TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 56 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 17.06.2006 13:48:09 (permalink)
0
1.









Một hôm trăng ghé ngang hiên
Hỏi thăm thi sĩ huyền nguyên u hoài
Bâng khuâng tưởng nhớ dặm dài
Ngẩn ngơ tưởng nhớ hình hài trâm anh
Nàng đi vô tận biển xanh
Trăng loang lở trót đầu gành cuối sông
Là thân viễn ngạn lông bông
Một hôm trăng nhớ dừng trông bãi bờ...
huyennguyen 17.06.2006 13:57:47 (permalink)
0
2.








Hai lòng đã vượt dặm ngàn
Một lên núi thẳm một đàng hố sâu
Một hờn một nhớ không màu
Một đi một ở trướng đào lẻ đôi
Bây giờ tôi khóc cho tôi
Cuộc chơi nhứt chín nhị dôi sẽ bù
Buổi chiều gió thổi như thu
Mùa đương giữa hạ tôi ru tôi cười...

huyennguyen 17.06.2006 14:14:54 (permalink)
0
3.









Ba hôm tưởng lại một ngày
Trời xa biển lớn chia hai vuông tròn
Buồng nghiêng vạch lá xuống dòm
Một ngờ nghệch gã một hòm hèm tên
Nào ngờ bất chợt ngó lên
Vui lâng lâng giạt hai bên đề huề
Mươi hôm tiên nữ sẽ về
Mây phiêu lững thững gió rề rà say...


huyennguyen 17.06.2006 15:10:26 (permalink)
0


Trích đoạn: khinh vũ phi dương

Vu vơ

Chiều tà đổ bóng nghiêng nghiêng
Có cô yếm thắm làm duyên bên hồ
Nước theo con nước lững lờ
Thuyền ai xuông mái bơ vơ giữa dòng
Hồng nhan bạc phận long đong
Nổi chìm thì cũng đã xong tang tình
Hoàng hôn run rẩy một mình
Để cô yếm thắm đưa tình khách chơi




KVPD ko làm nhà mà chơi mỗi chỗ 1 tí. Nhờ huynh 1 khoảng ao nhà thả vài dòng thơ lục bát....Níu có chua chát quá thì xin Huynh ngậm bồ hòn làm ngọt đừng đuổi KVPD nghen !



Đọc "Vu Vơ", rất lấy làm tiếc là không thấy vu vơ chút nào. Cái vu vơ tâm sự của một cô yếm thắm lụa hồng thở than hồng nhan hữu sắc nhưng lữ khách vô tình, quá đỗi không vu vơ. KVPD làm ta rất nhớ một người con gái hay thở dài cho những phù quang nhan sắc cô ấy có trên tay. Họa lại mấy dòng, hy vọng có thể làm KVPD kia ngăn lệ mà nhìn, biết đâu lữ khách chẳng vô tình như kiếm gác ngang vai?...





Hữu Tình







Nghiêng nghiêng dựng bóng ác tà
Cô em yếm thắm lụa là làm duyên
Bên hồ nước chảy buồn phiền
Giữa dòng thuyền lạc xuôi miền bơ vơ
Hồng nhan phấn bạc môi hờ
Bảy ba chìm nổi là chờ tình tang
Run run gảy khúc bàng hoàng
Một mình ly biệt phận hoàng hôn trơ
Đâu cô yếm thắm bây giờ
Đâu người khách lữ gối hờ chăn suông...
Đâu tình xa cách muôn muôn
Đâu lòng chua chát còn buồn giận chi?


khinh vũ phi dương 17.06.2006 16:37:32 (permalink)
0

Hữu Tình

..........
Đâu cô yếm thắm bây giờ
Đâu người khách lữ gối hờ chăn suông...
Đâu tình xa cách muôn muôn
Đâu lòng chua chát còn buồn giận chi?


Ừ thôi !

Ừ thì lữ khách cứ đi
Có ai chèo kéo chút chi đâu nào
Ngả nghiêng 1 giấc chiêm bao
Ngả nghiêng yếm thắm đã trao cho người
Đành thôi , một dải nước trôi
Trách làm sao được má môi nhạt dần

Kiếp này nợ một chữ " xuân "
Hẹn người kiếp khác vũ vần xác xơ.....


Vu vơ 1 chút mà khiến người chạnh nhớ 1 người. Thật có lỗi.....Nhưng đời mỗi người 1 phận.Má hồng bạc phận má hồng , tình quân có đợi cũng chỉ rầu lòng thêm.....
huyennguyen 18.06.2006 18:26:45 (permalink)
0
4.










Bốn bên khóc rứt dồn về
Buồn đi quanh quẩn ngủ mê nhớ nhầm
Khát vun đắp tượng u tâm
Nhớ em khuynh quốc sa sầm mưa giông
Cuồng điên đập phá ngông ngông
Khật khùng đã chết lệ hồng xua đêm
Hai ngày cái nhớ lớn thêm
Tương tư khóc ngất đòi em cho quà...

khinh vũ phi dương 18.06.2006 18:38:18 (permalink)
0


Bốn bên khóc rứt dồn về
Buồn đi quanh quẩn ngủ mê nhớ nhầm
Khát vun đắp tượng u tâm
Nhớ em khuynh quốc sa sầm mưa giông
Cuồng điên đập phá ngông ngông
Khật khùng đã chết lệ hồng xua đêm
Hai ngày cái nhớ lớn thêm
Tương tư khóc ngất đòi em cho quà...


Tự họa


Ngất ngư trong 1 đêm già
Ngỡ rằng mình mộng xa hoa đủ rồi
Mới hay mua được tiếng cười
Phải mang nước mắt khóc người mình thương
Ngất ngư cho trắng đêm trường
Khuynh khuynh , chuyếnh chuyếnh , người dường điếng tê
Tình nhân , đừng khóc ủ ê
Đào hoa còn nhạt huống gì mắt môi


Huynh vẫn còn chuyếnh choáng sao......Thiệt tình......
huyennguyen 19.06.2006 17:01:00 (permalink)
0
5.
_Viết cho một ngày lưỡi ươm dày trái đắng_








Thảy tung ngày tháng trên tay
Xướng ca trời đất long lay lộn phèo
Em ngoan như một chú mèo
sẩy chân trượt ngã trên rêu phù kiều
Ta từ di thể cuồng phiêu
lênh đênh ướt mộng vô điều vô danh
chiều nay linh tượng đá xanh
trước hiên chùa vắng mong manh rùng mình
Ta từ vô tận điêu linh
bóng người thân vạc thình lình rã tan




huyennguyen 20.06.2006 09:58:49 (permalink)
0
6.








Người về từ hải đảo xa
Gã khùng cười rộn chan hòa phai phôi
Yêu từ điệu cách mắt môi
Đến tâm vọng đỉnh an lôi đất trời
Người đi thành mất cố đô
Gã điên cười ngất lô nhô sóng gầm
Từ muôn vạn kiếp xa xăm
Gã điên đã gặp tri âm ấy rồi...
huyennguyen 20.06.2006 16:07:01 (permalink)
0
7.
_Gửi cho tầm bay mặt trời_








Bảy lần ngắm lửa mặt trời tắt lụn
Chiều muộn bơ vơ nắng vỡ tan chiều
Và dấu yêu ta còn gửi rất nhiều
Lói le chùm ánh sáng vẫn lang thang
Sót từ một khuôn ngày ta đã thắp
và nôn mửa máu đen ra đầy khắp
một địa cầu hỏa ngục đốt máu hoa
Chiều hôm nay lệ nóng bỗng chan òa...

khinh vũ phi dương 20.06.2006 19:50:47 (permalink)
0

7.
_Gửi cho tầm bay mặt trời_


Bảy lần ngắm lửa mặt trời tắt lụn
Chiều muộn bơ vơ nắng vỡ tan chiều
Và dấu yêu ta còn gửi rất nhiều
Lói le chùm ánh sáng vẫn lang thang
Sót từ một khuôn ngày ta đã thắp
và nôn mửa máu đen ra đầy khắp
một địa cầu hỏa ngục đốt máu hoa
Chiều hôm nay lệ nóng bỗng chan òa...



Gửi


Người viết cho người hay viết tặng cho Ta
Những dòng thơ tưởng nhạt nhòa lệ rơi
Đọc xong chuyếnh choáng bồi hồi
Đọc xong Ta thấy mắt môi mặn mòi
Thơ người như thể mây trôi
Thơ người lắm lúc rối bời lòng Ta
Thơ người oằn một xót xa
Thơ người than khóc khiến Ta động lòng

Thôi đành gửi 1 tiếng KHÔNG
Ta KHÔNG hiểu được Tang bồng Người Trao....
huyennguyen 21.06.2006 10:35:23 (permalink)
0
8.









Tám phương dồn lại một vùng
U u mật địa u nùng đào nguyên
Ngày xanh đạo hạnh thiên tiên
Đêm đen đày đọa một miền ưu lo
Tình anh em đã hiểu cho
Mím môi cười nhẹ bất ngờ tái sinh
Ở xa em biết cho tình
Thênh thênh gió lạnh quanh mình quân vương
Trời nguyệt thẹn tuyết hoa nhường
Đất nhật thực mây vô thường nhớ Em...








huyennguyen 21.06.2006 10:44:02 (permalink)
0
9.








Thơ nào khóc ngất em ơi
Lệ nào chảy suốt dòng rơi nối dòng
Tình nào u khuất long đong
Mộng nào chan chứa xoay vòng sương êm
Tang Bồng ta rất êm đềm
Hư Không ta gửi cho em dịu dàng
Chiều thơm cái lá úa vàng
Nghiêng thân rơi nhẹ ngàn ngàn về mau
Về mau với cội an đầu
Nát thân hư ảo mặc dầu lòng vui...

huyennguyen 21.06.2006 10:56:08 (permalink)
0
10.









Thuyền đi mê mải biển xa
Quanh thân rêu bám sa hà ướt nhơ
Một đêm mưa bão bất ngờ
Đắm trầm thuyền dạt về bờ vịnh im
Nép thân nát bấy đã chìm
Ngó qua sóng bạc mắt tìm hư vô
Thủy triều lên xuống lô nhô
Xuống lên rất mực xô bồ yên vui
Thuyền đau từ tốn ngậm ngùi
Giấc mơ du viễn đã vùi đại dương
Thuyền con lại sẽ lên đường
Bờ hoang lại sẽ nhượng tương mong chờ...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 20:53:39 bởi Huyền Băng >
huyennguyen 21.06.2006 23:48:37 (permalink)
0
11.









Từ em nở gót sen hương
Từ ta nở đóa vô thường mênh mông
Từ em miên dụ sen hồng
Từ ta chết giữa mùa đông u nùng
Từ em ca khúc bập bùng
Từ ta tiếng rống loài hùng sư điên
Từ em phơ phất cõi tiên
Từ ta lầm lạc triền miên dấu ngày
Từ em đánh mất thơ ngây
Từ ta xiêu đổ trăng dày trăng non
Từ em kể cuộc vuông tròn
Từ ta buồn nhuộm ru hồn đi hoang
Từ em ấy bước chân lan
Từ ta bờ tuyết ngập tràn tinh khôi
Từ em từ tạ ta thôi
Từ ta từ tạ em trôi vô ngần...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 56 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9