TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 56 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Lê Thường Nhiên 05.07.2006 10:33:01 (permalink)
0


Trích đoạn: huyennguyen

Phố.










...
Em đi, ừ, phố buồn nhiều
Ta đi, ừ, phố rất nhiều thằng điên...

Thuyền đi sông nước buồn phiền
Nước đi bờ bến HUYỀN-NGUYÊN thất tình
Mây trời bội bạc lưu linh
Lỡ duyên bìm-bịp làm thinh nước ròng.


huyennguyen 06.07.2006 00:54:12 (permalink)
0
Huynh vẫn tráng kiện, lời nhanh ý khoẻ, tiểu đệ rất mừng.
Nguyên hôm nay rất vội, hẹn huynh hôm sau viết thêm.

Tiểu đệ.
huyennguyen 06.07.2006 00:58:32 (permalink)
0

Rớt


Dốc tâm can
nhặt lại được những gì
câu thơ gãy
nối chi thành khúc nhạc
Mắt phố như dáo dác
để lại con ngươi đục ngầu

Đi qua nhau
mùa thu trong cơn đau
nát cả mùa hoa sữa
phố khô nồng giấc ngủ
Rêu phủ cả khoảng trời
thu
lay lắt thu...

Còn một chút ngày
trăng nhuộm đã kín chưa
cơn mưa
cứ đi về khắp ngả
Phố
đôi bàn tay chắp vá
Giữ lại được gì
nhạt nhòa
theo bước chân mưa...


SD


Thịnh tình này ngày mai xin bồi đáp, hai hôm nay chẳng rãnh rang chút nào để về "nhà", thất lễ với các huynh nhiều.
Thứ lỗi cho.
Gửi SD: không có chi, thỏa mái, thỏa mái. Vui mà!
Nguyen.
huyennguyen 06.07.2006 01:04:18 (permalink)
0
Trà.









Trăng đêm xuống phố rất tình
Thằng điên xuống phố một mình lơ ngơ
Tiên cô cười mím đợi chờ
Thằng điên chết hết mộng mơ khật khùng
Đối trà bi lạc ca chung
Cử bôi ẩm tận vô cùng mang mang...
huyennguyen 06.07.2006 12:49:54 (permalink)
0
Thềm Cũ.










Thơ lên bát ngát u sầu
Tình lên ngùn ngụt lòng rầu u u
Ngày nắng hạ, phố chưa thu
Lá rơi không thấy đường mù sương xưa
Hiên trăng tìm bóng về chưa?
Trời đổ vỡ muôn ngần thưa thớt nắng
Bỗng cười cùng mộng ăn năn
Chân qua thềm cũ thường hằng nỗi đau...


tulipdenus 10.07.2006 02:43:09 (permalink)
0


Trích đoạn: huyennguyen

Thềm Cũ.










Thơ lên bát ngát u sầu
Tình lên ngùn ngụt lòng rầu u u
Ngày nắng hạ, phố chưa thu
Lá rơi không thấy đường mù sương xưa
Hiên trăng tìm bóng về chưa?
Trời đổ vỡ muôn ngần thưa thớt nắng
Bỗng cười cùng mộng ăn năn
Chân qua thềm cũ thường hằng nỗi đau...



MỘNG

Đêm say có kẻ lang thang
Tìm hương hương nhạt tìm đàng đàng hoang
Ngủ quên trên lớp lá vàng
Mơ tiên thấy mộng trần gian khoe mình

Thế là gã cứ yêu mình
Yêu trần gian lắm điêu linh lập loè
Sáng ra tỉnh giấc mộng mê
Mới hay lòng đã tái tê lâu rồi!
huyennguyen 11.07.2006 18:36:54 (permalink)
0


Trích đoạn: Lê Thường Nhiên


Trích đoạn: huyennguyen

Phố.










...
Em đi, ừ, phố buồn nhiều
Ta đi, ừ, phố rất nhiều thằng điên...

Thuyền đi sông nước buồn phiền
Nước đi bờ bến HUYỀN-NGUYÊN thất tình
Mây trời bội bạc lưu linh
Lỡ duyên bìm-bịp làm thinh nước ròng.






Thuyền đi vạn lý xuôi tình
Nước đi thuận thủy lưu linh vô bờ
Mây đành bỏ gió làm ngơ
Chiều trơ tiếng bịp ơ hờ bến sông...
Huyền Nguyên đành bỏ kiêu ngông
Lang thang mỏi gối lòng vòng cội khô
Muôn năm tiếc nuối xô bồ
Ngàn đời chán nản lệ hồ u u...




Nay mới có thời gian rãnh rỗi vào lại, gửi anh vài dòng. Mong anh khoẻ, đại huynh!
Nguyen.

huyennguyen 11.07.2006 18:49:41 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus


MỘNG

Đêm say có kẻ lang thang
Tìm hương hương nhạt tìm đàng đàng hoang
Ngủ quên trên lớp lá vàng
Mơ tiên thấy mộng trần gian khoe mình

Thế là gã cứ yêu mình
Yêu trần gian lắm điêu linh lập loè
Sáng ra tỉnh giấc mộng mê
Mới hay lòng đã tái tê lâu rồi!





Lang thang muôn ngả con đàng
Mơ tiên thấy mộng trần gian khoe mình
Hải hồ đệ tử lưu linh
Cuồng điên yêu mãi tình mình cô vân
Lập loè lóng lánh lung lay
Lả lơi leo lét vòng tay giang hồ
Mộng mê quả lắm hồ đồ
Tái tê cố quận lô xô cựu niềm...





Bao giờ đi? Hy vọng đi lâu. Trước khi đi nhớ gọi cho biết, để còn một trận du đãng xuyên đêm.
Nguyen.

huyennguyen 11.07.2006 19:08:20 (permalink)
0
Tiếu Thiên Tang Bồng...

Di như lưu thuỷ... hề... thệ như phong
bất tri hà xứ lai...hề... hà sở chung...









Thưa tôi nước chảy nhàn khuây
Hứa lời gió thổi vân đài không không
Không không đến tận xứ lòng
Đến từ vô thủy cùng vòng vô chung
Vô chung bỗng gặp sở chung
Sơ chung thâm thủy lùng bùng ý a
Tình đau chất ngất sơn hà
Niềm riêng sầu dội ta bà cuộc chơi
Về cội ngủ gối trăng vơi
Tú tinh miên dụ lên khơi non bồng
Nước nhược vụt thắp lệ hồng
Trời rên trong cuộc tang bồng bụi sương
Tà đột khởi ý thê lương
Tiếu thiên vi đại vô thường phởn phê...


huyennguyen 11.07.2006 19:23:20 (permalink)
0
Nội Hoang









Điên ơi mi khóc làm gì
Cỏ non mất nắng xuân thì vàng ươm
Bình nguyên lạ thế hoa đơm
Se tơ rạ mọc bờm xờm chen nhau
Khùng ơi mày mặt rất ngầu
Nội hoang lùa gió mặc dầu oan khiên
Khùng ơi mi bảo ta điên
Ta điên như thế còn chuyện gì chửa hay?...
huyennguyen 11.07.2006 19:31:06 (permalink)
0
Thủy Tự.









Ừ em hái mất hoa xoan
À ta lượm nốt đa đoan gom về
Thì một mai dứt cơn mê
Ra sông thả lá hẹn thề bâng khuâng
Là là dòng cuộn phân vân
Như nhiên lá rớt trôi gần bờ hoang
Thế và ra hóa mênh mang
Ư em cỏ dại ngọc lan hay là...?
huyennguyen 11.07.2006 19:50:48 (permalink)
0
Một Hôm...









Hai mươi năm không đủ
chẳng ngờ
một hôm!

Một hôm gió cuốn cánh buồm
Thuyền lạc giữa biển
một hôm
phiêu bồng
Mười lăm trăng nước song song
Đột nhiên thơ mộng vân tông tuyệt ngời

Hai mươi năm chèo lái không lơi
một hôm
biển xanh hơn trời
thuyền không cần đợi không mời
không nơi
ngó bờ bến lạ thảnh thơi
rầu rầu...

Hai mươi năm
một bữa rã rời
một hôm bỡ ngỡ trời ơi
thế là...

mùa sương trầm rơi...


BĂNG NGUYỆT 11.07.2006 20:06:18 (permalink)
0
Mèn ghé ngang nhà HN thấy thơ hay wa' bn "phá" xíu đừng bùn bn nha....chúc vui và thơ đều tay nha.(à họp mặt bạn thơ HN sắp xếp đến vui nha)


Ừ em hái mất hoa xoan
À ta lượm nốt đa đoan gom về
Thì một mai dứt cơn mê
Ra sông thả lá hẹn thề bâng khuâng
Là là dòng cuộn phân vân
Như nhiên lá rớt trôi gần bờ hoang
Thế và ra hóa mênh mang
Ư em cỏ dại ngọc lan hay là...?


Thạch am

Như là như thể xuýt xoa
Thế nên tất cả hoa xoan muộn mùa
Là ai ai khách thích đùa
Như thiên nhiên dấu bốn mùa vào nôi
Thế là như thể thế rồi
Nào đâu cỏ dại giữa đồi hoa xoan...
huyennguyen 11.07.2006 20:29:39 (permalink)
0
Không biết hôm ấy tình hình thế nào, vì thường không làm chủ được thời gian của mình. Nhưng nghĩ là có thể. Cảm ơn BN đã khen HN quá lời. Hahaha...





Như tình chẳng có kết
Thế là rụng hoa xoan
Nào ai không đa đoan
Là tưởng dặm mơ màng
Như buồn vương mắt phố
Thế thời đường rẽ đôi
Này em về tôi đợi...


Nguyen.
huyennguyen 12.07.2006 00:09:23 (permalink)
0











Ồ, mây đùa với bèo hoa
Ồ ta đùa với ngọc ngà rèm nhung
Ồ thơ cạn ráo đáy chung
Ồ hôm nay rất lung tung vẽ vời
Ồ một bận ồ chơi chơi
Ồ lên ồ xuống còn lời chi thêm?
Ồ ngoài kia vẫn đang đêm
Ồ ta vẫn cứ thòm thèm mù sương...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 56 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9