TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 56 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 30.11.2005 04:29:11 (permalink)
0
Khúc tình 7






Nắng vờn mặt đường trưa
Anh vờn anh nhoà nhạt
Tình yêu cuốn hương xưa
Giờ quên tim xao xác!
huyennguyen 30.11.2005 04:32:45 (permalink)
0
Khúc tình 8






Trưa vắng nhìn khuôn cửa song buông
Cành phượng cũ sót một bông lửa muộn
Đỏ cái màu rực rỡ quắt quay
Đôi sẻ gầy ríu ran xây tổ
Ta xây đời trên những giấc mơ hoa...
maiyeuem 30.11.2005 08:46:36 (permalink)
0

KHÚC TÌNH 9

Hoa kia nở tám khúc tình
Suối trong như ngọc mơ tình người xa
Nụ tình bông chớm nở hoa
Thêm khúc tình mới gọi là chín yêu
Một yêu nụ nở ban chiều
Hai yêu tình nở bao điều nhớ nhung
Ba yêu dạo khúc thủy chung
Bốn yêu mơ mộng ta cùng sánh vai
Năm yêu nghĩ đến tương lai
Sáu yêu mơ mộng theo hoài trái tim
Bảy yêu không ngỏ lặng im
Tám yêu im lặng biết tìm điều chi
Chín yêu mơ mộng điều gì
Mười yêu xin tỏ tình đi hỡi người???
huyennguyen 01.12.2005 02:32:43 (permalink)
0
...






Giông. Hiếu sinh. Lời tình. Biển mặn. Mùa mưa. Khất thực. Lu mờ. Nhật nguyệt.
Biền biệt.
Cô đầu. Liễu tận. Đường tơ.
Quê nghèo. Lộp bộp sợi mưa. Đứa bé khóc. Sai miền nhiếp dẫn. Đổ xiêu. Tiêu điều. Khôn khuây.
Bất tri. Vân chùng mấy độ. Hư hao.
Nôn nao. Giang hà. Lẩm cẩm. Bặt dạng. Trầm u...
Sói hú đồng hoang. Rợn tối. Khứ hồi. Im lặng...
huyennguyen 01.12.2005 20:34:34 (permalink)
0
Khúc tình 9






Hàng me xưa xanh ngắt
Rớm màu xanh thời gian
Đong đầy trời kỉ niệm
Ươm mềm tình thơ trong

Vẫn một vòm me quen
Vẫn màu xanh hoài vãng
Mà nay lạc bước đời
Người xưa giờ ra sao?
huyennguyen 02.12.2005 04:51:47 (permalink)
0
Khúc tình 10


Uống từng giọt thời gian
Cắn sợi buồn tĩnh lặng
Ngủ quên bên muộn phiền
Từng đêm qua rất nhẹ.
huyennguyen 02.12.2005 04:53:49 (permalink)
0
Khúc tình 11





Một hôm trưa thơ thẩn
Về lại quán xưa ngồi
Xung quanh bao kẻ lạ
Chợt nhớ một người quen…


Lê Thường Nhiên 02.12.2005 14:49:24 (permalink)
0


Trích đoạn: huyennguyen

...






Giông. Hiếu sinh. Lời tình. Biển mặn. Mùa mưa. Khất thực. Lu mờ. Nhật nguyệt.
Biền biệt.
Cô đầu. Liễu tận. Đường tơ.
Quê nghèo. Lộp bộp sợi mưa. Đứa bé khóc. Sai miền nhiếp dẫn. Đổ xiêu. Tiêu điều. Khôn khuây.
Bất tri. Vân chùng mấy độ. Hư hao.
Nôn nao. Giang hà. Lẩm cẩm. Bặt dạng. Trầm u...
Sói hú đồng hoang. Rợn tối. Khứ hồi. Im lặng...




Lời tình. Biển mặn Cô-đầu Liễu...
Khất-thực Đường tơ. mấy độ mưa
Sai miền nhiếp-dẫn đồng-hoang Sói
Lẩm cẩm Giang-hà. Nhật nguyệt đưa
huyennguyen 02.12.2005 21:45:45 (permalink)
0


Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

Lời tình. Biển mặn Cô-đầu Liễu...
Khất-thực Đường tơ. mấy độ mưa
Sai miền nhiếp-dẫn đồng-hoang Sói
Lẩm cẩm Giang-hà. Nhật nguyệt đưa



Hay! Hay qua' người bạn già của Nguyên. Chưa mở miệng khen ai bao giờ, nay dành lời đó cho Lê huynh. Viết lại mà sáng sủa hơn nhiều, dễ hiểu hơn nhiều, trầm bổng hơn nhiều, là đã hiểu trọn Tinh Thể. Nguyên thật lòng đa tạ! Dẫu nói nhiều thế này đã là sai lắm.
Hhahahahahahahahahahahahahahahah..........
Tặng huynh chút lời tâm huyết, xin chớ cho rằng Nguyên khách sáo:





Nâng chén tiêu dao mấy độ buồn
Tri kỷ không người huyết lệ tuôn
Mỹ tửu cô sầu khôn quá ải
Nhân gian trường viễn sớm tinh sương...
MM_Ngoc 02.12.2005 22:26:51 (permalink)
0
Dặm trường

Không hiểu sầu miên cửa cấm qua
Tửu không đừng đặng dạ xót xa
Bâng quơ dặm nguyệt cầu Ô Thước
Biền biệt thềm xưa mấy thủa mà...

Chia chén tiêu sầu ngưng vạn lý
Đo lòng quân tử bước can qua
Vần vũ tá chi người khuất thực
Nhật nguyện càn khôn ta với ta

Riù múa lơ ngơ qua mắt thợ
Xin đừng cười cợt vãng lai thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 02:22:25 bởi MM_Ngoc >
huyennguyen 03.12.2005 04:43:10 (permalink)
0
Đêm Qua...





Đêm qua gió mở nửa cành lan
Trăng khuya thẹn thò ôm lòng muộn
Miền rạn vỡ
hốt nhiên!...
hóa đam mê
Chết êm lạnh khô mùa đông hoài vãng
Trời tên ai
Se buốt
Giữa tim trầm...
Believe 04.12.2005 00:51:02 (permalink)
0

Hoài Thai

Tình tang cây lúa trổ bông
Em - Anh mắc cạn bên dòng nhạt phai
Nhổ từng cụm nắng cầm tay
Tung lên trời mộng hoài thai cuộc tình


3/11/05
Đỗ Ngọc

huyennguyen 04.12.2005 01:52:04 (permalink)
0
Khúc tình cuối




Nắng nhảy múa bên khung cửa
Tim cháy lên ngọn lửa khát khao
Yêu thương một thời vụng dại
Trái đầu mùa vội đỏ chẳng kịp xanh
Nắng vẫn ngọt
Mây vẫn xanh
Thì thầm lời ru năm tháng
Đuổi những miền khát vọng không tên
Thành hai bờ khát vọng phiêu linh
Giữa biển thương yêu vời vợi
Môi ta thét gọi với trời
Bờ em
huyennguyen 05.12.2005 03:39:36 (permalink)
0
Cõi Xưa






Xưa
Có người con gái
rất yêu hoa điệp vàng
với những chiều lang thang
Nhìn lá rụng, em bảo sao thương thế
một mùa hoa biết bao cánh lìa cành

Nay
về tìm những giọt long lanh
rớt từ kỉ niệm
trời xanh
ướt buồn
Ngó lên thấy bóng mây buông
Trải màu trắng buộc cội nguồn trôi xa
Vắng từ những sắc lá hoa
Vắng lên cao ngút mình ta với đời
Ướp từng nỗi nhớ chơi vơi
Ủ hương ngày tháng trả lời... cõi xưa.


Believe 06.12.2005 20:17:57 (permalink)
0
Qua Cầu Gió Bay

Em về gom hết yêu thương
Kết thơ thành chuỗi kết buồn thành xâu
Tình xưa nay biết tìm đâu?
Duyên em lận đận qua cầu gió bay


Đỗ Ngọc
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 56 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9