Em bận
“Anh đã chờ em mấy tuần rồi”
Em bận mà anh làm sao vô...
Bây giờ thì em nè đừng giận
Chung với anh chuyện hẹn thề
“Sao em hay bận vậy hả em”
Là... thì...em bệnh với về quê
Vài tuần thôi có gì mà anh giận
Ngây ngất đi anh chớ bận lòng
“Em đừng bận hoài anh sẽ điên”
Ghen làm chi anh em nói rồi
Riêng anh riêng anh không ai khác
Hãy ráng chờ em đừng hiểu lầm
“Thôi anh đừng nói chuyện từ lư”
Hãy mặc áo đông... em đang lạnh nè
Quên bao dối gian vì thèm khát
Anh chàng mê mẫn không còn ghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 10:53:16 bởi buathienloi >