thơ ...........
Thèm vợ người
vợ chồng người ta giận
hắn như chờ dịp may
đổ thêm dầu vào lữa
cho tan cửa nát nhà
dụ vợ người theo hắn
ong ngọt mật chết ruồi
dùng đủ trò hư ảo
đưa nàng vào đắm say
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:18:08 bởi buathienloi >
đàn ông ơi đàn ông
quân tử hay tiểu nhân?
sao muốn trộm vợ người
phá luân thường đạo lý
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:18:58 bởi buathienloi >
Yêu vợ người thật sao
ngươi yêu nàng ấy sao
dám vào đời nàng thật
hay chỉ muốn lãng mạn...
cho thỏa tâm dâm dục
nếu yêu thật hẹn nhau
về quê làm đám cuới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:19:55 bởi buathienloi >
nếu yêu thật
Yêu vợ người
hãy vào đời thật
đừng đứng bên thềm
uống cà phê nhớ từng đêm
thèm trộm tình
phơi tâm không đạo đức
hết đàn bà
sao muốn cướp vợ người ta
nếu yêu nhau thật
hãy cùng nhau dựng tổ ấm
tội tình gì
phải lén lút tội trái tim
không ai có thể cản
khi lòng mình muốn
kẻ bỏ chồng -con
kẻ gạt dụ vợ người ta
Mời các bạn xem một đoạn ghen thật hay về đàn ông .... https://www.youtube.com/watch?v=XGc15Yux6JM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:21:35 bởi buathienloi >
một cuốn phim hay....
dỗ vợ người, ru vợ người
hẹn hò lãng mạn
tâm của người có nghĩ gì không???
dấu chấm hỏi và đạo đức???
sẽ trả lời thay thế cho lương tâm
bỡi vì ngươi ...vợ người lạnh nhạt
mái ấm gia đình
đang sóng gió đau thương
đứng núi nầy trông núi nọ... mơ hoang
vì ngươi ong mật
vợ người nghĩ là thiên đàng mới...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:23:12 bởi buathienloi >
gởi kẻ cướp vợ người người bỏ chồng-con
theo ngươi lén lút
buông trái tim buông tâm hồn
buông hình hài theo tiếng gọi dâm ô
người nghĩ gì???
về người đàn bà ấy
mà muốn cùng nhau
xây dựng trăm năm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:24:55 bởi buathienloi >
Chưa sợ sao??????????????????????? một lần bị đánh ghen chưa đủ sao mà sao tánh ấy như vẫn còn... thám tử ngày nay ở mọi chốn coi chừng một lần nữa ấy bạn ơi chưa sợ sao chưa sợ sao??????????????
thiện tai thiện tai a di đà phật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:25:58 bởi buathienloi >
thường đi chùa mà tâm chưa sám hối
tiếp tục vay quả báo nghiệp chướng trời
quên đạo nghĩa quên luân thường đạo lý
Đốt hương cầu quỳ trước chánh điện
Có phơi tâm hay nguyện đức mai nầy
Gia đình mình còn hạnh phúc của người ta
cất mấy chùa cũng chưa hết tội
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 11:27:32 bởi buathienloi >
Buông thả đi
Hãy buông thả
một nắng mưa lãng mạn
níu kéo giữ làm gì
một cơn gió đã quen bay
phố cũng biết
hình như mơ
nên còn chưa lạ
nên ôm buồn
máu rỉ cả trang thơ
@@@@@@@@@@
Gió vẫn gọi
Tình mưa nắng
Chờ làm gì
biển mộng đang hợp hôn
núi trăng đau
mưa nắng vẫn màu hồng
buông thả đi
cho thơ bừng sống lại
@@@@@@@@@@
Xão ngữ
mục nát... thối tha
những từ xão ngữ
sự thật là...
ai đã gọi tìm ta
dệt lâu đài mơ
hứa hẹn đến bây giờ...
rồi bất chơt
nhận bao từ xão ngữ
lòng của ta
không còn quân tử
đừng gọi nữa... đừng tìm ta
biện minh năn nĩ
chỉ còn là...
cơn ác mộng
của quỹ ma...
hiểu tim hồn
hiểu thuật tà xão ngữ
đừng tìm ta
đừng ru gió thay mưa
xóa tên người
khỏi bản án yêu lừa
bỏ tất cả
để không nghe
không buồn lời xão ngữ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: