Viết Cho Quê Hương Tôi ( Gò Công )
muonquenlainho 08.07.2014 15:49:13 (permalink)
0
Viết Cho Quê Hương Tôi ( Gò Công )
(1 )
 
Miền tây sông nước mênh mông
Chia ra chín nhánh chung dòng Cửu Long
Mình sẽ kể về Gò Công
Rì rào con sóng ruộng đồng xanh tươi
Cái tên sống mãi lòng người
Vì sao tên đặt sống đời " Gò Công "
Đất nầy thuộc xứ Đàng Trong
Gò cao gần biển chim công sống thường
Cái tên từ đó vấn vương
Đi xa vẫn nhớ vẫn thương trong lòng
Ngày xưa Trương Định một lòng
Đuổi Tây ra khỏi ruộng đồng nước Nam
Giàu sang lắm kẻ lại ham
Hại thầy hại bạn phản tâm hại đời
Trương Định máu chảy đầu rơi
Ngày sau còn đó tiếng đời ngợi khen...


MQLN
#1
    muonquenlainho 08.07.2014 15:53:20 (permalink)
    0
    (2 )
     
    Tìm về cái thuở sơ khai
    Trước ngày Nguyễn Ánh lên ngai Vua đầu
    Võ Tánh với Ngô Tùng Châu
    Hai vị võ tướng dẩn đầu ba quân
    Gò Công nơi ấy dừng chân
    Tập trung lực lượng nghĩa quân lớn dần
    Bao phen cùng địch giao tranh
    Võ, Ngô hai vị tử thành Quy Nhơn
    Chết rồi vẫn được tiếng thơm
    Phong Thần Võ Tánh sớm hôm phụng thờ
    Xã Long Thuận Ấp Gò Tre
    Võ Quốc Công Miếu còn nghe tiếng hiền
    Gò Công vùng đất linh thiêng
    Địa Linh Nhân Kiệt người hiền nổi danh
    Tiếng đồn vang khắp tỉnh thành
    Nhà văn , nhạc sỉ vang danh một thời ..
    #2
      muonquenlainho 08.07.2014 15:59:07 (permalink)
      0
      (3 )
       
      Sơn Quy tên gọi một nơi
      Đất lành chim đậu ra đời mỹ nhân
      Lòng Vua cảm thấy bâng khuâng
      Nhớ nàng cung nữ lâng lâng cõi lòng
      Phạm Thị Hằng được tước phong
      Chánh cung hoàng hậu được lòng dân yêu
      Thương con lòng mẹ chắt chiu
      Dạy con phải biết mến yêu dân nghèo
      Lời mẹ dạy con nghe theo
      Những lời Từ Huấn con treo đầu giường
      " Từ Dụ " dân mến dân thương
      Tiếng thơm thành nội vấn vương ra ngoài
      Dạy con lẻ phải điều hay
      Chăm lo việc nước đêm ngày nghĩ suy
      Thời gian phai nhạt còn chi ?
      Lăng miếu Xương Thọ vẫn ghi tên Bà ..
      #3
        muonquenlainho 08.07.2014 16:01:48 (permalink)
        0
        (4)
        Một ngày giặc dữ Lang Sa
        Đem quân cướp phá đốt nhà dân ta
        Làm trai ai chẳng xót xa
        Khi mà thấy cảnh quốc gia lâm nàn
        Muôn lòng chẳng ngại gian nan
        Vùng lên khởi nghĩa đánh tan quân thù
        Trời Nam gặp vận mây mù
        Vua quan nhút nhát khư khư giữ mình
        Thận mang trọng trách Lãnh Binh
        Trương Định quyết tử mặc tình chiêu an
        Tây Dương khốn khổ gian nan
        Bao phen chạm trán tác tan đội hình
        Mấy lời truyền hịch như đinh
        Khiến cho quân địch thất kinh tán hồn
        Gò Công một thuở mồ chôn
        Vùi thây giặc cướp hoảng hồn Lang Sa ...

        Chú Thích :

        Hịch của Trương Định (tháng 8 năm 1864):
        “ Lòng dân đã muốn ta lên làm nguyên nhung ba tỉnh, ta trông vào lòng dân yêu thương không phai lạt của mọi người đối với ta. Thế là xong bất dung tha giặc cướp. ”

        Mấy đoạn trích trên, được ghi trang trọng tại đền thờ Trương Định, ở ngay trung tâm thị xã Gò Công.
        #4
          muonquenlainho 08.07.2014 16:05:26 (permalink)
          0
          ( 5 )
           
          Chuyện đời nghĩ lại xót xa
          Anh hùng có lúc bước sa đường cùng
          Một người gian khổ cùng chung
          Manh tâm phản bạn kết cùng tây dương
          Nồi da xáo thịt đoạn trường
          Chỉ vì danh lợi dẩn đường giặc vô
          Nghĩa quân trong lúc thế cô
          Trương Định tuẫn tiết nấm mồ còn đây
          Huỳnh Công Tấn kẻ phản thầy
          Tiếng nhơ từ đó đến nay vẫn còn
          Gò Công lòng dạ sắt son
          Nhớ người trung nghĩa tượng còn tạc ghi
          Dạy cho con cháu lễ nghi
          Giúp đời giúp nước khắc ghi trong lòng
          Trung Học Trương Định phổ thông
          Trò ngoan Thầy giỏi chữ hồng nêu danh...
          #5
            muonquenlainho 08.07.2014 16:07:38 (permalink)
            0
            (6 )
             
            Nam kỳ lục tỉnh sài thành
            Ai mà không biết đến danh một người
            Bình Thành vùng đất xa xôi
            Miền quê nhỏ bé ra đời nhà văn
            Đương thời chính trực yêu dân
            Thanh liêm có tiếng xa gần đều hay
            (Hồ ) Biểu Chánh tiểu thuyết bậc thầy
            Viết về cuộc sống đó đây mọi miền
            Lời văn nam bộ thật riêng
            Nội dung phong phú ý khuyên hiền lành
            Sống đời nên bớt giao tranh
            Thiện luôn thắng ác ở lành trời thương
            Mất đi để lại văn chương
            Ông là tiêu biểu, dẩn đường , tiên phong..
            Nhà văn bậc nhất Gò Công
            Tác phẩm để lại vẫn không phai mờ...



            Chú Thích :Ông để lại một khối lượng sáng tác không nhỏ: 64 tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu-phê bình. Ngoài ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.
            #6
              muonquenlainho 08.07.2014 16:09:48 (permalink)
              0
              ( 7 )
               
              Đôi khi nhớ lại tuổi thơ
              Đêm đêm ngon giấc câu hò mẹ ru
              Dòng sông bến nước ..mù u..
              Đi xa vẫn nhớ mùa thu quê nhà
              Điệu hò câu lý dân ta
              Có " Lý con sáo quê nhà gò công "
              Tha hương viễn khách vẫn mong
              Một ngày trở lại ruộng đồng quê hương
              Nói lên nỗi nhớ niềm thương
              Gò Công điệu lý vấn vương lòng người
              Mời nghe điệu lý quê tôi
              Sang sông con sáo để người ngẩn ngơ
              " Thương Qua bậu nói bậu chờ
              Theo chồng bậu bỏ bơ vơ... nơi nầy "
              Điệu Lý con sáo ngày nay
              Gò Công vẫn giữ nét hay của mình...
              #7
                muonquenlainho 08.07.2014 16:13:15 (permalink)
                0
                ( 8 )
                 
                Một người chất giọng trữ tình
                Mệnh danh " Nhạn Trắng " quê mình gò công
                Tiếng hát đã đi vào lòng
                Một thời say đắm tình nồng trong tim
                Ai nghe " Những đồi hoa sim "
                Mỗi khi Cô hát con tim nghẹn ngào
                Trời cho giọng hát thanh tao
                Mê ca yêu nhạc tuổi vào mười ba
                Còn nhỏ hé nở tài hoa
                Đến năm mười bảy Cô đà nổi danh
                Tiếng khen vang khắp thị thành
                Sơ khảo, bán kết.. Phát Thanh Sài Gòn..
                Ngày nay tiếng hát vẫn còn
                Tuy rằng lớn tuổi hao mòn tuổi xuân
                Xứ người lòng vẫn bâng khuâng
                Nhớ về đất mẹ nhớ vầng trăng quê...
                 
                *Ca Sĩ Phương Dung
                #8
                  muonquenlainho 08.07.2014 16:15:29 (permalink)
                  0
                  ( 9 )
                   
                  Một ngày nào đó bạn về
                  Xin mời nếm thử món quê đậm đà
                  Món ăn tên chẳng kiêu sa
                  Chân quê mộc mạc tên là mắm( chà ) tôm
                  Ngày xưa Từ Dũ sớm hôm
                  Thương chồng làm món chà tôm dâng người
                  Ăn xong vua nhoẻn nụ cười
                  Khen rằng món ấy hơn mười cao lương
                  Từ con tôm đất bình thường
                  Trở thành món lạ lên đường tiến vua
                  Món quê nào có kém thua
                  Cao lương mỹ vị lòng vua nhớ hoài
                  Gò Công có mắm Bà Hai
                  Kim Sa cơ sở khách hay ghé thường
                  Xa quê lòng vẫn vấn vương
                  Chà tôm là món tôi thường mang theo..
                  #9
                    muonquenlainho 08.07.2014 16:18:21 (permalink)
                    0

                    ( 10 )
                    Tình yêu dang dở vì nghèo
                    Xa nhau ngần ấy tình đeo đẳng hoài
                    Một thời tình đã nồng say
                    Khiến chàng nhạc sỉ ngất ngây trong lòng
                    Hoàng Phương nhạc sỉ Gò Công
                    Chuyện tình hoa sứ nhớ mong đêm ngày
                    Cuộc đời chàng vốn không may
                    Đau thương chồng chất tương lai chẳng còn
                    Đồng hồ tiệm sửa cỏn con
                    Mưu sinh hằng bữa lòng còn vấn vương
                    Mỗi khi nhắc đến Hoàng Phương
                    Ai ai cũng tiếc cũng thương trong lòng
                    Mái nhà tranh bên biển đông ( biển Tân Thành GC )
                    Là nguồn cảm hứng cho dòng nhạc " yêu "
                    Một đời gom góp chắt chiu
                    Tác phẩm để lại thật nhiều xót xa....
                     
                    Nguồn : Wikipedia tiếng Việt
                    - Nhiều người cho rằng Hoàng Phương là một con người lập dị vì anh để hay tóc dài, mặc áo màu đỏ quần màu kem, bước chân khập khiển do bị tật.

                    - Nhạc của Hoàng Phương hoàn toàn là viết về tình yêu đôi lứa trong sáng và tình yêu quê hương tha thiết.

                    - Tác phẩm

                    Anh hai về làng
                    Anh về đẹp tình quê hương
                    Ánh mắt quê hương
                    Biển tím
                    Cánh thư trời xa
                    Chung một dòng sông
                    Chuyến xe Tiền Giang
                    Chiều hè bãi biển
                    Chiều mưa thứ bảy
                    Chuyện tình hoa muống biển
                    Đàn thương cô quán trong làng
                    Đường sang nhà em
                    Hoa sứ nhà nàng 1, 2, 3
                    Hương hoa sứ
                    Hương sơ ri
                    Mẹ Gò Công
                    Mùa nhạn trắng
                    Sông quê tình nhớ
                    Thuyền giấy chiều mưa
                    Tình em quán Phượng (tặng người vợ đầu) .
                    #10
                      muonquenlainho 08.07.2014 16:20:36 (permalink)
                      0
                      ( 11 )

                      Một người phụ nữ nết na
                      Học cao hiểu rộng tên là Thị Lan ( Nguyễn Hữu Thị Lan )
                      Xứng danh ngôi vị nữ hoàng
                      Ba lần đoạt giải nhất hàng đông dương
                      Trước khi cùng vị đế vương
                      Là vua Bảo Đại chung giường chung chăn
                      Xứ Nam một thuở đồn rằng
                      Có người con gái dịu dàng dễ yêu
                      Nhà giàu tánh nết chẳng kiêu
                      Đoan trang thuỳ mị lại nhiều lòng nhân
                      Bảo Đại trông thấy bâng khuâng
                      Từ lòng cảm mến đến dần chữ yêu
                      Nam Phương Hoàng Hậu mỹ miều
                      Đẹp người đẹp nết cả triều mến thương
                      Gò Công đất cũ còn vương
                      Bóng bà hoàng hậu cuối cùng nước nam...
                       
                      * Trước khi gặp vua Bảo Đại Bà 3 lần đoạt giải hoa hậu Đông Dương .
                      #11
                        muonquenlainho 08.07.2014 16:25:11 (permalink)
                        0

                        12

                        Mời bạn dùng món cua nham
                        Món gỏi đặc sản miền nam quê mình
                        Hãy nhìn món ấy thật xinh
                        Ăn vào ngon miệng đậm tình quê tôi
                        Một lần đã thử nếm rồi
                        Nam thời nhớ mãi nữ thời khó quên
                        Nhớ người.. nhớ món.. nhớ tên
                        " Nham cua " món gỏi đừng quên trong lòng
                        Con cua biển xứ Gò Công
                        Sống vùng nước lợ nên lòng sắt son
                        Nhìn trăng chờ nước mỏi mòn
                        Đợi ngày cua lớn" gạch son " đủ đầy
                        Đúng mùa ta bắt cua ngay
                        Cùng rau dấp cá món nầy thành danh
                        Món gỏi xin chớ ăn nhanh
                        Vài chai rượu đế em anh tâm tình...
                        #12
                          muonquenlainho 08.07.2014 16:29:10 (permalink)
                          0


                          ( 13 )
                          Một nhạc sĩ tên Lê Dinh
                          Gò Công xứ sở quê mình không sai
                          Vĩnh Hựu làng ấy xưa.. nay..
                          Vẫn luôn nhắc đến chàng trai thuở nào
                          Niềm vui " Ngày ấy quen nhau "
                          " Ga Chiều " em khóc ...." Hôm nào anh đi "
                          Tình ta còn giữ lại gì
                          " Ngày Xưa Tấm Ảnh '" anh ghi trong lòng
                          Ngỡ ngàng nhận " Cánh Thiệp Hồng "
                          " Nhà Ai Xác Pháo "..theo chồng em đi
                          Sáng tác chung với Minh Kỳ
                          " Mưa trên phố Huế" ..ước gì có em
                          "Nếu anh đừng hẹn " cùng em
                          " Dỗi hờn " em chẳng " Bóng Đêm '.." Âm Thầm "
                          Xa quê dù đã bao năm
                          Lê Dinh vẫn nhớ " Thương về Gò Công "...



                          * Nhạc Sĩ Lê Dinh sáng tác rất nhiều , Ông và 2 nhạc sĩ là Minh Kỳ và Anh Bằng thành lập nhóm nhạc lấy tên là Lê Minh Bằng .



                          Nếu các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Lê Dinh xin vào đây
                          http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Dinh
                          #13
                            muonquenlainho 08.07.2014 16:32:19 (permalink)
                            0
                            ( 14)

                            Thuở nhỏ mình thích nghe ông
                            Kể lại câu chuyện Gò Công một thời
                            Có người khuấy nước chọc trời
                            Cha là ác bá suốt đời hại dân
                            Giàu sang phú quý chẳng cần
                            Sống đời mã thượng xa gần biết tên
                            Giang hồ lãng tử lênh đênh
                            Họ Huỳnh tên gọi Công Miêng là người
                            Công Tấn theo giặc hại đời
                            Con trai lại thích giúp người thế cô
                            Người dân thuở ấy đổ xô
                            Ra vào bàn tán nhỏ to thầm thì
                            Ở đời chuyện lạ hiếm khi
                            Một cây rất đắng trổ thì trái ngon
                            Đến nay chuyện ấy vẫn còn
                            Tam sao thất bổn không toàn như xưa.

                            MQLN


                            Các bạn muốn xem câu chuyện về cậu Hai Miêng con của Huỳnh Công Tấn thì vào đây xem nhé , trong phạm vi bài thơ nầy chỉ giới thiệu sơ về những con người nổi danh của Gò Công thôi, không đi vào chi tiết .

                            http://thuvien.thegioitrochoi.vn/story/Read/35270
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9