Trích đoạn: huyennguyen
Thằng say ngồi dưới gốc cây
Cội xưa đã hẹn mùa này song đôi
Lời say Cho YT bon chen 1 chút nha
Người say, đánh chết vẫn say
Cứ cho ngất ngưởng tháng ngày phiêu du
Bầu đây rượu, túi kia thơ
Làm trai cho đáng, khỏi nhơ bụi trần
Phiêu du một tấm, một thân
Một nghiên, một mực chẳng cần thứ chi
Cứ vui thì đến, ngại gì
Để cho chếnh choáng một khi dốc bầu
Em ở đâu? Ta ở đâu
Ngủ cho quên quách cái sầu vẩn vơ
Đêm nay lại hẹn cùng thơ
Chọc chơi cho lão Trời mơ về già
Mưa tháng bảy, nắng tháng ba
Cứ làm như sợ, cứ là như kinh
Say không trốn nổi được mình
Mặc cho thiên hạ khỉnh khinh, xá gì
Cứ quên đi, cứ ngủ đi
Đời người bạc bẽo, tiếc chi bọt bèo
Ta về phiến đá nằm khoèo
Để vui với suối lưng đèo thảnh thơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 12:54:27 bởi yenthuy >