QUẨN QUANH SE CÁT BÃI ĐỜI THƯỜNG
một hôm tôi bước vào tương lai
lục lọi sâu xa những chuyện dài
chợt thấy con cua bò quanh quẩn
bãi cát chạy theo bờ biển dài
bờ cát dài, trùng dương mênh mông
mặt trời cao, đất nẻo mịt mùng
càng cua đùa cát lùa lững thững
mang thủy triều lên, xuống ngậm ngùi
tôi bước trở lui vào quá khứ
tìm lối đường ra biển nhớ nguồn
cát rối, gió tung, sóng quấn cuộn
bâng khuâng tay gỡ từng gút buồn
ở giữa đời thường cát chảy tuôn
hai tay nắm lấy biển, trời buồn
trời làm mây, biển làm sóng, động
phận cua càng se cát rộng vào đâu !?
sưu tầm