TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 56 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 29.05.2006 21:14:43 (permalink)
0
Bờ Xanh Mi Khuynh Thành







Gọi bằng những ánh trăng phai
Tên em vẫn cứ dông dài nhớ quên
Tên em ghép buộc thế nên
Tôi đành bỏ cuộc nhớ quên dông dài...

Chân về qua ngõ thu phai
Rong rêu bám đọng dấu hài lênh đênh
Mộng yêu gió thổi qua ghềnh
Bờ xanh hứng trọn thênh thênh vô tình

Biết là đoái tưởng vô minh
biết tình cô tận riêng mình anh đi
biết rằng dứt tuyệt ca thi
còn bơ vơ chết trên mi khuynh thành...
huyennguyen 30.05.2006 20:17:30 (permalink)
0
Chó Hoang







Tôi hái bàn tay tôi
trên những mặt trời
đã nhạt

Tôi hái những cánh hoa rơi
tan tác buồn
lưng đêm...

Tôi hái những ngày xưa êm
trôi theo lũ nguồn ngày đông giạt
phong ba

Tôi biết làm sao tôi?
hôm qua tôi thấy rồi
một con chó hoang chết
thân nát bấy tanh hôi
trên dòng phố qua tôi
Sài Gòn thành thị...
huyennguyen 31.05.2006 14:50:32 (permalink)
0
Buồn.






Nhớ nhau nhịn đến muôn ngày
Một đêm giấu mặt vào tay ngủ vùi
Nghe tim đập nhịp bùi ngùi
biết mình cô lữ buồn ui là buồn
sáng mai giật tỉnh tiếng chuông
reo trên gối ngủ còn buồn hay chăng?
ngó nhìn tỉnh ngộ ăn năn
buồn vui nối tới hằng hằng ngày đêm...



cô lẻ 31.05.2006 15:02:56 (permalink)
0

Nhớ nhau nhịn đến muôn ngày
Một đêm giấu mặt vào tay ngủ vùi
Nghe tim đập nhịp bùi ngùi
biết mình cô lữ buồn ui là buồn


Dằn lòng đừng để lệ tuôn
Mà sao nước mắt 2 đường hoen mi
Người ơi gặp gỡ làm chi
Để bên nớ rét , bên ni chạnh lòng
Nhớ nhau giữ ở trong lòng
Để rồi 1 tối âm thầm ngủ quên......


Cô lẻ vô đây chơi thấy bài thơ hay quá họa lại vài câu. Thơ hông hay đừng oánh bé nghen !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 15:05:27 bởi cô lẻ >
huyennguyen 31.05.2006 16:48:24 (permalink)
0
Ngồi.







Chiều thở bằng làn hơi hấp hối
Hiên còn đọng bóng mặt trời ngồi
Và tan hoang tôi đối diện tôi
Buồn lên gấp gấp nhuộm lôi thôi
Lang bang quái mộng riết chỗ ngồi
ngẩn ngơ chết thảm chẻ đôi
một tơ tóc cũ còn ngồi bơ vơ...
huyennguyen 31.05.2006 16:58:47 (permalink)
0
Chết.








Trời ơi tôi chết sao tôi
Tại sao tôi chết còn trôi giữa đời
Đêm đen nối bóng mặt trời
Hoa ban khoe sắc bên đồi u mê
Đường lên dốc đứng nặng nề
Và tôi lăn lóc chán chê não nùng
Sương giăng ngăn nẻo trập trùng
tiếng con trẻ khóc vô cùng thảm thương
mở hồn đón điệu tiêu tương
ngửa ngang cười khóc vô thường nở hoa...
huyennguyen 31.05.2006 17:47:28 (permalink)
0
Buông








Tìm bóng mình trong buổi chiều u uất
Nghẹn đắng như vỡ gầm trời đâu suất
Ta về từ muôn ngàn thân trói buộc
Và em thì thân phụng loan trong suốt
Vạn ngại ngần chân đếm bước lang thang
Muôn lời nói bỗng dồn tụ hoang mang
Ta điên dại bay theo tình hư ảo
Níu mặt trời về gót ngọc tiên du
Níu kỉ niệm để rung cành rớt giọt
Rồi dồi tung theo bóng tối rạng ngời
Còn tình tôi lê thê mãi em ôi
Ngày tháng cứ dài ra vô lý lẽ
Bàn tay hoang lóng ngóng đã rụng rời
Rồi Mặt Trời dâng hiến mùa tả tơi
Mặc tinh huyết trào tuôn trên thảm liệt
Trời già ơi ông vẫn cười oan nghiệt
Khúc u tình đòi quyết liệt băng trinh
Này này thôi nhé gã vô minh
Thế đã đủ cho một đời hư huyễn
Buông vòng tay trôi theo chiều mưa biển
Sấm rùng vang đêm ẩn mật không lời...

Và riêng mày ru mãi điệu à ơi...?









huyennguyen 31.05.2006 17:57:28 (permalink)
0
Chuột Cống, Ngày Và Đêm...








Con chuột cống
tưởng ngày là đêm
bò ra bờ nước lom lem
bên cống nghẹt thòm thèm
nhìn phố lạ...

Con chuột cống rời cái hang tăm tối
tưởng ngày là đêm
băng vội qua thềm
trước bóng ngày chập choạng
dòng người vẫn vội vàng và bình thản
lấn vai nhau tìm chỗ tránh kẹt xe
có biết đâu chuột cống chết bên hè
thân muôn mảnh tan tành da lẫn thịt
bám vào kia vào kìa một chút ít
gửi vạn ngàn huyết thể tới muôn phương...
huyennguyen 31.05.2006 18:15:31 (permalink)
0
Say









Ơ kìa người ấy nói ta say
Ta say quên sạch cả mặt mày
Say quên luôn họ người ta nữa
Cả chiều kỉ niệm cũng quên ngay
Say không thèm nhớ với vân đài
Đêm mây trắng luồn tóc mây cài
Say mê điên dại cả hình hài
Cõi không người còn khóc mộng cho ai
Say say quá không nhìn người ra nữa
Lệ đan cành trên má lá thu phai
Chiều hấp hối nghĩa trang lòng tê dại
Say tưởng cuộc trường hành còn lải nhải
Dốc cạn bầu - bầu một mối lỳ chai
Lên viễn ngạn tìm hải giác thiên nhai
Để nguyên truyền say chết với sơ sài
Tiễn u hồn tìm u mộng lai rai...


huyennguyen 31.05.2006 18:25:47 (permalink)
0
Thư, Nguyệt, Độc, Mộng, Sầu...








Thư ta gửi nàng đọc rồi cười ngất
Thế ra mảnh u tình là có thật?
Thế ra người cũng tương tự như ai
Cũng cuồng điên u tối nhớ đêm dài
Cũng đau lòng và sụp đổ như ai
Ta cứ ngỡ người ta là rất thật
thế cho nên tất bật đến bây giờ
ta cứ ngỡ yêu người thôi một chốc?!
nào ngờ đâu vĩnh viễn đã đăm đăm
chiều tan lót bóng trăng nằm
Tỉnh say đùa giỡn mùng năm mùng mười
Mồng mười cho đến hai mươi
Ba mươi trăng lặn còn người nơi đâu
Riêng tôi độc đối âu sầu
Trừng đôi mắt mộng hồn sâu lạc trầm...

huyennguyen 31.05.2006 18:38:29 (permalink)
0
Huyết.







Tôi thấy máu đọng trong lòng chiều đỏ thẫm
Tôi thấy tình trôi dạt bến u mê
Tôi thấy tôi tay níu bóng ê chề
Tôi thấy buồn một khối khóc đê mê

Tôi cùng tôi ngất ngưỡng bóng tôi về
Ngã xuống rồi, quỳ gượng bước lê thê
Đêm phía trước chiều không còn như cũ
Em và tôi hố thẳm với sa mù

Em cùng tôi hẹn mùa thu
Tay trong tay nắm viễn du phố phường
Tình lụa bạch đã thê lương !
Tôi chiều nay khóc suốt đường du miên...

huyennguyen 31.05.2006 18:52:47 (permalink)
0
Danh, Mi...
_Gửi xa xôi_







Tôi vừa biết được tên em
Cũng vừa lúc chết đã đem tôi về
Một nghĩa trang thắm hoa lê
Ngủ muôn năm lặng tình đề huề vui
Bâng khuâng tưởng dặm ngậm ngùi
Đường lên non đã chôn vùi thiên tiên
Rảo đôi mắt đã ưu phiền
Trơ vơ giọt mặn quanh triền mi xanh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 18:54:42 bởi huyennguyen >
huyennguyen 31.05.2006 23:35:38 (permalink)
0
Không Đề...








Rót đầy chén đắng
uống giọt trăng tan
em nhớ thu vàng
treo trên nõn chuối
mấy nẻo đường làng

Cổ mộ âm u
gió gọi sa mù
giăng giăng địa huyệt
người từ tử tuyệt
vô tận tái sinh
lời đêm trách móc
còn thức làm gì?
muội mê ngâm diễn?

Màu đen miên viễn
thở dài thâm thâm...
huyennguyen 01.06.2006 18:25:13 (permalink)
0
Ngộ Hoài
_Tặng cố nhân_






Hẹn em yêu dấu ngang mày
Đôi môi lụa đỏ lắt lay nửa hồn
Anh là di thể cuồng ngôn
Sót từ một mạch liên tồn xuôi êm
Ba mươi tuổi đã tròn trèm
Mà như rất đỗi hom hem cỗi cằn
Nói đi ăn ở lằn ằn
Cơn mơ du đãng còn lăn phố hè
Hồn thu thảo vết ngựa xe
Lầu đài meo mốc khôn che đầu tường
Một vết nứt hở khe mương
Một lời nguyện tịnh phi thường lâng lâng
Đêm sâu xướng điệu phù vân
Ngày dài mẫn tiệp nối thân đọa đày
Kể từ ngày nhớ mi mày
Bâng quơ miên vấn đêm dày giấc hoa...
huyennguyen 02.06.2006 15:56:58 (permalink)
0
Cô Phong Đỉnh Vân Thùy...








Tình xưa anh gửi gió theo mây
Vườn xưa anh gửi ánh trăng bay
Hồn xưa gửi đến muôn ngày
Lửng lơ u khúc dặm dài non tiên

Xoang ca nở tiếng khóc vô biên
Sầu đong dồn ứ tại hiện tiền
Trẻ con thốt tiếng u miên
Tan hoang vỡ tổ mép triền tà huy

Giục cương vó ngựa đuổi truy
quân đi thác lũ vân thùy thêm xa
dùng dằng lui tới can qua
bên cô phong đỉnh nở hoa trằng trời...


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 56 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9