Câu thơ- Cuộc đời
Họ Hà 21.07.2014 17:04:43 (permalink)
0
Câu thơ cuộc đời
Câu thơ tôi, cũng biết ngồi
Biết thương biết khóc biết cười biết vui
Biết ca hát, biết yêu đời
Biết ngân nga tiếng ru hời võng đưa
Biết tiếng gà gáy sơm trưa
Biết đêm khẽ hát cho vừa lòng nhau
Biết nhường nhịn, biết khổ đau
Biết ôm chữ nhẫn cho nhau vẹn toàn
Biết suy nghĩ, biết lo toan
Biết học chữ hiếu cho tròn đạo con
Biết day dứt, biết sống mòn
Biết trao biết gửi biết con biết chồng
Biết nhà cửa biết non sông
Biết chăm chút để vui lòng mẹ cha
Biết giao tiếp, biết thuận hòa
Biết cao biết thấp biết hòa niềm vui
Biết lo thân sống giữa đời
Biết tự trọng , biết người biết ta
Biết bao nhiêu cũng chẳng thừa
Câu thơ là bạn là ta – Cuộc đời./
                      Tháng 6 năm 2014
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9