Vu Vơ Nỗi Buồn
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 311 trên tổng số 311 bài trong đề mục
songnhi 19.02.2021 23:05:05 (permalink)
0
 
 
Đã Từng Thương Yêu Nhau
 
   Sang sông người quên tình yêu cũ
Một mảnh kỷ niệm thả gió bay
Mặc bao nỗi buồn về trú ngụ
Hóa thạch tim ta giữa đắng cay

Trên bến ai hát lời thương nhớ
Nhuộm tím hoàng hôn mấy đoạn sầu
Day dứt kiếm tìm trong vụn vỡ
Hỏi lòng, mãi mãi là bao lâu
 
Ta về gói lại khúc tình lỡ
Cùng với những câu ước hẹn thề
Dặn mình , duyên đã thành dang dỡ
Tôi ơi, thôi nhé chớ u mê
 
Rồi đây theo vòng xoay năm tháng
Hẳn là chẳng còn thấy xót đau
Có nhớ cũng giả vờ quên lãng
Đã từng gặp gỡ thương yêu nhau

Song Nhi
Feb 20, 2021



r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2021 23:51:17 bởi Ct.Ly >
songnhi 31.03.2021 00:24:58 (permalink)
0
 

  Người Từng Thương Yêu

Làm sao ta có thể không nhớ đến
Mình đã từng yêu anh như thế nào
Và anh đã đáp trả niềm thương mến
Bằng sự vô tâm hờ hững ra sao

Làm sao mà ta có thể xem như
Giữa chúng mình chưa từng có chuyện gì
Nơi góc khuất vẫn còn đang cất giữ
Nỗi đau anh bỏ lại lúc ra đi

 Làm sao ta có thể lãng quên hết
  Độ lượng mỉm cười lúc mình gặp nhau
Khi mà anh chính là kẻ giết chết
Trong tim ta tình yêu xanh thắm màu

Ta không thể như bao cô gái khác
Xem chuyện chia tay là lẽ thường tình
Bởi vì thứ anh đan tâm dẫm nát
Là hy vọng và tất cả niềm tin

 Ta vốn dĩ rất yếu đuối anh ạ
Chẳng đủ mạnh mẽ buông bỏ, thứ tha
Nên ta dựng lên lằn ranh giới hạn
Vĩnh viễn kiếp này hai kẻ lạ xa

Xin lỗi anh, ta chẳng thể làm bạn
Với một người mình từng rất yêu thương

Song Nhi
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 04:56:10 bởi Ct.Ly >
songnhi 03.05.2021 00:25:51 (permalink)
0
 
 
Một Chiều Phố Đổ Mưa

Bài thơ tình buồn em viết trong đêm
Khi nhớ nhung bỗng trở mình thao thức
Giấu giận hờn nơi góc khuất ký ức
Em tìm về miền kỷ niệm yêu thương

Hương mật bây giờ tựa như khói sương
Vào ngày anh giông buồm ra biển rộng
Khát khao chinh phục đại dương thơ mộng
Mặc tình hấp hối dưới bóng thời gian

Hạnh phúc từ đó bắt đầu vỡ tan
Chỉ còn nỗi đau tên Anh hiện diện
Qua bao năm tháng vẫn không tan biến
Cứ mãi hoài làm khốn khó đời em

Chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu đêm
Em dặn mình phải lãng quên buông bỏ
Đừng nuôi nữa tia hy vọng bé nhỏ
Anh sẽ trở về nối lại tình xưa

Vào một chiều...
Phố bất chợt đổ mưa

Song Nhi
May 2, 2021 


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 05:40:48 bởi Thanh Vân >
sgecstasy 08.05.2021 06:13:06 (permalink)
0
Nắng Trưa

Nắng loang bóng cây
Nơi chỗ anh ngồi
Câu thơ bồi hồi
Vòng quanh nỗi nhớ

Mây trời bay trắng
Đêm nắng ra phơi
À ơi, ru hời
Tháng năm thầm lặng

Cơn mưa đầu mùa
Trút xuống nơi đây
Những ngọn đồi trọc
Xác xơ theo ngày

Vặt từng cọng nắng
Phơi trắng nỗi buồn
Chút tình xa vắng
Vạt nắng chưa khô

sgecstasy
sgecstasy 08.05.2021 06:27:45 (permalink)
0
Tình Phai

Em thả buồn theo cơn gió bay
Tình phai như lá rụng cuối ngày
Tan trường không còn anh đứng đợi
Xa nhau rồi em cũng đổi thay

Ừ thì mình đã từng yêu nhau
Giờ đây còn lại mối tình sầu
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời cũ
Rẽ nhánh sông đời người xưa đâu

Thương ai hát khúc đoạn tình đau
Duyên xưa sợi tóc cũng phai màu
Em tìm kiếm gì trong vụn vỡ
Yêu nhau mãi mãi là bao lâu

Dặn lòng thôi đừng có u mê
Cô đơn một bóng em đi, về
Kỷ niệm đem chôn vào quên lãng
Tình lỡ xót xa câu hẹn thề

sgecstasy
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2021 16:57:45 bởi Ct.Ly >
songnhi 29.06.2021 00:03:11 (permalink)
0


Buông Tay Nhường Lối Ta Đi

Đừng uống nữa men nồng cay đắng
Vạn chén say vẫn chẳng quên người
Yêu thương đó bao năm sâu nặng
Đâu dễ gì phai nhạt trong đời

Đừng mượn khói thuốc che nhung nhớ
Thao thức buồn giữa đêm u hoài
Mắt môi xưa xinh tươi rạng rỡ
Ru anh vào cõi mộng thiên thai

Anh không cần giả vờ vui sống
Luôn bên ta cười nói quan tâm
Rồi vô thức trong mơ lạc giọng
Gọi người bằng êm dịu thanh âm

Cuối cùng thì ta cũng đã biết
Tình anh trao chẳng có linh hồn
Nhân dáng ấy mãi là bất diệt
Dẫu xa mờ khuất bóng hoàng hôn.

Đừng hẹn hứa nữa
Lời tha thiết
Hãy buông tay nhường lối.
Ta đi...

Song Nhi
June 29, 2021 

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2021 17:00:10 bởi Ct.Ly >
songnhi 14.07.2021 23:45:36 (permalink)
0
 
Hai Chúng Ta Đều Sai

Đến cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau
Dù từng nắm tay vượt bao gian khó
Đời mênh mông phận người thì bé nhỏ
Vượt không qua những hỉ nộ tầm thường

Đến cuối cùng đành bẻ đôi yêu thương
Người một nửa cầm về trong oán giận
Chẳng đủ mạnh mẽ viết lên chữ Hận
Thiếu bao dung để cảm thông thứ tha

Đến cuối cùng bao năm tháng đã qua
Cũng đâu tìm được bình yên hạnh phúc
Chỉ thấy nhớ nhung dày xéo vào lúc
Gọi tên người giữa nuối tiếc đớn đau

Đến cuối cùng thì mình cũng như nhau
Giả vờ vẫn ổn, giả vờ quên lãng
Giấu trong tim quen thuộc một hình dáng
Để mãi rồi chẳng yêu thêm được ai

Đến cuối cùng ...
Hai chúng ta đều sai

Song Nhi
July 14, 2021 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2021 23:48:02 bởi songnhi >
songnhi 19.10.2021 01:10:53 (permalink)
0
 
 
 
Thương Người Không Được Phép Thương

Có một người vốn dĩ
Mình không được phép thương
Dẫu là giữa mộng mị
Trong giấc mơ đêm trường

Có một người dù nhớ
Đến cháy cả cõi lòng
Vẫn phải gắng giả vờ
Như chưa từng ngóng trông

Người ta chỉ vô tình
Tặng vài nụ cười thôi
Vậy mà trái tim mình
Ghi khắt hoài nét môi

Đứng bên lề hạnh phúc
Cầu chúc họ an vui
Dẫu có trăm ngàn lúc
Lệ buồn rơi ngậm ngùi

Có một người dù biết
Đã quên mình từ lâu
Mà vẫn mãi tha thiết
Yêu họ thật đậm sâu

Có tình nào tuyệt vọng
Bằng thầm lặng đơn phương
Một người mà vốn dĩ
Mình không được phép thương

Song Nhi
Oct 19, 2021








<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2021 01:15:47 bởi songnhi >
songnhi 04.12.2021 22:43:26 (permalink)
0
 
 
Người Mình Từng Thương
 
Anh đừng nói nữa những lời hối lỗi
Ngày xa xưa nông nổi phạm sai lầm
Trót vô tâm để trái tim lạc lối
Làm vỡ tan chuyện hạnh phúc trăm năm
 
Ta không trách cũng chẳng hề hờn giận
Ai đang yêu mà tính toán đo lường
Ta cả tin thế nên đành phải nhận
Về phần mình vô vàn sự tổn thương
 
Ta thôi khóc từ sau hôm ly biệt
Chuyện đổi thay nhân thế vốn rất nhiều
Ta chỉ tiếc. Ừ thì ta chỉ tiếc
Từng dốc cạn lòng ra để mà yêu
 
Giá như anh đừng thêm lần tìm đến
Thì chiều nay đâu thấy thăm thẳm buồn
Khi phải bước qua người từng thương mến
Bằng nhạt nhòa bằng buông bỏ lãng quên
 
Song Nhi
Dec 4, 2021
songnhi 09.06.2023 02:25:09 (permalink)
0
 
 
Tim Vừa Trổ Đóa Tàn Phai
 
Ai hát đó từ miền quá khứ
Giọng xót xa hòa lẫn u hoài
Nửa buông bỏ nửa như níu giữ
Những kỷ niệm đang dần vụt bay
 
Người đã đi vào chiều thu cuối
Chân dẫm lên những chiếc lá vàng
Từ đó mùa nối mùa hờn tủi
Bao năm rồi chẳng thấy xuân sang
 
Phố ngày xưa mãi hoài trông ngóng
Bóng dáng quen một thuở đã từng
Chẳng nhớ nổi bao đêm gió lộng
Sầu vỡ òa nước mắt rưng rưng
 
Ai hát đó lời buồn tha thiết
Phúc âm tình rơi vỡ làm hai
Cuối phương trời người ơi có biết
Tim này vừa trổ đóa tàn phai
 
Song Nhi
June 8, 2023
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2023 03:50:55 bởi Ct.Ly >
songnhi 13.07.2023 23:05:19 (permalink)
0
 
 
Vẫn Yêu Dù Tình Dỡ Dang
 
Mai nếu như anh có về lại
Quản cà phê quen thuộc thuở nào
Nghe nốt bài " Tình em còn mãi"
Sẽ thấy kỷ niệm cũng biết đau
 
 Phố lộng gió từ hôm ly biệt
Cố lãng quên đoạn ký ức buồn
  Mà mưa cứ từng cơn tha thiết
  Giữa lặng thầm giọt nhớ rơi tuôn
 
Bao lần buồn vỡ òa trong mắt
Đau thương che mất nét xuân ngời
Lang thang đi kiếm tìm góp nhặt
Những nụ cười một thời thắm tươi
 
Mai anh có về ngang chốn cũ
Nhớ hôn khẽ lên chiếc lá vàng
Sẽ nghe lời mùa thu tự thú
Vẫn yêu người dù tình dỡ dang
 
Song Nhi
July 12, 2023
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2023 23:15:24 bởi songnhi >
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 311 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9