TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 56 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 27.10.2005 03:39:51 (permalink)
0
LẠC




Một hôm thu uá em về muộn
Lạc giữa rừng sâu thổn thức kêu
Gục đầu nghe tiếng thu bừng tỉnh
Đây chốn ngày xưa lập thế gian!




------------------------------------------------------------

SẦU TRI NGỘ


Sầu tri ngộ canh tàn lên chất ngất
Thiểu thiên bôi, thiên bôi chén cạn rồi
Chừ ly biệt tử tận là gặp lại
Cõi Mù Sương hoang hoải giấc Nam Kha
Loạn bi ca, trường hận, thiết thê và...

_____________________________


MÚA LUÂN HỒI


Nguồn yêu dấu tự bao giờ gãy đổ
Lòng chơi vơi hoà mộng muá Luân Hồi
Nguồn sông hỡi, vạn hôm xin trở lại
Kiếp phiêu bồng trót hẹn với sơ nguyên...

Cuồng Khách.

Có một hôm, bỗng thiết thê mong muốn quay về, caí nơi mình đã sinh ra, là chốn cũ nơi nguồn sông bắt mạch chảy muôn năm. Nghe êm aí chết tràn trên tay xơ xác, nghe bình minh về réo gọi bên hiên... Ngàm năm vết thiên di còn in hằn trên những vòng trời lưu lạc xa ngái phương nao, ta bỗng rưng rưng ngào nghẹn. Nơi gửi thân, phaỉ chăng là chỗ lánh nấp tạm bợ cho những ngày... cho những ngày...
_____________________________



THUYỀN QUYÊN


Gửi lên muôn ánh trăng vàng
Khuôn nga diễm tuyệt hai hàng châu tuôn
Mười năm khuất nẻo thiên luân
Trăm năm cố quận u buồn nhớ nhau

Nhớ nhau thiên kiếp bạc đầu
Muôn thâu huyết lệ ươm màu sông xanh
Rày mai khuất nẻo giăng mây
Soi trăng cổ độ tình gầy hanh hao

Bến sông chim cá lao xao
Trăng thơm mờ bóng hôm nào đoàn viên
Hồn tiêu bến khóc thương thuyền
Tình quân lỡ hẹn thuyền quyên võ vàng...

_____________________________



MƯA MÙA CŨ



Những chiều thành nội loanh quanh
Em không trở lại mưa đành cút côi
Ươm mùa lên nẻo xa xôi
Che trăng cổ độ ly bôi khóc nhàu
Em về kẻo phố thêm đau
Lá thu còn nhớ những câu thì thầm
Tôi bỗng thành kẻ tình câm
Miên du giữa phím dương cầm cỏ lau
Em đi!
Xuân biếc rơi màu
Mùi phong lưu uá
bên cầu
gió mưa!...






CHIỀU QUA CÔNG VIÊN XƯA




Chiều qua công viên xưa
Đứng lặng...
Dõi nhìn
Đôi tình nhân sầu hoen
Bên nhau một mái đầu
Mưa mau!

Mưa rũ bóng xuống lòng công viên cũ
Anh một mình tìm bóng cuả im thinh
Nghe kỉ niệm chảy tràn qua kẽ tóc
Anh một mình...
tìm dấu vết trong mưa...


-----------------------------------------------




DÒNG SÂU



Cánh chuồn chao đôi hàng lá biếc
Chiều bước êm đềm mấy nẻo quanh quanh
"Trời xanh ai nhuộm mà xanh?"(*)
Rễ tương tư bỗng đâm cành tại đâu?

Đôi ta cách một dòng sâu
Lửa ngăn thương nhớ không cầu để qua
Trưa nay nắng chảy chan hoà
Rót vào chén Mộng vỡ òa ngổn ngang...



............................................................



Anh nhe mưa nắng giăng trên tóc
Khóc tuổi mùa xưa bước lỡ chân
Khơi sâu thao thức trong đêm vắng
Có tiếng trầm luân vi vút qua...

Nếu có ai có thể đặt tựa giùm cho minh, xin dược cảm ơn vì nghĩ mãi chẳng biết đặt tên là gì nữa.


.............................................................



Thuyền.




Một mai thuyền đứt dây neo
Bến ơi ở lại bên đèo tâm tư
Thuyền đau thuyền bỏ đi từ
Khi đau phai nhạt khi vàng lá yêu
Bến ơi đừng thấy tiêu điều
Tha thuyền nào ghé một chiều mai sau
Thuyền qua muôn nẻo cỏ lau
Đi trong mê mải sơ đầu lá hoa...


Đi là đi trong mê mải sơ đầu, mong một lần quay về khi dấu chân đã qua muôn nẻo cỏ lau... Cỏ lau là xơ xác quạnh hiu? Không biết! Tình thực là không biết...
Bỗng nhớ mấy vần lục bát của Hồ Dzếnh:


Khói trầm bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu
Tô Châu lớp lớp phù kiều
Trăng đêm Dương Tử, mưa chiều Giang Nam...

........................................................................


Một Ngày Thứ Bảy



Thứ Bảy
Online
Trời mưa
em khóc

Thứ Bảy
Online
Ngồi ôn chuyện cũ
Những chuyện lu bù
Dòng đời thác lũ
em còn nhớ không?

Em còn nhớ không
Anh đã từng lưu tên file cuả anh,
những thơ, truyện ngắn, truyện daì, tuỳ bút, tản văn...
bằng tên anh và em
trong một chiều thứ Bảy...?

Hôm nay,
thứ Bảy
online
nghe tiếng mưa rơi
thầm thĩ dịu dàng
nỗi nhớ mơ màng
xua trời hoài niệm
trôi lạc xa xưa
ướt nhoà...
chẳng như tên file
mà anh đã xoá
lúc chia tay...


...........................................................




Tri giao




Lặng nghe bạn khóc
Ta cười bơ vơ
Làm mấy câu thơ
chia hờ
cõi tạm!
Sông kia khói màu lam
Mây kia bay lãng bạt
Mưa kia dù nặng hạt
Có bao giờ thương đau???

.......................................................



Muôn Hồng Ngàn Tía



Những ngày rêu phong hoa lệ
Tròn trịa chăng khúc hát thê lương kia?
Em giấu mặt trong tầm xa ngái
Tiếng tơ hoang vang mãi gió đồng không...

................................................



Gửi Người Vọng Phu



Chiều nay qua Vọng Phu
Dáng bồng con giữa thu
Như thấy người hạnh phúc
Được chờ mong
cho dù...

.....................................................
_______Trích đoạn: MM_Ngoc

Trái tim phai màu

Những ân ái tưởng đâu gìn giữ
Mà thời gian xóa trắng phai tàn

Tim rỉ máu - buồn trông muôn thủa
Có ai ngờ tình bạc như vôi

Những tê tái nguội dần trong dạ
Dưới chân nàng hoa đá sinh ra

Hỡi nhân thế - Tình nào vĩnh cửu …?
Rót mật vào lệ đá tiêu tan

Nàng vẫn đứng chờ tình vĩnh cửu
Trái tim kia – đá đã phai màu …


..................................................................

Hoa tàn phai đá cũng tàn phai
Lệ tàn phai khóc tình ai phai tàn
Phai tàn bởi yêu dấu phai tan
Phai tan vì mộng đá vàng lẻ đôi

Trăm năm tình bạc như vôi.
Ngàn năm không bạc như vôi mấy người?
Ngàn năm dạ vẫn còn tươi
Ngàn năm lệ đá khóc người yêu đi

Người đi dấu lệ xuân thì
Vương đôi má phấn hồng trần thiếu nhân
Tình yêu trên cõi...lần đân
Mấy ai hạnh phúc gian trần thế thôi!

(Em đừng nghĩ bạc như vôi
Tim côi sẽ lạnh sóng đôi với người
Anh cười như thể đười ươi
Thấy MM-Ngọc đang cười mím chi!) Hihihihhi.....





một chút buồn, một hôm đi lạc, mà phải chăng chúng ta đã lạc từ thuở hồng hoang vùa khai sinh? Như lời của một nhà thơ:
Lỡ từ lạc bước chân ra
Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn?!
........
[image][/image]



Nguồn



Từ khi vẽ yêu thương lên giấy thắm
Mùa xuân xanh ngút mắt vết tình si
Hạ rồi! Em biết chăng? Xuân lỡ dở...
Mộng Nam Kha bừng giấc tiếng ve sầu

Khói thuốc vàng tay anh những đêm thâu
Mơ hồ bóng người em qua rất vội
Ven đường mòn suy nghĩ đượm màu không
Nửa níu khẽ, nửa ôm ghì rất chặt

Biết mần răng, em hỡi biết làm chi?
Khi tan đông rồi bai bẻ xuân thì
Môi khốc khan gọi người thảng thốt
Lửng lơ sầu âm vọng giữa đêm suông

Trời yên vắng muôn ngần anh đổ vỡ
Ứa lệ tim nhìn thánh thót tiếng sương buông
"Tìm mỏi mắt bên kia bờ khờ dại
Suối sông kia em có biết ngọn nguồn?"




Nguyên Xuân.





Em về quẫy gánh tương tư
Đổ lên bến cũ riêng tư ngọn ngành
Ngàn năm núi vẫn còn xanh
Tình duyên kết cỏ ngậm vành trầm luân
Ngàn năm chớp bể mưa nguồn
Vùng phôi pha đượm mùa xuân nguyên lành.





Đò ngang giữa dòng.

Đò ngang đưa đón ta qua
Thuyền chòng chành hát tình xa bão bùng...



Xé toang không gian vạn dặm
Ta đi tìm người em đằm thắm thuở xưa
Đò ngang ta đã đón đưa
Đi qua phiền lụy mùa mưa ân đời
Mộng hoài vấn vít tơi bời
Hồng hoang sơ thủy tơ trời vương mang
Chiều nay mang nỗi đa đoan
Thả trôi u uẩn...
dở dang...
giữa dòng...






_
Huyết lệ Bình Nguyên.




Nguyệt trường phấn diện bình nguyên
Mông mênh tiền diện thanh thiên giãi bày
Cổ lục khép, tà huy bay
Hồng trần nan giải nan bày ố tâm
Rừng sâu mưa rũ lâm thâm
Có nghe khỉ vượn thâm lâm gọi bầy
Bâng quơ trầm mộng di đày
Hồn mơ trôi dạt chân mây yên hoàng
Nẻo đời im bặt mấy hàng
Lệ tuôn rửa mối trữ tàng khuynh tâm.





_____Sông.


Vẳng tiếng hát
trên dòng sông nghiêng ngả
Nụ cười em,
chuỗi ngọc vỡ pha lê
Say sưa ngắm,
anh trầm tư tan vỡ
Ước hẹn lòng kết nối chốn u mê
Đời dài lê thê
Ủ ê phủ mắt...
Tiếng chèo xuồng khoan nhặt
Vọng âm từ ngã ba đáy sông thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 03:47:27 bởi huyennguyen >
#1
    TNP 27.10.2005 04:01:47 (permalink)
    0

    Trích đoạn: huyennguyen

    Một hôm thu uá em về muộn
    Lạc giữa rừng sâu thổn thức kêu
    Gục đầu nghe tiếng thu bừng tỉnh
    Đây chốn ngày xưa lập thế gian!




    Hi HuyenNguyen,

    Đọc bài thơ của bạn thật dễ thương, cho phép TNP góp ít lời nha..


    Có Phải …..


    Có phải nàng xưa là bướm trắng
    Vui chân lạc bước tới rừng mơ
    Chợt nghe chim hót lời huyền thoại
    Hạ bút gieo vần để lại thơ

    TNP
    (Thơ từ lều cỏ)





    #2
      tulipdenus 27.10.2005 05:14:32 (permalink)
      0
      HN khá lắm, cố lên nghen cưng hehe...vào quán nhậu TL thưởng cho vài emhahaha...
      #3
        huyennguyen 28.10.2005 00:53:50 (permalink)
        0
        xin cam on loi cua ban danh cho.
        da ta!
        một chút buồn, một hôm đi lạc, mà phải chăng chúng ta đã lạc từ thuở hồng hoang vùa khai sinh? Như lời của một nhà thơ:
        Lỡ từ lạc bước chân ra
        Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn?!
        ..................................................................
        #4
          huyennguyen 31.10.2005 21:47:01 (permalink)
          0


          Trích đoạn: huyennguyen

          LẠC


          Một hôm thu uá em về muộn
          Lạc giữa rừng sâu thổn thức kêu
          Gục đầu nghe tiếng thu bừng tỉnh
          Đây chốn ngày xưa lập thế gian!




          ------------------------------------------------------------

          SẦU TRI NGỘ


          Sầu tri ngộ canh tàn lên chất ngất
          Thiểu thiên bôi, thiên bôi chén cạn rồi
          Chừ ly biệt tử tận là gặp lại
          Cõi Mù Sương hoang hoải giấc Nam Kha
          Loạn bi ca, trường hận, thiết thê và...

          _____________________________


          MÚA LUÂN HỒI


          Nguồn yêu dấu tự bao giờ gãy đổ
          Lòng chơi vơi hoà mộng muá Luân Hồi
          Nguồn sông hỡi, vạn hôm xin trở lại
          Kiếp phiêu bồng trót hẹn với sơ nguyên...

          Cuồng Khách.

          Có một hôm, bỗng thiết thê mong muốn quay về, caí nơi mình đã sinh ra, là chốn cũ nơi nguồn sông bắt mạch chảy muôn năm. Nghe êm aí chết tràn trên tay xơ xác, nghe bình minh về réo gọi bên hiên... Ngàm năm vết thiên di còn in hằn trên những vòng trời lưu lạc xa ngái phương nao, ta bỗng rưng rưng ngào nghẹn. Nơi gửi thân, phaỉ chăng là chỗ lánh nấp tạm bợ cho những ngày... cho những ngày...
          _____________________________



          THUYỀN QUYÊN


          Gửi lên muôn ánh trăng vàng
          Khuôn nga diễm tuyệt hai hàng châu tuôn
          Mười năm khuất nẻo thiên luân
          Trăm năm cố quận u buồn nhớ nhau

          Nhớ nhau thiên kiếp bạc đầu
          Muôn thâu huyết lệ ươm màu sông xanh
          Rày mai khuất nẻo giăng mây
          Soi trăng cổ độ tình gầy hanh hao

          Bến sông chim cá lao xao
          Trăng thơm mờ bóng hôm nào đoàn viên
          Hồn tiêu bến khóc thương thuyền
          Tình quân lỡ hẹn thuyền quyên võ vàng...

          _____________________________



          MƯA MÙA CŨ



          Những chiều thành nội loanh quanh
          Em không trở lại mưa đành cút côi
          Ươm mùa lên nẻo xa xôi
          Che trăng cổ độ ly bôi khóc nhàu
          Em về kẻo phố thêm đau
          Lá thu còn nhớ những câu thì thầm
          Tôi bỗng thành kẻ tình câm
          Miên du giữa phím dương cầm cỏ lau
          Em đi!
          Xuân biếc rơi màu
          Mùi phong lưu uá
          bên cầu
          gió mưa!...






          CHIỀU QUA CÔNG VIÊN XƯA




          Chiều qua công viên xưa
          Đứng lặng...
          Dõi nhìn
          Đôi tình nhân sầu hoen
          Bên nhau một mái đầu
          Mưa mau!

          Mưa rũ bóng xuống lòng công viên cũ
          Anh một mình tìm bóng cuả im thinh
          Nghe kỉ niệm chảy tràn qua kẽ tóc
          Anh một mình...
          tìm dấu vết trong mưa...


          -----------------------------------------------




          DÒNG SÂU



          Cánh chuồn chao đôi hàng lá biếc
          Chiều bước êm đềm mấy nẻo quanh quanh
          "Trời xanh ai nhuộm mà xanh?"(*)
          Rễ tương tư bỗng đâm cành tại đâu?

          Đôi ta cách một dòng sâu
          Lửa ngăn thương nhớ không cầu để qua
          Trưa nay nắng chảy chan hoà
          Rót vào chén Mộng vỡ òa ngổn ngang...



          ............................................................



          Anh nhe mưa nắng giăng trên tóc
          Khóc tuổi mùa xưa bước lỡ chân
          Khơi sâu thao thức trong đêm vắng
          Có tiếng trầm luân vi vút qua...

          Nếu có ai có thể đặt tựa giùm cho minh, xin dược cảm ơn vì nghĩ mãi chẳng biết đặt tên là gì nữa.


          .............................................................



          Thuyền.




          Một mai thuyền đứt dây neo
          Bến ơi ở lại bên đèo tâm tư
          Thuyền đau thuyền bỏ đi từ
          Khi đau phai nhạt khi vàng lá yêu
          Bến ơi đừng thấy tiêu điều
          Tha thuyền nào ghé một chiều mai sau
          Thuyền qua muôn nẻo cỏ lau
          Đi trong mê mải sơ đầu lá hoa...


          Đi là đi trong mê mải sơ đầu, mong một lần quay về khi dấu chân đã qua muôn nẻo cỏ lau... Cỏ lau là xơ xác quạnh hiu? Không biết! Tình thực là không biết...
          Bỗng nhớ mấy vần lục bát của Hồ Dzếnh:


          Khói trầm bén giấc mơ tiên
          Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu
          Tô Châu lớp lớp phù kiều
          Trăng đêm Dương Tử, mưa chiều Giang Nam...

          ........................................................................


          Một Ngày Thứ Bảy



          Thứ Bảy
          Online
          Trời mưa
          em khóc

          Thứ Bảy
          Online
          Ngồi ôn chuyện cũ
          Những chuyện lu bù
          Dòng đời thác lũ
          em còn nhớ không?

          Em còn nhớ không
          Anh đã từng lưu tên file cuả anh,
          những thơ, truyện ngắn, truyện daì, tuỳ bút, tản văn...
          bằng tên anh và em
          trong một chiều thứ Bảy...?

          Hôm nay,
          thứ Bảy
          online
          nghe tiếng mưa rơi
          thầm thĩ dịu dàng
          nỗi nhớ mơ màng
          xua trời hoài niệm
          trôi lạc xa xưa
          ướt nhoà...
          chẳng như tên file
          mà anh đã xoá
          lúc chia tay...


          ...........................................................




          Tri giao




          Lặng nghe bạn khóc
          Ta cười bơ vơ
          Làm mấy câu thơ
          chia hờ
          cõi tạm!
          Sông kia khói màu lam
          Mây kia bay lãng bạt
          Mưa kia dù nặng hạt
          Có bao giờ thương đau???

          .......................................................



          Muôn Hồng Ngàn Tía



          Những ngày rêu phong hoa lệ
          Tròn trịa chăng khúc hát thê lương kia?
          Em giấu mặt trong tầm xa ngái
          Tiếng tơ hoang vang mãi gió đồng không...

          ................................................



          Gửi Người Vọng Phu



          Chiều nay qua Vọng Phu
          Dáng bồng con giữa thu
          Như thấy người hạnh phúc
          Được chờ mong
          cho dù...

          .....................................................
          _______Trích đoạn: MM_Ngoc

          Trái tim phai màu

          Những ân ái tưởng đâu gìn giữ
          Mà thời gian xóa trắng phai tàn

          Tim rỉ máu - buồn trông muôn thủa
          Có ai ngờ tình bạc như vôi

          Những tê tái nguội dần trong dạ
          Dưới chân nàng hoa đá sinh ra

          Hỡi nhân thế - Tình nào vĩnh cửu …?
          Rót mật vào lệ đá tiêu tan

          Nàng vẫn đứng chờ tình vĩnh cửu
          Trái tim kia – đá đã phai màu …


          ..................................................................

          Hoa tàn phai đá cũng tàn phai
          Lệ tàn phai khóc tình ai phai tàn
          Phai tàn bởi yêu dấu phai tan
          Phai tan vì mộng đá vàng lẻ đôi

          Trăm năm tình bạc như vôi.
          Ngàn năm không bạc như vôi mấy người?
          Ngàn năm dạ vẫn còn tươi
          Ngàn năm lệ đá khóc người yêu đi

          Người đi dấu lệ xuân thì
          Vương đôi má phấn hồng trần thiếu nhân
          Tình yêu trên cõi...lần đân
          Mấy ai hạnh phúc gian trần thế thôi!

          (Em đừng nghĩ bạc như vôi
          Tim côi sẽ lạnh sóng đôi với người
          Anh cười như thể đười ươi
          Thấy MM-Ngọc đang cười mím chi!) Hihihihhi.....





          một chút buồn, một hôm đi lạc, mà phải chăng chúng ta đã lạc từ thuở hồng hoang vùa khai sinh? Như lời của một nhà thơ:
          Lỡ từ lạc bước chân ra
          Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn?!
          ........
          [image][/image]



          Nguồn



          Từ khi vẽ yêu thương lên giấy thắm
          Mùa xuân xanh ngút mắt vết tình si
          Hạ rồi! Em biết chăng? Xuân lỡ dở...
          Mộng Nam Kha bừng giấc tiếng ve sầu

          Khói thuốc vàng tay anh những đêm thâu
          Mơ hồ bóng người em qua rất vội
          Ven đường mòn suy nghĩ đượm màu không
          Nửa níu khẽ, nửa ôm ghì rất chặt

          Biết mần răng, em hỡi biết làm chi?
          Khi tan đông rồi bai bẻ xuân thì
          Môi khốc khan gọi người thảng thốt
          Lửng lơ sầu âm vọng giữa đêm suông

          Trời yên vắng muôn ngần anh đổ vỡ
          Ứa lệ tim nhìn thánh thót tiếng sương buông
          "Tìm mỏi mắt bên kia bờ khờ dại
          Suối sông kia em có biết ngọn nguồn?"




          Nguyên Xuân.





          Em về quẫy gánh tương tư
          Đổ lên bến cũ riêng tư ngọn ngành
          Ngàn năm núi vẫn còn xanh
          Tình duyên kết cỏ ngậm vành trầm luân
          Ngàn năm chớp bể mưa nguồn
          Vùng phôi pha đượm mùa xuân nguyên lành.





          Đò ngang giữa dòng.

          Đò ngang đưa đón ta qua
          Thuyền chòng chành hát tình xa bão bùng...



          Xé toang không gian vạn dặm
          Ta đi tìm người em đằm thắm thuở xưa
          Đò ngang ta đã đón đưa
          Đi qua phiền lụy mùa mưa ân đời
          Mộng hoài vấn vít tơi bời
          Hồng hoang sơ thủy tơ trời vương mang
          Chiều nay mang nỗi đa đoan
          Thả trôi u uẩn...
          dở dang...
          giữa dòng...






          _
          Huyết lệ Bình Nguyên.




          Nguyệt trường phấn diện bình nguyên
          Mông mênh tiền diện thanh thiên giãi bày
          Cổ lục khép, tà huy bay
          Hồng trần nan giải nan bày ố tâm
          Rừng sâu mưa rũ lâm thâm
          Có nghe khỉ vượn thâm lâm gọi bầy
          Bâng quơ trầm mộng di đày
          Hồn mơ trôi dạt chân mây yên hoàng
          Nẻo đời im bặt mấy hàng
          Lệ tuôn rửa mối trữ tàng khuynh tâm.





          _____Sông.


          Vẳng tiếng hát
          trên dòng sông nghiêng ngả
          Nụ cười em,
          chuỗi ngọc vỡ pha lê
          Say sưa ngắm,
          anh trầm tư tan vỡ
          Ước hẹn lòng kết nối chốn u mê
          Đời dài lê thê
          Ủ ê phủ mắt...
          Tiếng chèo xuồng khoan nhặt
          Vọng âm từ ngã ba đáy sông thương






          Mối Nhành



          Căn phòng trống rỗng mênh mông
          Ngát hương hoa huệ mai hồng cúc lan
          Ngát màu ủ rũ chia tan
          Vương quanh gối chiếc dặm tràng hoang vu
          Hoa lòng chẳng kịp vào thu
          Rơi tan tác thế vẫn phù phiếm xanh
          Nát thân hư ảo lìa cành
          Nửa đường đứt gãy mối nhành tư tiêu...
          #5
            huyennguyen 31.10.2005 21:52:32 (permalink)
            0


            Trích đoạn: huyennguyen


            Trích đoạn: huyennguyen

            LẠC


            Một hôm thu uá em về muộn
            Lạc giữa rừng sâu thổn thức kêu
            Gục đầu nghe tiếng thu bừng tỉnh
            Đây chốn ngày xưa lập thế gian!




            ------------------------------------------------------------

            SẦU TRI NGỘ


            Sầu tri ngộ canh tàn lên chất ngất
            Thiểu thiên bôi, thiên bôi chén cạn rồi
            Chừ ly biệt tử tận là gặp lại
            Cõi Mù Sương hoang hoải giấc Nam Kha
            Loạn bi ca, trường hận, thiết thê và...

            _____________________________


            MÚA LUÂN HỒI


            Nguồn yêu dấu tự bao giờ gãy đổ
            Lòng chơi vơi hoà mộng muá Luân Hồi
            Nguồn sông hỡi, vạn hôm xin trở lại
            Kiếp phiêu bồng trót hẹn với sơ nguyên...

            Cuồng Khách.

            Có một hôm, bỗng thiết thê mong muốn quay về, caí nơi mình đã sinh ra, là chốn cũ nơi nguồn sông bắt mạch chảy muôn năm. Nghe êm aí chết tràn trên tay xơ xác, nghe bình minh về réo gọi bên hiên... Ngàm năm vết thiên di còn in hằn trên những vòng trời lưu lạc xa ngái phương nao, ta bỗng rưng rưng ngào nghẹn. Nơi gửi thân, phaỉ chăng là chỗ lánh nấp tạm bợ cho những ngày... cho những ngày...
            _____________________________



            THUYỀN QUYÊN


            Gửi lên muôn ánh trăng vàng
            Khuôn nga diễm tuyệt hai hàng châu tuôn
            Mười năm khuất nẻo thiên luân
            Trăm năm cố quận u buồn nhớ nhau

            Nhớ nhau thiên kiếp bạc đầu
            Muôn thâu huyết lệ ươm màu sông xanh
            Rày mai khuất nẻo giăng mây
            Soi trăng cổ độ tình gầy hanh hao

            Bến sông chim cá lao xao
            Trăng thơm mờ bóng hôm nào đoàn viên
            Hồn tiêu bến khóc thương thuyền
            Tình quân lỡ hẹn thuyền quyên võ vàng...

            _____________________________



            MƯA MÙA CŨ



            Những chiều thành nội loanh quanh
            Em không trở lại mưa đành cút côi
            Ươm mùa lên nẻo xa xôi
            Che trăng cổ độ ly bôi khóc nhàu
            Em về kẻo phố thêm đau
            Lá thu còn nhớ những câu thì thầm
            Tôi bỗng thành kẻ tình câm
            Miên du giữa phím dương cầm cỏ lau
            Em đi!
            Xuân biếc rơi màu
            Mùi phong lưu uá
            bên cầu
            gió mưa!...






            CHIỀU QUA CÔNG VIÊN XƯA




            Chiều qua công viên xưa
            Đứng lặng...
            Dõi nhìn
            Đôi tình nhân sầu hoen
            Bên nhau một mái đầu
            Mưa mau!

            Mưa rũ bóng xuống lòng công viên cũ
            Anh một mình tìm bóng cuả im thinh
            Nghe kỉ niệm chảy tràn qua kẽ tóc
            Anh một mình...
            tìm dấu vết trong mưa...


            -----------------------------------------------




            DÒNG SÂU



            Cánh chuồn chao đôi hàng lá biếc
            Chiều bước êm đềm mấy nẻo quanh quanh
            "Trời xanh ai nhuộm mà xanh?"(*)
            Rễ tương tư bỗng đâm cành tại đâu?

            Đôi ta cách một dòng sâu
            Lửa ngăn thương nhớ không cầu để qua
            Trưa nay nắng chảy chan hoà
            Rót vào chén Mộng vỡ òa ngổn ngang...



            ............................................................



            Anh nhe mưa nắng giăng trên tóc
            Khóc tuổi mùa xưa bước lỡ chân
            Khơi sâu thao thức trong đêm vắng
            Có tiếng trầm luân vi vút qua...

            Nếu có ai có thể đặt tựa giùm cho minh, xin dược cảm ơn vì nghĩ mãi chẳng biết đặt tên là gì nữa.


            .............................................................



            Thuyền.




            Một mai thuyền đứt dây neo
            Bến ơi ở lại bên đèo tâm tư
            Thuyền đau thuyền bỏ đi từ
            Khi đau phai nhạt khi vàng lá yêu
            Bến ơi đừng thấy tiêu điều
            Tha thuyền nào ghé một chiều mai sau
            Thuyền qua muôn nẻo cỏ lau
            Đi trong mê mải sơ đầu lá hoa...


            Đi là đi trong mê mải sơ đầu, mong một lần quay về khi dấu chân đã qua muôn nẻo cỏ lau... Cỏ lau là xơ xác quạnh hiu? Không biết! Tình thực là không biết...
            Bỗng nhớ mấy vần lục bát của Hồ Dzếnh:


            Khói trầm bén giấc mơ tiên
            Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu
            Tô Châu lớp lớp phù kiều
            Trăng đêm Dương Tử, mưa chiều Giang Nam...

            ........................................................................


            Một Ngày Thứ Bảy



            Thứ Bảy
            Online
            Trời mưa
            em khóc

            Thứ Bảy
            Online
            Ngồi ôn chuyện cũ
            Những chuyện lu bù
            Dòng đời thác lũ
            em còn nhớ không?

            Em còn nhớ không
            Anh đã từng lưu tên file cuả anh,
            những thơ, truyện ngắn, truyện daì, tuỳ bút, tản văn...
            bằng tên anh và em
            trong một chiều thứ Bảy...?

            Hôm nay,
            thứ Bảy
            online
            nghe tiếng mưa rơi
            thầm thĩ dịu dàng
            nỗi nhớ mơ màng
            xua trời hoài niệm
            trôi lạc xa xưa
            ướt nhoà...
            chẳng như tên file
            mà anh đã xoá
            lúc chia tay...


            ...........................................................




            Tri giao




            Lặng nghe bạn khóc
            Ta cười bơ vơ
            Làm mấy câu thơ
            chia hờ
            cõi tạm!
            Sông kia khói màu lam
            Mây kia bay lãng bạt
            Mưa kia dù nặng hạt
            Có bao giờ thương đau???

            .......................................................



            Muôn Hồng Ngàn Tía



            Những ngày rêu phong hoa lệ
            Tròn trịa chăng khúc hát thê lương kia?
            Em giấu mặt trong tầm xa ngái
            Tiếng tơ hoang vang mãi gió đồng không...

            ................................................



            Gửi Người Vọng Phu



            Chiều nay qua Vọng Phu
            Dáng bồng con giữa thu
            Như thấy người hạnh phúc
            Được chờ mong
            cho dù...

            .....................................................
            _______Trích đoạn: MM_Ngoc

            Trái tim phai màu

            Những ân ái tưởng đâu gìn giữ
            Mà thời gian xóa trắng phai tàn

            Tim rỉ máu - buồn trông muôn thủa
            Có ai ngờ tình bạc như vôi

            Những tê tái nguội dần trong dạ
            Dưới chân nàng hoa đá sinh ra

            Hỡi nhân thế - Tình nào vĩnh cửu …?
            Rót mật vào lệ đá tiêu tan

            Nàng vẫn đứng chờ tình vĩnh cửu
            Trái tim kia – đá đã phai màu …


            ..................................................................

            Hoa tàn phai đá cũng tàn phai
            Lệ tàn phai khóc tình ai phai tàn
            Phai tàn bởi yêu dấu phai tan
            Phai tan vì mộng đá vàng lẻ đôi

            Trăm năm tình bạc như vôi.
            Ngàn năm không bạc như vôi mấy người?
            Ngàn năm dạ vẫn còn tươi
            Ngàn năm lệ đá khóc người yêu đi

            Người đi dấu lệ xuân thì
            Vương đôi má phấn hồng trần thiếu nhân
            Tình yêu trên cõi...lần đân
            Mấy ai hạnh phúc gian trần thế thôi!

            (Em đừng nghĩ bạc như vôi
            Tim côi sẽ lạnh sóng đôi với người
            Anh cười như thể đười ươi
            Thấy MM-Ngọc đang cười mím chi!) Hihihihhi.....





            một chút buồn, một hôm đi lạc, mà phải chăng chúng ta đã lạc từ thuở hồng hoang vùa khai sinh? Như lời của một nhà thơ:
            Lỡ từ lạc bước chân ra
            Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn?!
            ........
            [image][/image]



            Nguồn



            Từ khi vẽ yêu thương lên giấy thắm
            Mùa xuân xanh ngút mắt vết tình si
            Hạ rồi! Em biết chăng? Xuân lỡ dở...
            Mộng Nam Kha bừng giấc tiếng ve sầu

            Khói thuốc vàng tay anh những đêm thâu
            Mơ hồ bóng người em qua rất vội
            Ven đường mòn suy nghĩ đượm màu không
            Nửa níu khẽ, nửa ôm ghì rất chặt

            Biết mần răng, em hỡi biết làm chi?
            Khi tan đông rồi bai bẻ xuân thì
            Môi khốc khan gọi người thảng thốt
            Lửng lơ sầu âm vọng giữa đêm suông

            Trời yên vắng muôn ngần anh đổ vỡ
            Ứa lệ tim nhìn thánh thót tiếng sương buông
            "Tìm mỏi mắt bên kia bờ khờ dại
            Suối sông kia em có biết ngọn nguồn?"




            Nguyên Xuân.





            Em về quẫy gánh tương tư
            Đổ lên bến cũ riêng tư ngọn ngành
            Ngàn năm núi vẫn còn xanh
            Tình duyên kết cỏ ngậm vành trầm luân
            Ngàn năm chớp bể mưa nguồn
            Vùng phôi pha đượm mùa xuân nguyên lành.





            Đò ngang giữa dòng.

            Đò ngang đưa đón ta qua
            Thuyền chòng chành hát tình xa bão bùng...



            Xé toang không gian vạn dặm
            Ta đi tìm người em đằm thắm thuở xưa
            Đò ngang ta đã đón đưa
            Đi qua phiền lụy mùa mưa ân đời
            Mộng hoài vấn vít tơi bời
            Hồng hoang sơ thủy tơ trời vương mang
            Chiều nay mang nỗi đa đoan
            Thả trôi u uẩn...
            dở dang...
            giữa dòng...






            _
            Huyết lệ Bình Nguyên.




            Nguyệt trường phấn diện bình nguyên
            Mông mênh tiền diện thanh thiên giãi bày
            Cổ lục khép, tà huy bay
            Hồng trần nan giải nan bày ố tâm
            Rừng sâu mưa rũ lâm thâm
            Có nghe khỉ vượn thâm lâm gọi bầy
            Bâng quơ trầm mộng di đày
            Hồn mơ trôi dạt chân mây yên hoàng
            Nẻo đời im bặt mấy hàng
            Lệ tuôn rửa mối trữ tàng khuynh tâm.





            _____Sông.


            Vẳng tiếng hát
            trên dòng sông nghiêng ngả
            Nụ cười em,
            chuỗi ngọc vỡ pha lê
            Say sưa ngắm,
            anh trầm tư tan vỡ
            Ước hẹn lòng kết nối chốn u mê
            Đời dài lê thê
            Ủ ê phủ mắt...
            Tiếng chèo xuồng khoan nhặt
            Vọng âm từ ngã ba đáy sông thương






            Mối Nhành



            Căn phòng trống rỗng mênh mông
            Ngát hương hoa huệ mai hồng cúc lan
            Ngát màu ủ rũ chia tan
            Vương quanh gối chiếc dặm tràng hoang vu
            Hoa lòng chẳng kịp vào thu
            Rơi tan tác thế vẫn phù phiếm xanh
            Nát thân hư ảo lìa cành
            Nửa đường đứt gãy mối nhành tư tiêu...






            Tiễn.


            Hôm tiễn em về qua phố chợ
            Giọt mưa xuân soi bóng nhỏ lung linh
            Thoảng trong tiếng gió tang tình
            Gảy cung ai oán riêng mình ta nghe.
            #6
              MM_Ngoc 01.11.2005 00:23:09 (permalink)
              0
              Thơ bạn rất hay ,hay vô cùng đó ,tôi thích thơ bạn lắm đó ,viết nữa đi nha ,để tôi còn được thưởng thức
              #7
                huyennguyen 01.11.2005 03:41:02 (permalink)
                0


                Trích đoạn: MM_Ngoc

                Thơ bạn rất "hay", "hay" vô cùng đó ,tôi thích thơ bạn lắm đó ,viết nữa đi nha ,để tôi còn được thưởng thức




                Một mai bảy nổi ba chìm
                Đời dài đến thế im lìm mang mang
                Ta làm sao khóc cho đang?
                Gửi thơ về... ngọn gió ngàn hoang vu!


                Gửi thơ về cho gió đấy, mang theo chút hương vị êm êm của cung tơ dìu dặt, bởi vô cùng không thể nói, mà hữu hạn biết ra sao? HN.




                #8
                  huyennguyen 01.11.2005 03:46:10 (permalink)
                  0
                  Lãng Phong.




                  Buổi chiều buông lửng ngang trời
                  Gió reo thê thiết muôn lời oán than
                  Gió băng ngàn vạn truông ngàn
                  Tìm không ra kẻ hồng hoang khật khùng
                  Ngụa chưa mỏi gối cương chùng
                  Khật khùng đã chết từ thung suối đồi
                  Bao giờ tôi nhận ra tôi?
                  Loay hoay vay trả dòng trôi nợ đời...
                  #9
                    huyennguyen 01.11.2005 03:51:03 (permalink)
                    0
                    Lông Bông.




                    Một ngày kia em quay lại
                    Liệu còn ta trong say tỉnh hơi men?
                    Không màng biết đến lạ quen
                    Không màng đến nữa sầu hoen má hồng
                    Ngàn đời ta vẫn lông bông
                    Rong chơi
                    chạy khỏi muôn vòng
                    Tử Sinh...
                    #10
                      huyennguyen 01.11.2005 04:43:42 (permalink)
                      0
                      Gã tôi.




                      Rộn ràng ran ríu reo ca
                      Chim tương tư hót bên nhà sáng nay
                      Sáng nay mây trắng chùng bay
                      Triệu năm thương nhớ về đây hát cùng
                      Tơ lòng nghe rối bung xung
                      Nâng cung thương nhớ so chùng phím yêu
                      Nửa đời ngả bóng liêu xiêu
                      Hồn hoang bay rợn bóng chiều hư hao
                      Chợt nghe tiếng gió thét gào
                      Vùng xưa xa vắng dâng trào sóng tim
                      Khùng điên
                      Huyết lệ
                      về tìm...
                      Gã tôi!
                      #11
                        huyennguyen 01.11.2005 07:18:39 (permalink)
                        0
                        Mong Manh.



                        Em da uom mua mai toc xanh
                        Khong may nen gio moi lanh`
                        Khong anh em co thay doi nhu tranh?
                        Chut loi bo thoang mong manh
                        Tinh anh goi ghem gui len canh
                        Vuong vuong gio noi gi hoa the
                        Thuong e coi nho' danh hanh doi hon.
                        Gio noi tinh minh qua mong manh
                        Tinh mong manh gui mong manh
                        Tinh mong manh la mong manh
                        Gio thu thoi lanh mua xanh may mua...

                        #12
                          Ct.Ly 01.11.2005 07:59:38 (permalink)
                          #13
                            huyennguyen 01.11.2005 16:45:12 (permalink)
                            0



                            HN làm thơ mà không có dấu, coi chừng bị xóa bài...

                            Vì tiếng Việt, khg bỏ dấu dễ bị hiểu lầm, chữ này ra chữ nọ
                            /quote]

                            Cảm ơn chị ct.ly. Nhung HN cố ý làm bai thơ này nhu vậy, de noi cai dieu gi mong manh...
                            HN tin rằng diễn đàn của chúng ta toàn những người thông minh va nghiêm tuc, se hiểu y HN ma.
                            Than ai chao chi! (Chị hiểu câu này e nói gì ko?) HAHAHAHA...
                            #14
                              nguyens 02.11.2005 02:44:59 (permalink)
                              0
                              MONG MANH

                              Em đã ươm mùa mái tóc xanh
                              Không mây nên gió mới lành`
                              Không anh em có thấy đời như tranh?
                              Chút lối bờ thóang mong manh
                              Tình anh gói ghém gửi lên cành
                              Vương vương gió nói gì hoa thế
                              Thương e cõi nhơ' đành hanh dỗi hờn.
                              Gió nói tình mình quá mong manh
                              Tình mong manh gửi mong manh
                              Tình mong manh lá mong manh
                              Gió thu thổi lạnh mùa xanh mấy mùa...


                              (XIN PHÉP ĐƯỢC THÊM DẤU KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 56 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 831 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9