại với yêu thương

Em không ngóng trông mong và chờ đợi
Một ngày kia anh sẽ quay trở về
Xa xôi lắm dặm trường xa vời vợi
Thời gian dần mòn giết chết đam mê

Không còn nữa ngậm ngùi hay tiếc nuối
Chuyện ngày xưa em nay đã quên rồi
Đất trời rộng em nhỏ nhoi con suối
Suối cạn nguồn vì không thể chung đôi

Nếu anh có trở về thăm chốn cũ
Đừng rưng rưng khi thấy mắt em buồn
Anh biết đó mùa hoa ngâu trái vụ
Đã tàn rồi theo vạt nắng chiều buông

sgecstasy

* Anh xin phép dùng những chữ trong bài thơ của Song Nhi để họa lại bài thơ này nhé.
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 05:45:59 bởi Ct.Ly >
songnhi 12.04.2020 11:23:51 (permalink)
0




Yêu Đúng Người Nhưng Sai Thời Điểm

Yêu đúng người nhưng sai thời điểm
Tình hóa nhu cốt chảy ngược tim
Ru mình bằng mộng cảnh phù phiếm
Mặc bao đau thương cứ đến tìm.

Một mảnh tình si đầy lưu luyến
Dù biết ta - người chỉ hữu duyên
Chân ái gieo giữa vùng băng phiến
Vĩnh viễn không trổ đóa bình yên

Gió cuốn tàn y nhạt phai hương
Năm tháng đổi thay những vô thường
Mà sao tim cứ hoài kiên địch
Vọng hải đứng chờ. Dẫu đơn phương

Yêu đúng người nhưng sai thời điểm
Biết rằng nghiệt oan một chữ tình
Vẫn không buông bỏ được chấp niệm
Để sầu nhuộm trắng Đá Tam Sinh

Là ta
Tự luyến đa tình
Thương hoài kẻ chẳng yêu mình.
Thế thôi....

Song Nhi
Apr 12, 2020
 


P/s: S.T.Mạch
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2020 22:08:57 bởi songnhi >
songnhi 19.04.2020 00:21:27 (permalink)
0


Cà Phê Khóc
Hoàng hôn tàn theo nắng
Cà phê từng giọt rơi
Khuấy một vòng vị đắng
Hòa với buồn chơi vơi

Phố bốn bề gió lộng
Người qua đường vắng thưa
Ta chờ trong vô vọng
Bóng cố nhân ngày xưa

Xoay tròn những viên đá
Sắc đen dần nhạt trôi
Chốn quen giờ xa lạ
Ta ngồi cùng ta thôi

Tàn tro sót đốm lửa
Ký ức làm mi cay
Cho thêm ngụm đường nữa
Nhớ nốt ngày hôm nay

Cà phê từng giọt rơi rơi
Khóc thương ta một kiếp người trầm luân
Nhân duyên khúc hát hồng trần
Hợp tan dâu bể mấy lần bước qua

Song Nhi
Apr 19, 2020
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2020 22:11:18 bởi songnhi >
songnhi 28.04.2020 23:53:17 (permalink)
0





 Nghiệt Duyên

Phong ấn ái thương bằng tuyệt tình
Trên đá Tam Sinh hủy tên mình
Chén đắng Vong Xuyên vừa mới cạn
Là để bôi xóa một bóng hình.

Huyễn ngọc ôn nhu của thuở nào
Trong đêm nguyệt tận dưới trời sao
Hương mật hãy xem như sương khói
Đến từ mộng mị, cõi chiêm bao.

Dây tơ hồng thắm vừa cắt rời
Tóc mai một đoạn khẽ khàng rơi
Đồng quy vu tận từng hẹn hứa
Vùi xuống hư vô cát bụi đời

Luân hồi chi cảnh trăm năm sau
Nguyện chẳng bao giờ gặp lại nhau
Đông - Tây cách biệt xa ngàn dặm
Chẳng còn vì người thêm lần đau

Bên bờ quên lãng. Đứng nhìn
Tàn tâm ngược luyến cuộc tình đôi ta
Dẫu yêu sâu đậm thiết tha
Cuối cùng đó cũng chỉ là nghiệt duyên

Song Nhi
Apr 28, 2020




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2020 22:16:07 bởi songnhi >
songnhi 06.05.2020 23:08:43 (permalink)
0




Cạn Đêm Say

Này là ly rượu đắng
Hòa chung vào men cay
Một mình trong đêm vắng
Ta ngồi cùng ta. Say...

Có chiếc bóng bầu bạn
Trăng khuyết làm tri giao
Kiếp nhân sinh hữu hạn
Ngại gì? Uống đi ... Nào

Quay cuồng giữa hiện tại
Tìm lối đi tương lai
Lòng hỏi lòng khắc khoải
Biết ra sao ngày mai?

Rót tràn chén nhung nhớ
Tưởng niệm một tình yêu
Từ duyên mình tan vỡ
Ta buồn biết bao nhiêu

Thôi, đừng rưng rưng khóc
Hay dằn dỗi giận hờn
Đời quen thói lừa lọc
Mình thương mình thì hơn

Tàn canh. Cạn hết đêm say
Thấy trong đáy cốc hình hài cô đơn

Song Nhi
May 6,2020
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2020 22:22:29 bởi songnhi >
songnhi 12.06.2020 23:23:38 (permalink)
0


Nào Biết Tình Đến Từ Đâu
 
Người đứng ở bên bờ ký ức
Gọi cố nhân bằng áng thơ buồn
Lời tha thiết, nỉ non day dứt
Níu kéo một người đã bỏ buông

Ta bất cẩn chìm trong thi tứ
Huyễn hoặc mơ là viết cho mình
Ảo tưởng đã giải được ẩn ngữ
Để mở ra kho báu ái tình


Khi rơi xuống tận cùng giá lạnh
Chốn lãnh cung vô vọng đau thương
Mới biết mình lạc vào mộng cảnh
Của ngộ nhận tên gọi Đơn Phương


Người vẫn đứng bên bờ ký ức
Gọi cố nhân bằng áng thơ buồn
Nên đâu thấy giữa cuộc đời thực
Ta bao lần mắt lệ rơi tuôn


Nào ai biết đến từ đâu
Lặng thầm mà cứ đậm sâu thật nhiều
Tình cô lẻ chỉ một chiều
Thiết tha hòa với trăm điều xót xa


Song Nhi
June 12, 2020



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 01:47:35 bởi Thanh Vân >
sgecstasy 22.06.2020 23:18:53 (permalink)
0
Đồng Cảm

Sự đồng cảm đến từ trong con chữ
Gởi cho nhau tìm lại tháng ngày vui
Thơ huyễn hoặc dù chỉ là thi tứ
Cũng giúp nhau quên đi những ngậm ngùi
Ta đứng ở bên này bờ ký ức
Người bên kia viết những áng thơ buồn
Nào ai biết giữa cuộc đời hư thực
Đã bao lần tay che giấu lệ tuôn

sgecstasy
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 01:43:50 bởi Thanh Vân >
songnhi 11.08.2020 23:57:46 (permalink)
0
 




Chỉ Còn Dư Vị Buồn

Tháng tám về trong cơn gió nhẹ tênh
Ta xếp tình lại, chẳng đem hong nữa
Những lời yêu thương đã từng hẹn hứa
Họ quên rồi, thì ta nhớ làm chi


Tháng tám về Thu tiễn Hạ ra đi
Có chiếc lá vừa buông mình theo gió
Lau nước mắt, tô lại môi son đỏ
Định luật tình ba trừ một bằng không


Phố hoang vắng, phố buồn đến mênh mông
Hoa hồng tháo cánh trên bệ cửa sổ
Câu nhớ nhung hóa trầm thi hoài cổ
Vết thương nào vừa lên sẹo liền da


Ừ nhớ nhé - Ta tự nhắc nhở ta -
Ngọt ngào xưa giờ đã là kỷ niệm
Vĩnh cửu ư, chỉ giấc mơ phù phiếm
'' Mãi mãi...'' nào thì cũng có hạn dùng


Tình đa chiều, người cần lắm bao dung
Mà tiếc thay trái tim ta nhỏ chật
Nên chẳng thể trở thành kẻ hành khất
Ngửa tay xin bố thí chút niềm tin


Song Nhi
Aug 11, 2020






R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 21:22:35 bởi Ct.Ly >
songnhi 17.08.2020 23:30:33 (permalink)
0
 
 

Đã Từng Hết Lòng Yêu

Đến cuối cùng ta vẫn không hối tiếc
Đã từng yêu, yêu đến cạn kiệt lòng
Dẫu tất cả nồng ấm và tha thiết
Rơi hết vào cõi thinh lặng mênh mông
 
Ta cũng chưa một lần nào oán trách
Lời yêu thương anh trao lắm dối lừa
Bởi ta hiểu chắn giữa mình khoảng cách
Mang tên gọi hình bóng cố nhân xưa
 
Ta chỉ buồn, chỉ buồn thôi anh ạ
Khi biết say đắm ấy là giả vờ
Trong ngọt ngào chứa bén nhọn man trá
Giết chết hết niềm hy vọng ước mơ
 
Thì người hỡi... Đừng bao giờ anh hỏi
Sao không đến nơi hò hẹn chiều nay
Ta chọn rồi riêng cho mình một lối
Một lối đi tên buông bỏ chia tay

Ngày nào đó, mai này ở tương lai
Giây phút bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại
Xin hãy nhớ từng có người con gái
Nghịch thiên ý, duyên phận để yêu anh

Song Nhi
Aug 17, 2020



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2020 23:32:13 bởi songnhi >
songnhi 03.11.2020 23:23:55 (permalink)
0
 
Chạm Tay Vào Tháng Mười Một
 
      Chạm tay vào tháng mười một
Mới hay người đã đổi thay
Đành đem thư tình ra đốt
Giữa chiều đông buồn mưa bay

Yêu thương từ nơi cổ mộ
Nương theo sương khói hiện về
Mặc ngàn câu kinh phổ độ
Thét gào: Thôi, đừng u mê...

Kỷ niệm của thuở nồng ấm
Cắt cứa xát muối trái tim
Mắt rưng rưng, lệ ướt đẫm
Chua cay nào đang đến tìm

Đã biết lời người hẹn hứa
Chỉ là dối trá trò chơi
Nhưng nếu được chọn lần nữa
Vẫn muốn gặp nhau trong đời
 
Chạm tay vào tháng mười một
Tình xưa giờ nhạt phai màu
Ừ thì, hôm nay nhớ nốt
Rồi ngày mai sẽ quên mau

Đường về cuối phố chiều nay
Từng làn tóc rối nhẹ bay thật buồn

Song Nhi
Nov 4, 2020 








R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 01:42:02 bởi Thanh Vân >
songnhi 15.01.2021 23:19:56 (permalink)
0
 


Yêu Thương Vùi Sâu Nơi Đáy Mồ

Màu thương nhớ phai tàn trong mắt
Phút tim anh có thêm bóng hình
Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt
Tan biến vào khoảng trống lặng thinh

Em không khóc.
Ừ, thì không khóc
Dù xót xa chảy ngược thành dòng
Vẫn nở nụ cười trong khó nhọc
Chúc anh mau đạt thành ước mong

Anh về đi
Đường thênh thang gió
Quay bước chân là xa lạ rồi
Yêu thương đó.
Anh thật từng có
Hay tự em đa tình mà thôi

Chẳng quên được nhưng hứa không nhớ
Hương mật giờ như khói hư vô
Khi nợ duyên hóa ra dang dỡ
Yêu thương vùi sâu nơi đáy mồ.

Song Nhi
Jan 16, 2021








<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2021 23:23:37 bởi songnhi >
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9