Chào HN, vào trang này nhiều cảm xúc quá, cũng có duyên gặp mặt vài lần, thôi thì tạm gởi mấy lời thơ mọn như một lời chào, khi tình cờ nhận ra có một người cũng day dứt về Cố Quận...
KHÚC HÁT LY HƯƠNG Khúc hát chẳng cần vần điệu
Chẳng có đôi lời thở than
Chỉ là nỗi nhớ riêng mang
Của trái tim đày viễn xứ
Chỉ nhẹ như mùi đất cũ
Mong manh một làn khói chiều
Ta thương một miền cố hương
Ta thương đường về mông lung
Ta thương nửa đời đi lạc
Ta thương mảnh đời tha phương
Mắt ai buồn cho lòng đau
Giận không là chim vỗ cánh
Cố hương chìm trong thoáng buồn
Ôi ! Người đi về Cố Quận (*)
Còn ta muôn trùng mãi đi
Ray rứt một ngày phân ly
Ta tìm mãi thời xưa cũ
Đâu biết tim mình đã vỡ
Từ khi rời khỏi quê nhà..
(*) "Người về Cố Quận, muôn trùng ta đi" (Bùi Giáng)