TRANG THƠ HUYENNGUYEN
12. Chiều nghiêng rớt giọt tà dương
Em nghiêng rớt mất con đường ta đi
Tóc thơm chải lệch vân thùy
Đàn thơm trải phím tình tùy ngón tay
Thiên tiên mê muội râu mày
Phàm trần tỉnh giấc điên dài ngủ quên
Ôi em thôi chớ gọi tên
Vì tên ta đó chênh vênh lạc loài...
13.
Mười ba em dáng tiên nga
Mắt đưa tình lạc hồng hoa đầu mùa
Anh về bên ấy thơ chua
rồi anh cười khóc như đùa như điên
Em đi mất cả diện tiền
Em về tuyết quốc một miền lừng bay
Thơ si anh viết mỗi ngày
Tương tư thánh nữ đêm ngày mười ba.
Trích đoạn: huyennguyen
12.
Chiều nghiêng rớt giọt tà dương
Em nghiêng rớt mất con đường ta đi
Tóc thơm chải lệch vân thùy
Đàn thơm trải phím tình tùy ngón tay
Thiên tiên mê muội râu mày
Phàm trần tỉnh giấc điên dài ngủ quên
Ôi em thôi chớ gọi tên
Vì tên ta đó chênh vênh lạc loài...
Thấy ý thơ nghiêng nghiêng này quen quen. Nghe chông chênh quá. KVPD mạn phép họa lại vài dòng
Nghiêng
Chiều nghiêng chao nắng đa tình
EM nghiêng chao để thành khuynh ,tướng nhào
Phải lòng một đấng anh hào
Đem thân đã nát cuộn vào tay ai
Mây nghiêng để gió vờn hoài
Em nghiêng nghiêng để mắt ai chạm lòng
14. Mây nghiêng cho gió về gần
Tóc nghiêng che cả mùa lần đân anh
Buổi chiều chợt nhớ khuynh thành
Người em tuyết quốc đậu nhành mai xưa
Đem thân gửi cõi sương thưa
Tình trao ướt đợt tình chưa viên thành
Bàn tay cầm giữ màu xanh
Thơm năm sáu bữa chòng chành úa phai...
15. Mười lăm em tuổi trăng tròn
Tóc mơ mộng rũ ru hồn lãng du
Lãng du anh tuổi mịt mù
Quên mây lữ thứ phù du cuối trời
Nhưng còn một giấc mơ chơi
Thấy em tiên nữ bên trời ngây thơ
Phù đăng du tử mộng mơ
Lên cao xuống thấp đợi chờ trăng em...
16. Ngông ngông xuống phố lai rai
Ngẩn ngơ tên tuổi dông dài nhớ quên
Điên điên nói một mình ên
Khật khúng ta tưởng mình tên Đọa Đày
Ngộ Không kim tỏa Như Lai
Đọa Đày lụy buộc hình hài trần gian
Hạc tiên đã vượt mây ngàn
Mênh mang triệu mộng tiếng than lạc trầm...
Thềm Hoa Mơ E rằng khôn nhớ tình trôi
Thì mười mươi nhớ một hồi yêu thương
Em đi lỡ phố lỡ phường
Lỡ sông lỡ chợ phi thường nhớ em
Quay lưng mộng đã dệt đêm
Ngoảnh lại người đã êm đềm trong tay
Thơ em ủ mộng lả lay
Tình em khôn xiết tuyết bay mịt mùng...
Ta về bên ấy mông lung
Ta yêu hay hận vô cùng hử em?
Ta từ vô tận lom lem
Rong chợi mệt mỏi về thềm hoa mơ...
17. Ba mươi mùa phố tang thương
Đếm cơn đau cũ chán chường không tên
Gặp em bỡ ngỡ mùa lên
Sáng đôi mắt mộng hai bên giải hòa
Hỏi rằng phiêu giạt mùa hoa
Đáp rằng rêu thắm cành đa hiên chùa
Hỏi rằng gió lạc có lùa
Đáp rằng mây ấm về hùa trời cao
Hỏi rằng bờ bãi xanh xao
Đáp rằng xa mãi sơ đầu cội tiên...
Tình Sương Thu... Yêu dấu theo mùa thu mắt xuyên
Bích câu đâu nữa bóng chàng Uyên (*)
Bơ vơ đêm trắng ô cửa thức
Ray rứt mộng hoài say ngủ quên
Từ ly lá phố rơi nhưng nhức
Ngửa mặt nhìn mùa nước mắt thu
Hoa sứ thư viện ừ có thực
Tình ta ừ nhỉ đẫm sương thu...
(*): Thơ Huy Cận.
Trích đoạn: huyennguyen
Tình Sương Thu...
Yêu dấu theo mùa thu mắt xuyên
Bích câu đâu nữa bóng chàng Uyên (*)
Bơ vơ đêm trắng ô cửa thức
Ray rứt mộng hoài say ngủ quên
Từ ly lá phố rơi nhưng nhức
Ngửa mặt nhìn mùa nước mắt thu
Hoa sứ thư viện ừ có thực
Tình ta ừ nhỉ đẫm sương thu...
(*): Thơ Huy Cận.
_______________________________________________________
Đọc thơ bác nhìu rùi, lần này quít tâm bày tỏ cái... ngang của mình. Bác bỏ quá cho.
SƯƠNG THU VÀ NƯỚC MẮT
Ngửa mặt nhìn mùa nước mắt thu*
Nhoè đôi vòm mắt lay chân gió
Sương mùa hư ảo chẳng phải thu
Ban ngày còn mộng, vấy tàn tro
Hồn bay khắp chốn, sương ngăn lối
Thổi bóng hình ai vấn vít trôi
Ô hay sương khói hay lệ hoá
Nhoè cả trời thu cả mắt thu.
Ngửa mặt nhìn mùa nước mắt thu*
Nhoè đôi vòm mắt lay chân gió
Sương mùa hư ảo chẳng phải thu
Ban ngày còn mộng, vấy tàn tro
Hồn bay khắp chốn, sương ngăn lối
Thổi bóng hình ai vấn vít trôi
Ô hay sương khói hay lệ hoá
Nhoè cả trời thu cả mắt thu.
Tuyệt! Giấu nghề kín quá, nay thấy được anh tài, họa lại mấy vần ngẫu nhĩ đây:
Nửa Giấc Say... Nhoè nước mắt thu ô hay thu!
Mộng vấy tàn tro em cứ ru
Chân gió hồn mơ vòm mưng mủ
Vấn vít trôi về sương hóa mây
Đường xưa nghiêng ngó chùm thơ bay
thả con diều lạc hút mi mày
Phượng loan đã chùng hư ảo ấy
Nửa giấc ru người nửa giấc say...
Chia tay Chia tay ! Ừ nhé ! Chia tay
Lời buông ra để đọa đày lòng nhau
Gượng cười " Em chẳng sao đâu "
Thế mà môi mặn khi đầu vừa quay
gặp nhau chi để đắm say
Gặp nhau chi để thân này cuồng si
Gặp nhau chi để rồi đi
Gặp nhau chi để ướt mi hỡi người
Đã đành...thôi để...bèo trôi NTT
Thấy mí huynh chơi dzui quá , mụi ghé vô nghịch xíu.....
Làm Thơ Em tưởng làm thơ vui lắm a?
Làm thơ ta rút ruột ta ra
Phơi trên giàn bếp khô khan máu
Vùi lửa cời than thiêu cháy tim
Em tưởng làm thơ hay lắm ư?
Làm thơ ai ngỡ xứ bây chừ
Cát lầm đã lạc mấy tờ thư
Uyên nguyên đã khuất hư vô xứ
Em tưởng làm thơ chơi đấy a?
Làm thơ vũ động cánh đầu hoa
Tư lương rớt giọt hoài môi thắm
Dặm liễu tường xa lửa bông đơm
Em tưởng làm thơ vui thế ư?...
Rêu U Động... Đường lên con mắt xa xôi
Đường xuống phố cũ chân trời xưa đi
Kí ức ngồi nhớ ướt mi
Từ ly rỗng ngực xuân thì ngụy trang
Hồn nhiên kiên nhẫn con đàng
Trùng tu ảo tưởng dịu dàng chờ anh
Phố này nhiều lắm sở khanh
Thành này nhiều lắm đành hanh xô bồ
Em về nếp gấp lô nhô
Che ngang u động rêu xô ngàn ngàn
Anh đừng tiền mất tật mang
Kẻo rêu nhầy nhụa võ vàng nhớ anh...
Khóc Anh... Em ngồi viết thư tình cho anh
Giấy trắng
và em cũng trắng
Bông bưởi dậy thì...
Em ngồi nhớ, tương tư anh
Người đàn ông thuở nhỏ của em
Cõng trời yêu thương em thơ dại
qua những đồng xanh
phấn sen thơm ngát
Em ngồi khóc nỉn non anh
Người đàn ông thành đạt của em
chỉn chu qua phố
bàn chân khua
Em ngồi tiếc trúc mã thanh mai
Chiều mùa này đã phai
em không giản thanh được nỗi nhớ
Anh chết từ lâu
kỉ niệm nát nhàu
mắt cỏ sương thâu
em ngồi nhặt tình rơi sâu
trong đuễnh đoãng...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: