TRĂNG GÒ CÔNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
       THU…!   —   ooo   —       Biết – mùa Thu,   Đâu chỉ của riêng mình.   Nên chỉ dám lén nhìn   … Đêm Trăng sáng!   Ngắm Cúc vàng   Viết bài Thơ … thầm lặng!   Chút hương đồng, gió nội   Gửi   MÙA THU       PHAN NGỌC HẢI       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
       MỖI … THU   !!! 
  ---   ooo   --- 
   http://phanngochai.vanthoviet.com/news/n/2422/9671/moi-thu.html?l=vn     
  Thu ơi! Trôi chầm chậm 
  Cho lá muộn phai màu 
  Để hồn ta thấm đẫm 
  Viết tròn bài thơ ĐAU! 
    
  Ta không có mùa Xuân 
  Nên Thu là tất cả 
  Đêm! tha thiết – vầng trăng 
  Tiếng Yêu Thương … xa lạ! 
    
  Thu ơi! Dù đã muộn 
  Câu Thơ xưa gãy rồi 
  Dẫu mai này Trăng rụng 
  Trong ta – mỗi Thu … thôi!!! 
    
  PHAN NGỌC HẢI        
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: