TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 56 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 831 bài trong đề mục
khinh vũ phi dương 12.07.2006 10:45:02 (permalink)
0


Trích đoạn: huyennguyen












Ồ, mây đùa với bèo hoa
Ồ ta đùa với ngọc ngà rèm nhung
Ồ thơ cạn ráo đáy chung
Ồ hôm nay rất lung tung vẽ vời
Ồ một bận ồ chơi chơi
Ồ lên ồ xuống còn lời chi thêm?
Ồ ngoài kia vẫn đang đêm
Ồ ta vẫn cứ thòm thèm mù sương...



Ừ thì...

Ừ thì đã cạn nguồn thơ
Ừ thì tình đã...bây giờ nhạt phai
Ừ thì chẳng trách được ai
Ừ thì duyên nợ một hai...thôi đành
Ừ thì mây khói chòng chành
Ừ thì một thoáng vàng hanh ngập lòng
Ừ thì người chẳng còn mong
Ừ Thôi....Ta sẽ về hong cuộc tình

NTT


Thấy huynh mần thơ ngộ quá...Mụi vô họa cùng....Có anh có em dzui hơn....Đừng đuổi mụi tội nghiệp
huyennguyen 12.07.2006 13:00:40 (permalink)
0
Gió Và Tình Ca









Gió thổi lạnh bến sông đêm sinh nhật
Hoa hồng trơ, không nến thắp lung linh
Và riêng ta còn ghì giữ u tình
Trăng hoang hoải tròn mênh mông tháng bảy
Sao trên trời long lanh như nắng chảy
Rót dạ hoài tuôn lửng vấn miên miên
Tình ca buồn vọng giữa gió huyên thuyên
Đừng ngơi nghỉ đồng không kia mông quạnh
Biết bao giờ thoái kết một em - anh?
huyennguyen 12.07.2006 16:56:50 (permalink)
0
Vô Đề








U thống tạ từ túy hận ca
Song song hàng dậu dạ nguyệt hà
Lơ lơ lửng lửng điêu linh mộng
Tuế bách thiên thu ủ ngọc ngà
Thơ từ khổn hạn bút cùng ta
Vẩn vơ ngơ ngẩn với chén trà
Cô đơn lên đỉnh non chót vót
Khoái tuyệt vùi sâu bắc băng dương...
BĂNG NGUYỆT 12.07.2006 22:45:59 (permalink)
0

Như tình chẳng có kết
Thế là rụng hoa xoan
Nào ai không đa đoan
Là tưởng dặm mơ màng
Như buồn vương mắt phố
Thế thời đường rẽ đôi
Này em về tôi đợi...

Nguyen.


Như thể cánh hoa xoan
Thế nào mà chẳng rụng
Này lời chưa ước đoán
Là là làn mắt nhung
Sao trời ai hái rụng
Đây- tương phố...mong lung..
huyennguyen 13.07.2006 19:19:40 (permalink)
0

Như thể cánh hoa xoan
Thế nào mà chẳng rụng
Này lời chưa ước đoán
Là là làn mắt nhung
Sao trời ai hái rụng
Đây- tương phố...mong lung..



Là biển hay là mắt đen xưa
Như trời xanh dệt cánh xoan đưa
Thế gian ai thấy hoa xoan muộn
Này màu tim tím giốc sương rung
Đây tình he hé chiều len lén
Chớ hỏi người điên thế ra sao
Thế ra sao ấy nó thế nào?
Nào ra như thế biết tại sao?


Hahaha... Nguyen thật không còn lời nào hay hơn để giải thích, đành nhăng cuội dăm câu. Tạ lòng tri âm.
Nguyen.
huyennguyen 13.07.2006 19:41:08 (permalink)
0
Gió Thu Lá Phố










Tung lá lên trời thả ước mơ
Cầu mong cho lá khẽ nương nhờ
Mong manh gió rụng hè qua nửa
Lá rụng một chiều bay quá xa
Ta rụng yêu thương ngày tuyệt vọng
Vàng phai mở lối dắt uyên nguyên
Rung rinh ủ ấp đường tơ mảnh
Gió đủ xanh xao lãng đãng dừng
Trên mùa không thốt nổi hương loan
Má phố chừng như dậy lỡ làng...


huyennguyen 14.07.2006 16:17:38 (permalink)
0
Tiếu Chung Âm









Đường ta về chỉ còn người xa lạ
Là những kẻ quen ngày xưa đã xa?
Tháng năm trượt, dốc chiều sâu hun hút
Tan vỡ hòa sương khói ngậm u u.
Thắp lửa lạnh, que diêm tìm ảo ảnh
Ảnh ảo vồ quấn riết siết vòng vây
Này hư vô kìa trùng trùng mộng mị
Đất trời sâu mải miết ánh trăng thu
Tình cô khách vết thiên di nứt rạn
Người đi, về cùng trong khói xanh xao...
Dệt kỉ niệm hoài một bận chiều nao,
Hàng dậu gấm thanh mai ngày bông bụt.
Và chợt tiếng cười ai ngần trong vút
Chạm thiên thu ngân vọng tiếng chuông chùa...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 18:39:23 bởi Viet duong nhan >
huyennguyen 17.07.2006 00:46:12 (permalink)
0
Lững Đững








Em về đêm phố buồn như mộng
Đốt lửa ân tình lên giỡn chơi
Hai mùa đi giữa mây lưu luyến
Bốn nẻo rầu u lững đững hồn...
huyennguyen 17.07.2006 13:45:36 (permalink)
0
Chết.









Ngày mai anh chết em có buồn không? (*)
Hồn gió tang thương phủ ngập trắng đồng
Cỏ lơ láo lệ sưng đôi mắt lạc
Chiều thời gian vùn vụt thỉnh dư vang
Vành bạch lụa ngàn năm xin kết chặt
Rãi khắp mùa hẹn lỡ dưới chân thu
Ngày mai chết, anh nằm giữa miên du
Trăng tái tê vỡ vụn khát mây mù...
Tay bỡ ngỡ hồn rung xoang điệu lạ
Lửa thiêng tràn ngùn ngụt đốt tang ca...




huyennguyen 17.07.2006 14:18:26 (permalink)
0
ĐIÊN









Cuồng điên quá ta giang tay bóp nát
Si dại tình ngang ngửa khóc lâng lâng
Ngày ngẫu khúc tang thương sâu bi hận
Mộng phù du lay lắt một u hồn
Cuồng điên quá ta chém ngang xác thối
Máu u hoài nhỏ suốt dạ trường khan
Tiên nữ nào đã khuất suối hoang mang
Địa ngục vây vương vãi khắp con đàng...

huyennguyen 17.07.2006 23:32:31 (permalink)
0
Nguyệt.









Sương đêm ướt lá thẫn thờ
Anh ngồi dưới gốc cây chờ trăng lên
Băng cung nguyệt nữ không quên
Thờ ơ ngó xuống gọi tên thằng khùng
Nhưng nàng tuyệt đối lạnh lùng
Khùng kia rất đỗi bung xung hai lòng
Một yêu nguyệt nữ thong dong
Hai yêu tuyệt sắc trong lòng thành đô
Một yêu chen lấn xô bồ
Hai yêu cố quận ven hồ tuyền lâm
Hồn thơ lai láng thì thầm
Khùng điên bất chợt tình câm muôn mùa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 23:44:13 bởi huyennguyen >
huyennguyen 17.07.2006 23:40:27 (permalink)
0
H...









Hi hi cười nụ mím chi
Ha ha phóng khoáng tâm tùy vân du
Hu hu tiếng khóc lu bù
Hô hô tiếng ghẹo hận thù nhau chơi
Hê hê lời nói lả lơi
Hơ hơ hềnh hệch rong chơi khà khà
Hừ hừ đay nghiến ta bà
Hân hoan hô hố hà hà he he
Hãi hùng nàng khóc đầu khe
Hút heo ta khóc lè lè lầm sinh
Hạ hồi phân giả nín thinh
Hí hi đôi tiếng thình lình dội vang ...
huyennguyen 19.07.2006 11:11:37 (permalink)
0
Vứt Áo.














Giờ đây anh bỏ đô thành
Về thôn xuân mỹ thất thanh kêu đò
Thân phiêu bạc chợt đợi chờ
Người em bẻ lái qua bờ bên kia
Dưới sông con cá lia thia
Tưởng chưa quen chậu ô kìa! nhẩn nha
Hai chân vừa tới cổng nhà
Hoa mai chớm nở đậm đà hương xưa
Người đi đàng điếm đã vừa
Người về tuyệt tận phấn thừa son dư
Gái quê vẫn thế bây chừ
Nương dâu xanh ngắt ôm ru tre làng
Quanh co lắt lẻo con đàng
Lơ thơ cỏ dại hai hàng sóng đôi
Giờ đây thơ thẩn bồi hồi
Vứt xiêm áo thị thành rồi! hân hoan...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 21:22:00 bởi Huyền Băng >
huyennguyen 19.07.2006 21:11:43 (permalink)
0
Từ Biệt Lạy Nhau









Hai ta có lỗi muôn vàn
Hôm nay cớ sự điêu tàn lời thơ
Mộng đầu thu mỏng bây giờ
Lầm sông lạc núi khôn chờ tái sinh
Buồn đau u tối tiền trình
Hậu phương hỏng bét khai sinh lỡ ngày
Em còn khóc mộng xoang bay
Ta còn ngây ngất hồn say phố phường
Trai thành thị gái man nương
Một đôi đũa lệch phi thường chung nhau
Trái ngang chắc mẩm dài lâu
Lệ xanh còn rót xuống sâu tuyền đài
Ôi thôi rừng biển thiên thai
Triền miên trôi nổi lai rai suốt đời
Lạy nhau từ biệt nhau thôi
Cúi xin Thánh nữ quên tôi khật khùng...
huyennguyen 22.07.2006 10:22:29 (permalink)
0
Khát.








Anh khát mây mù em biết không?
Những cuộn bông xa trải khắp đồng
Mười năm đi có về không
Bơ vơ đi lạc luân hồng thành khuynh
Hai mươi năm dứt đệ huynh
với đời bồng ngược vô tình bồng xuôi
Bây chừ ngồi nhớ ngậm ngùi
bâng khuâng tê dại lệ vui hai hàng...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 56 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9