TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 56 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 19.08.2006 17:18:40 (permalink)
0
Sen Hương Hố Thẳm









Bàn chân nghi vấn trùng trùng
Bước vào mê lộ chập chùng hoang lâm
Thoạt nhìn mưa rũ lâm thâm
Chung cuộc ngó tuyết vũ vần trong mơ
Sau rốt trời đất ơ hờ
Thản nhiên sắp đặt ngày thơ mộng vùi
Phanh phơi bất kể không lùi
Mở toang hố thẳm đẫm mùi sen hương.
huyennguyen 19.08.2006 17:44:28 (permalink)
0
Muốn Phố
"Phố nào cố quận xưa là tiễn nhau "









Một hôm nhìn ngó mai sau
Tóc ừ đã bạc mắt ừ đã sâu
Những trông ngày chớ qua mau
Thanh xuân ở lại bên nhau một lần
Ngượng ngùng tâm sự phân vân
Hàn huyên kết nối nỗi gần niềm xa
Từ ly hai tiếng mặn mà
Trường giang đuổi mộng sơn hà trôi xuôi
Vạn lần trút giũ ngậm ngùi
Giữ thơ ngây, cột niềm vui vô thường...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 00:17:22 bởi Huyền Băng >
huyennguyen 24.08.2006 12:32:48 (permalink)
0
Là Đây








Bước từ độc đỉnh cô phong
Phiêu lưu rong ruổi thong dong tưởng rằng
Thình lình sóng biển ăn năn
Ru bờ cát mộng choàng khăn ban đầu
Dịu êm hung dữ mặc dầu
Sóng tung trên gió lao vào trùng khơi
Đắm chìm vực thẳm chơi vơi
Bờ xanh bỉ ngạn đỉnh trời cũng là đây
huyennguyen 24.08.2006 13:25:27 (permalink)
0
Mắt Thấy Sáng Nay









Sáng nay mây xuống rất gần
Sáng nay mộng tưởng vô ngần trong veo
Cỏ cây chào gió bên đèo
Em thơ ngây hát suối reo ngỡ ngàng
Anh từ những cuộc lang thang
Về nghe vơi cạn tan hoang lũ cuồng
Tình chỉ một, ý như muôn
Điềm nhiên mắt ngó gió luồn khơi khơi...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 00:14:47 bởi Huyền Băng >
Lê Thường Nhiên 24.08.2006 16:27:07 (permalink)
0


Trích đoạn: huyennguyen
....
Từ ly hai tiếng mặn mà
Trường giang đuổi mộng sơn hà trôi xuôi
Vạn lần trút giũ ngậm ngùi
Giữ thơ ngây, cột niềm vui vô thường...


Ra sông giặt áo cà-sa
trần ai ký gửi giang hà độ siêu
phong tiêu tiêu...thủy phiêu phiêu
thấu tình cô lữ đang chiều trăng lên
Co_may 24.08.2006 20:33:41 (permalink)
0
Cõi đời sum họp, từ ly
Tự nhiên dĩ tự vô vi hoang hồng
Sầu bi gửi mấy từng không
Tìm về hoan lạc, giữ lòng bình yên

p/s: tôi rất thích đọc thơ của hai người. Trong thơ hai người tôi luôn cảm nhận được cái phiêu diêu, tiêu sái trong phong cách sống. Rất mong được đọc nhiều bài hơn nữa.

Cỏ may!
huyennguyen 25.08.2006 10:25:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

Ra sông giặt áo cà-sa
trần ai ký gửi giang hà độ siêu
phong tiêu tiêu...thủy phiêu phiêu
thấu tình cô lữ đang chiều trăng lên




Trăng về con nước lênh đênh
Sóng trùng trùng mộng bồng bềnh ôm ru
Triều ân ái hồn cô lữ
Trăm năm ảo mộng như như sơn hà




Nhiên huynh! Lâu lắm không được gặp, thơ huynh vẫn tao nhã nguyên màu hào hoa! Cho Nguyên được gửi lời thăm hỏi chân tình tới huynh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 11:35:38 bởi huyennguyen >
huyennguyen 25.08.2006 11:29:39 (permalink)
0
Hồi Tưởng Mai Sau








Mai sau hồi tưởng cho dù
Cành hoang liêu mục đất ru câu hò
Ban đầu sâu thẳm khôn dò
Cội uyên nguyên trổ phụng thờ hồng hoang
Cho nên vì ngỡ muộn màng
Trước sau cũng là một nàng ấy thôi
Hồng sen đầu vú tinh khôi
Đào nguyên khép mở sinh sôi song trùng...
huyennguyen 25.08.2006 11:47:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Co_may

Cõi đời sum họp, từ ly
Tự nhiên dĩ tự vô vi hoang hồng
Sầu bi gửi mấy từng không
Tìm về hoan lạc, giữ lòng bình yên

p/s: tôi rất thích đọc thơ của hai người. Trong thơ hai người tôi luôn cảm nhận được cái phiêu diêu, tiêu sái trong phong cách sống. Rất mong được đọc nhiều bài hơn nữa.

Cỏ may!




Chào bạn CM!
Từ ngày gặp gỡ ở "Vô sắc am" đến nay, mới có cơ hội trùng ngộ. Xin được nói cảm tạ vì lời khen phiêu diêu tiêu sái. Thật ra như thế này mới đúng:

Im Lặng.



Ta cương quyết rắp tâm là im lặng
Cho bờ sương giạt về cõi hằng hằng
Ngờ đâu những phút cuồng thăng
Huơ tay chân múa làm bằng chứng đấy thôi...


Hahaha...
Cũng mong CM vui khoẻ và viết được nhiều tác phẩm tâm đắc.
Lê Thường Nhiên 25.08.2006 14:49:25 (permalink)
0


Trích đoạn: Co_may

Cõi đời sum họp, từ ly
Tự nhiên dĩ tự vô vi hoang hồng
Sầu bi gửi mấy từng không
Tìm về hoan lạc, giữ lòng bình yên

p/s: tôi rất thích đọc thơ của hai người. Trong thơ hai người tôi luôn cảm nhận được cái phiêu diêu, tiêu sái trong phong cách sống. Rất mong được đọc nhiều bài hơn nữa.

Cỏ may!


Tạ từ cẩn ký Cỏ May chi hiền hữu

"... Hào hoa tao nhã nguyên màu
Phiêu diêu tiêu sái..."
chào nhau vui - buồn
Cỏ May vương mộng sương tuông
Thường Nhiên tự tại mưa nguồn Huyền Nguyên .
___________
p/s: vốn biết chử KHIÊM là gốc. Tuy nhiên gặp lúc đa cãm tác tri âm
nên có vài lời bồng bột gọi là chút tình riêng đãi nhau. Các bạn thơ khác
có ghé qua xin bao dung niệm tình. (Lê Thường Nhiên cẩn bút )
huyennguyen 25.08.2006 16:22:15 (permalink)
0
Mây Bay Một Vùng...









Cỏ may sương đẫm thường nhiên
Huyền nguyên lót đá cuồng điên đón chào
Lời đi ý ở nơi nào
Tình riêng chắp cánh lũy hào suối khe
Tấc lòng lồ lộ khôn che
Miệng nhân gian mỏi về nghe gió ngàn
Vượt trên biên ải sương loang
Huệ thơm nửa giấc hoa lan níu chùng...
Tình riêng với chút tình chung
Trăm năm tao ngộ một vùng mây bay...
huyennguyen 26.08.2006 12:29:24 (permalink)
0
Vĩnh Quyết









Từ ngày ly biệt đến chiều biệt ly
Em hồn nhiên chờ anh nói câu gì
Muôn lở dở vạn ngại ngần từ biệt
Phai bạc khuôn xuân-má-phấn-ai-hồng
Để úa tàn son thiếu nữ long đong
Anh quỳ gối bên đêm nhung ứ đọng
Vẫy tay chào vĩnh quyết cuộc rêu rong
Chiều một hôm gió sớm ghé hiên lòng
Mộng pha lê bừng cố quận liêu hoang...

huyennguyen 26.08.2006 21:44:45 (permalink)
0
Hồn Xưa Về








Hồn xưa về giữa hiện tiền
Cảo thơm sử lục một miền lừng bay
Đường quê ủ mộng xoang lay
Cỏ xanh sương ướp ven hai bên bờ
Một hôm sáng, bỗng anh ngờ
Cơn mơ chấm dứt vô bờ hai chân
Truông đèo miên dựng phù vân
Ngàn trăng ngậm bóng vô ngần thời gian...
Co_may 27.08.2006 10:15:33 (permalink)
0
Vẳng nghe trong tiếng hạ ngân
Ve đưa câu chữ thấm dần trong tôi
Lời thơ mượt ý đầu môi
Tấm lòng hoan hỉ ta ngồi với ta
Nào đây một chút hoang ca
Cùng nhau góp ý, cùng hoà mộng thơ

p/s: CM chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết ngỏ mấy lời qua bài trên đây. Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ!
huyennguyen 27.08.2006 20:50:25 (permalink)
0
Trăng Hoài Hương












Anh cứ ngỡ xuân xanh ở bên trời
Nào ngờ đâu xuân tràn khắp nơi nơi
Mộng rất ngắn từ muôn vàn tử biệt
Đột nhiên buồn anh ngồi khóc khơi khơi
À thì ra hồn đọng bóng trăng tà
Tròn từ cổ độ mà ra bây chừ
Gạn đục hồng khơi trong sắc khư khư
Tư lương bủa rộng trang thư rất dài
Tình hoài hương chiều xuống phủ hai vai
Đường ngẩn ngơ bất tuyệt dấu vân hài
Hẹn ban đầu về lại bến thiên thai
Ngõ sương loang màu tiêu sái không bờ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 56 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9