Nắng
Họ Hà 21.07.2014 17:08:47 (permalink)
0
Nắng trườn trên những rặng tre
Chói trang, nhễ nhại ướt nhòe lưng ong
Nắng vàng tròn những cái nong
Nghiêng nghiêng nắng đọng trong lòng, nhớ ai

Nắng tròn xoe tiếng thở dài
Nắng xiên rạo rực nắng nhoai tơ vàng
Hàng cây dâm bụt trước làng
Nắng qua khe lá nhớ hàng cau xưa

Nắng nhầu người nhớ cơn mưa
Nắng đi đủng đỉnh những trưa gặt mùa
Nắng trốn tìm lúc quân về
Nắng xôn xao, nắng vụng về đón xuân

Nắng tròn trên những gót chân
Qua dòng sông cát non dềnh bãi dâu
Nắng trắng phau dưới bóng cầu
Trẻ con ngụp lặn, trong câu ru hời

Nắng lên tươi những nụ cười
Triền đê hoa cải rải phơi màu vàng
Nắng chiều nhẩy nhót điệu đàng
Dưới giàn đậu ván tím ngang đỉnh đầu

Mẹ già tóm tém nhai trầu
Nắng hằn nếp nghĩ, nắng xâu da mồi
Nắng đi qua tiếng ru hời
Nắng đi qua tiếng à ơi của bà

Nắng qua bao kiếp phôi pha
Nắng qua mắt mẹ nhạt nhòa vì con
Nắng xoay đời mẹ vuông tròn
Nắng cười như tiếng trẻ con nô đùa

Nắng ầu ơ tiếng võng ru
Về chiều nhân kiếp mẹ bù cho con
Nắng đọng trang vở chiều hôm
Nắng vương mái tóc xả thơm trước hè

Nắng vàng quyện những rặng tre
Bao năm vẫn nhớ tiếng ve sân trường

Đố ai bắt nắng vào tay
Đố ai cất nắng cả ngày vào đêm
Đưa tay hứng giọt nắng vàng
Nắm lại như thấy nắng tràn trong tay

Tháng 7/2014
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9