CƯỜI MỈM CHI
PEARL 20.07.2014 20:13:51 (permalink)
 

CƠM , PHỞ VÀ CHÀNG (1)
 
Phở chê cơm nguội mốc thiu
Chẳng còn nóng hổi trong niêu sáng chiều
Cơm khinh phở quá ỉu xìu
Ỏng a ỏng ẹo ra chiều được cưng
Chàng bưng cơm lạnh rưng rưng
Hai hàng lệ nhỏ ...không ngừng đua nhau
Húp tô phở tái ào ào
Hí ha ...hí hững _ Ôi dào , ngon ghê !
Phở nhìn bóng mượt thấy mê
Ai như cơm nguội  ủ ê tối ngày .
Ăn phở mà uống rai rai
Khác chi tiên cảnh bồng lai dương trần
Về nhà cơm nước thưa dần
Chàng li bì ngủ lâng lâng giấc nồng.
Cơm nguội khô khốc nao lòng
Ghét tô phở tái làm chồng cơm yêu .
Khi trời trở nóng phở thiu
Về nhà cơm nguội trong niêu thơm giòn
Chàng ăn mà dạ khen ngon
Từ nay chán phở vì còn có cơm .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2014 01:02:23 bởi PEARL >
#1
    PEARL 20.07.2014 20:22:29 (permalink)
     

    CƠM , PHỞ VÀ CHÀNG(2)
     
    Phở ngon vì có mỡ hành
    Cơm nguội rang lại cũng thành cao lương
    Ai ơi chớ có xem thường
    Cơm nhà chắc bụng , phở đường hư thiu .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2014 01:03:50 bởi PEARL >
    #2
      PEARL 23.07.2014 00:14:51 (permalink)




      Ôi ! Xe Buýt...

      Bước lên
      cảm giác bồng bềnh
      Nhồi qua , nhào lại
      gập ghềnh
      chênh chao .

      *
      Lướt nhanh
      vi vút gió gào
      Tim se thắt
      ruột nôn trào
      đứt hơi !

      *
      Nép người
      góc nhỏ
      chơi vơi
      Mắt nhắm tít
      Miệng kêu trời
      ới ơi !

      *
      Ngập ngừng
      khừng khựng
      tơ mơ
      Chếnh choáng
      bấn loạn
      thẩn thờ  , ngẩn ngơ.

      *
      Dưới đường
      một mớ nằm đơ
      Chuyến xe bão táp
      Nhớ đời
      buýt ơi !

      *
      Quen vượt ẩu
      chẳng đổi dời
      Chạy chi vũ bão
      rụng rời
      tim gan !

      Stop
      Buýt ơi !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2014 01:04:27 bởi PEARL >
      #3
        PEARL 26.07.2014 00:43:11 (permalink)




        Xử Tội Hoa Hồng
         
        Nụ hồng tươi thắm ở trên cành
        Khoe sắc hương loang tỏa loanh quanh
        Một chút vấn vương lồng trong gió
        Ru hồn anh vào mộng mơ xanh.

        Sao nỡ làm anh giấc chẳng nồng
        Tương tư hình bóng một nụ hồng
        Mấy tháng trời luôn buồn héo hắt
        Câu thơ réo rắt - dạ chờ mong.

        Xử tội hoa hồng, anh biết không?
        Phơi hoa trong  nắng rồi  đem đông
        Ướp trà, pha nước cho anh tắm
        Để đêm anh ngủ tỏa hương nồng...


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2014 00:55:22 bởi PEARL >
        #4
          PEARL 02.08.2014 20:05:04 (permalink)
          Vè Lười Học
           
          Nghe vẻ nghe ve
          Nghe vè lười học
          Tối ngày nói dóc
          Ghẹo chọc bạn bè
          Thầy hỏi im re
          Chảy ke ngủ gục
          Lục đục hộc bàn
          Bắp rang ăn vụng
          Lúng túng trả bài
          Xơi tái con hai
          Rai rai trứng vịt
          Mù tịt toán nhân
          Bần thần địa lý
          Luôn bí môn văn
          Hay lặn sinh vật
          Chật vật tiếng anh
          Chẳng rành lịch sử
          Sinh sự đánh nhau
          Nháo nhào cải lộn
          Học hay bỏ trốn ?
          Khiêm tốn điểm cộng
          Mênh mông điểm trừ
          Lừ đừ mắt tít
          Chỉ thích chơi Game
          Bảo là học thêm
          Xin tiền Ba Má
          Tống cả vào nét
          Mặt méc da xanh
          Ngoài lạnh trong nóng
          Trông giống tâm thần...
          Mấy lần nhập viên ...
          Nếu có điều kiện
          Ăn diện quần bò
          Xe đò một chuyến
          Kiếm chuyện hẹn hò
          Phì phò điếu thuốc
          Chải chuốt láng o
          Chẳng lo đèn sách
          Tọc mạch chân tay
          Cóp bài bè bạn
          Học hành phát chán
          Than vãn bệnh đau
          " Té ao " đòi vớt
          Thi rớt lịch bịch
          Nhút nhít  trường , bò .
          Lót lo lên thẳng
          Lá chắn chở che !!!!
          .........................
          Nghe vẻ nghe ve
          Nghe vè lười học ....
          #5
            PEARL 28.08.2014 02:00:20 (permalink)

            Giận
             
            Thò tay em bứt cọng ngò
            Tưởng là úa lá , giả đò vứt đi.
            Tình như điếu thuốc ruby
            Đốt nhiều càng lụn, yêu đi biết liền!
            Xa xôi thì thấy hơi ghiền
            Gần rồi mới biết lụy phiền bủa vây.
            Tự ái anh muốn ra oai
            Dỗi hờn lên mặt, em đày đọa anh.
            Ba bữa nguội lạnh cơm canh
            Nhà cửa như chùa bà Đanh vắng người.
            Than ôi một kiếp hoa rơi
            Cấm vào ...lọ vỡ tiêu đời …còn chi !
             
            PEARL

            #6
              PEARL 12.09.2014 03:18:27 (permalink)


              Ngủ
               

               Cặp mắt khép cửa
              Hàng mi buông rèm
              Miệng vẫn lèm bèm
              Tay còn ngúng nguẩy.
               
              Giấc ngủ trổi dậy
              Mụ mẫm trí khôn
              Suy nghĩ đổ dồn
              Ứ trong đầu rỗng.
               
              Thay chiếc áo mỏng
              Tìm mảnh chăn dày
              Cuộn như kén dài
              Phì phò nhịp thở.
               

              PEARL

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2014 03:20:12 bởi PEARL >
              #7
                PEARL 26.09.2014 00:46:14 (permalink)

                Bị Nhầm
                 
                Cớ sao người cứ nhắn tin hoài
                Đã bảo người nhầm tôi với ai
                Cố tình không hiểu làm tôi bực
                Mệt óc lại lo bở hơi tai .
                 
                Người nói yêu tôi thật buồn cười
                Tôi , người xa lạ , ở hai nơi
                Mặt ngắn , chân dài , mập hay ốm
                Tôi còn không biết vóc dáng người.
                 
                Người nói những điều thật viễn vông
                Như thể tôi , người ý tâm đồng
                Yêu nhau một cặp đôi hoàn hảo
                Tổ ấm dựng xây giữa mùa Đông.
                 
                Khó chịu nào bằng bị hiểu nhầm
                Bị gán vô vàn những lăng nhăng
                Muốn xoay tình thế mà không nỡ
                Sợ người tự ái ,  lại băn khoăn.
                 
                Hy vọng rằng người còn lương tâm
                Đừng gọi và đừng nhắn tin nhầm
                Tôi thật cám ơn và kính chúc

                Người gọi đúng người bạn trăm năm.
                 
                PEARL
                 
                 
                #8
                  PEARL 16.02.2015 00:48:22 (permalink)
                   
                  Tết Nghèo
                   
                  Sắp tết mà sao thấy bèo nhèo
                  Lương ngày càng ít túi càng teo
                  Muốn đi sắm sửa vài ba thứ
                  Lại ngại ra giêng nghèo hoàn nghèo.
                   
                  Ngắm chiếc váy xinh , mua áo thun
                  Giảm giá năm mươi , rộng thình thùng
                  Nào mơ mộng đến hàng cao cấp
                  Shop nhỏ ven đường cố truy lùng.
                   
                  Mai vàng toả sáng cửa nhà giàu
                  Phong Lan , cúc đoá hương dạt dào
                  Múa lân cầu nguyện xuân viên mãn
                  Cổ họng dường như đắng nghẹn ngào.
                   
                  Thôi thì mong đợi tết năm sau
                  Xem cải thiện thêm được chút nào
                  Để xuân đừng vội qua vô nghĩa
                  Mà đọng bên đời chút hương xao.
                   
                  PEARL
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 01:32:05 bởi PEARL >
                  #9
                    PEARL 06.03.2015 23:44:10 (permalink)
                    Sinh Nhật
                     
                    Hôm nay sinh nhật của Bít La
                    Quà cáp nhỏ to biếu đầy nhà
                    “Mẹ” chạy lăn xoăn , “ba” chuốt rượu
                    Bia bọt tràn môi , say la đà.
                     
                    May mắn sinh ra chốn nhà giàu
                    “Ba” “Mẹ” mua quan bán chức cao
                    Lắm của nhiều tiền sinh lễ nghĩa
                    Sinh nhật cho “con”quá dồi dào.
                     
                    Điệu nhạc xập xình quá xá hay
                    Bít La hứng chí vẫy đôi tai
                    Không biết nó vui hay buồn bực
                    Cất tiếng sủa vang rồi chạy dài.
                     
                    Chái bếp tỏ mờ bóng cụ già
                    Mâm cơm hờ hững muối dưa cà
                    Bít La gối đầu lên chân " Nội"
                    Như thể nó xin được tặng quà.
                     
                    PEARL

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2015 23:53:20 bởi PEARL >
                    #10
                      PEARL 17.05.2015 21:59:30 (permalink)
                      Kén
                       
                       
                      Bao năm gối chiếc phòng không
                      Lắm lần chợt tỉnh đêm đông lạnh lùng
                      Xua tan những nỗi nhớ nhung
                      Em nay treo bảng " truy lùng phu quân "
                      " Ai cùng em vượt gian truân
                      Đồng cam cộng khổ , em ưng lấy liền
                      Không cần có lắm nhiều tiền
                      Nghề nghiệp ổn định , tính hiền dễ thương
                      Thông minh nhẫn nại , khiêm nhường
                      Hiếu kính cha mẹ , yêu thương họ hàng .
                      Không được có tính lang bang
                      " Cơm " nhà no bụng , " Phở " hàng không ham .
                      Em thương cái tính hay làm
                      Cằn nhằn không thích , nói nhàm không ưa
                      Cũng nên nề nếp như xưa
                      Dạy dỗ con cái sớm trưa nên người
                      Một chút lãng mạn yêu đời
                      Vị tha , nhân ái , ít lời dèm pha
                      Cùng em chia sẻ việc nhà
                      Nấu cơm , giặt giũ , ủi là , giữ con .
                      Sau này già cũng như son
                      Tình yêu thắm đượm cao non đất dày
                      Yêu nhau tay nắm chặt tay
                      Tim hòa nhịp đập sum vầy lương duyên "
                       
                      PEARL
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2015 22:01:03 bởi PEARL >
                      #11
                        PEARL 31.03.2017 01:45:05 (permalink)
                        Ngẫm hứng tầm phào

                        Chán như con gián
                        Buồn như con chuồn.
                        Rầu như con trâu
                        Sầu như con sâu
                        Chờ như con cờ
                        Lo như con cò.
                        Mong như con còng.
                        Ngóng như bồ hóng .

                        A dua như cua
                        Thua như con rùa
                        Thắng như con rắn
                        Giận như con rận.
                        Chảnh như chim cảnh
                        Lanh như manh manh
                        Kiêu như con diều
                        Điêu như linh miêu
                        Tốt như cua lột
                        Chột như khỉ đột
                        Dối như con rối
                        Rối như con mối

                        Sao sơ hôm hơ nay nơ mình mờ cảm cở thấy thớ điên đơ quá quớ chừng chờ đi đơ. Buồn bờ Chán chớ quá quớ trời trờ ơi ơ.

                        #12
                          PEARL 25.05.2023 11:41:34 (permalink)
                          TÂM SỰ CỦA MĂNG CỤT

                          Thân em trắng trẻo - thơm ngon
                          Người gọi măng cụt ăn giòn - vị thanh
                          Thế mà ai đó ghét ganh
                          Lặt từng quả nhỏ - vỏ xanh trên cành.

                          Khi trộn gỏi gà với hành
                          Lúc xay sinh tố - tan tành thân em.
                          Có kẻ kiếm cớ hờn ghen
                          Kết duyên em với sữa kem - trộn đường.

                          Chẳng thể tách biệt âm dương
                          Em chạy ná thở kiếm đường tháo lui
                          Năm nay sao nặng hổng vui
                          Bảo tồn nòi giống - bùi ngùi xót xa.

                          Mong sao năm hạn chóng qua
                          Em khoe áo mới chín già - ngọt ngon.

                          PEARL
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9