TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 56 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 28.08.2006 11:54:41 (permalink)
0
Hoa Mưa.










Giang tay ôm ấp cơn mưa
Lạnh tê tái xác không vừa ước mong
Hồn điên trổ nụ đòng đòng
Mắt lê thê đượm hai dòng thơm thơm
Gối quỳ lạy tạ ban ơn
Gió đưa trở lại nguồn cơn một lần
Thông minh lắm bỗng hóa đần
Ngu ngơ đếm những ngại ngần hoa mưa...
BĂNG NGUYỆT 28.08.2006 22:13:54 (permalink)
0

Anh cứ ngỡ xuân xanh ở bên trời
Nào ngờ đâu xuân tràn khắp nơi nơi


Xuân chỉ xanh một khoảng trời biển sóng
Giải tơ hồng băng buộc đỉnh khánh phong
Vô tình làm động tràn tung bọt sóng
Câm lặng nghe dông cuốn qua đồng!
huyennguyen 29.08.2006 10:28:17 (permalink)
0
Lần Đi Từ Đó











Nguyệt từ cuối phố trăng lên
Nguyên sơ hồng hạnh phênh vênh khuyết tròn
Sum vầy mộng tưởng thơ ngây
Hợp ca bất chợt lả lay hồn chiều
Trắng mùa thổn thức cô liêu
Trời thu sắc đục tiếng yêu không thành
Mưa hàm hồ nắng đành hanh
Giăng bay phơ phất chậm nhanh xuống ngày
Một giờ hoa nắng ban mai
Lần đi từ đó tàn phai đơm mầm...
Ngọc Lý 29.08.2006 11:55:14 (permalink)
0


Trích đoạn: huyennguyen

Lần Đi Từ Đó











Trắng mùa thổn thức cô liêu
Trời thu sắc đục tiếng yêu không thành
Mưa hàm hồ nắng đành hanh
Giăng bay phơ phất chậm nhanh xuống ngày
Một giờ hoa nắng ban mai
Lần đi từ đó tàn phai đơm mầm...



búp xanh nụ hoại vô tâm
tình gieo cuối dốc phân vân đỉnh đời
chập chùng sương khói mù khơi
núi vươn vươn ngọn sáng ngời ý trăng




huyennguyen 29.08.2006 22:57:10 (permalink)
0
Nhật nguyệt tâm lần lữa hẹn ban đầu
Và tình yêu còn xa lắm nguyên màu...
Hương sắc cũ thoảng thơm trang cổ lục
Hút mật hoa đơm máu giữ ngàn sau?


Một tri âm khó tìm thay!
Hôm nay mục kích được cách dệt len của NL, quả thật Nguyên thấy bất ngờ và vui. Xin giữ sức khoẻ!
Trân trong./.
huyennguyen 29.08.2006 23:02:39 (permalink)
0
Chiều Thị Trấn









Chiều thị trấn mưa buồn bay lở dở
Bàn tay se lạnh lẽo chẳng nguồn hơ
Sấm gầm trời thằng cuội dối ra thơ
Mây sà thấp quyện linh hồn u ám
Hạ chớm tàn tiếc nuối nóng ban trưa
Còn lơ ngơ thơ thẩn mãi không vừa
Sân trước ướt một vũng lầy lổ đổ
Hiên lòng tôi sập cửa khóc bi bô
Bóng nguyệt nương qua khe hở lô nhô
Tôi làm thơ cười nhạo với xô bồ
huyennguyen 29.08.2006 23:27:24 (permalink)
0
Ẩn Mật Mưa








Đột nhiên mưa ghé xuống sân
Nửa đêm nghe thấy giọt gần giọt xa
Giọt gần đậu nhụy ra hoa
Giọt xa rớt hột ta bà liêu xiêu
Hở hăm trai trẻ giấn liều
Xa gần thì cũng một điều như nhau
Bỗng dưng bất chợt ngờ đâu
Cơn mưa dứt hạt chậm sâu khôn lường
Đi tìm ẩn mật khe mương
Ngẫu nhiên một bận phi thường cuồng ngông...
Nguyet Tuyen 30.08.2006 10:21:56 (permalink)
0
Về đi anh
thu gõ cửa trước hiên
bông cúc trắng
dịu dàng
xoè cánh nhỏ
Cung lòng em để ngỏ
chờ mong ai
Buồn vương những tàn phai
mắt xanh em ướt

Thu đã về đấy anh ơi
Ngõ chiều nay chơi vơi
Em thổn thức
Hơi thở còn cao vút
khí trời anh
Ừ thì thu cũng đành hanh
tranh giành
với em
nỗi nhớ




Gửi Nguyên: Anh về đi, chiều đã trôi mất rồi. Cho em gửi lời thăm anh và những kỉ niệm mùa thu xưa. Biết rằng, chẳng còn gì nữa cho những chung cùng. Anh khoẻ và vui nhé!
N.Tuyen.
huyennguyen 30.08.2006 19:12:41 (permalink)
0
Tìm









Khách biên đình ghé trang cổ lục
Lần dặm băng tìm tuyết nguyên màu
Muôn trăng cổ độ gồm thâu
Nước xuôi một mạch tóc râu bơ phờ
Thoảng đôi bận ngồi ôn niềm cũ
Đuổi không xong mộng mới bây giờ
Toàn nhiên em vẫn ơ hờ
Trăng gần chưa kịp bất ngờ trăng xa
Mai sau ngày tháng trổ hoa
Diện tiền bóng chớp năm qua trùng trùng...
huyennguyen 31.08.2006 11:03:26 (permalink)
0
Hồn Nhiên Anh Trách Em








Bất ngờ gần gũi chênh vênh
Câu kinh tiếng kệ xuống lên phi thường
Lập ngôn anh bảo tiên nương
Vóc mai lồ lộ tầm sương ban đầu
Cuồng tâm đăng thượng tằng lâu
Vui mừng trầm mộng lên màu rêu trôi
Hồn nhiên anh đứng anh ngồi
Anh than anh trách bồi hồi nhớ em
Trướng đào lụa rũ buông đêm
Suốt nhân gian nhớ dịu mềm đào nguyên.
huyennguyen 31.08.2006 11:18:27 (permalink)
0
Khắp Chốn Trước Sau









Sáng nào đạp cỏ tháng ba
Chiều nào đón gió Thanh Đa lồng lồng
Nhảy vào giữa đám bụi hồng
Cuồng huơ điên múa một lòng trước sau
Trước sau mộng loạn xỉ ngầu
Sau vui trước khóc ban đầu í a
Bất ngờ nội cỏ đơm hoa
Thiều quang chín chục dù qua hai phần
Hí ngôn lộng rỡn vô ngần
Vân du phiêu bạt một lần tròn nguyên
Từ đây khắp chốn mọi miền
Đâu đâu cũng thấy thiên tiên giáng trần
huyennguyen 01.09.2006 11:33:10 (permalink)
0
Em Bảo.










Em đã bảo mệnh em là hoàng thử
Thành phải xiêu, núi say rượu lừ đừ
Cuồng ngông vạn đại anh từ
Xa xôi về chịu trận nhừ tử nay
Chuột vàng ơi anh ngồi mãi bên này
Răng bên nớ chẳng xót thương một chút
Thu rồi em! chiều thời gian vùn vụt
Kiêu bạc đành giũ áo cầu ông Bụt
Cho gặp em một phút
cũng không thành
Để bây chừ ngồi bên nắng vàng hanh...
huyennguyen 01.09.2006 11:44:50 (permalink)
0
Một Lần Dòm Ngó









Anh tới chút, em lùi xa một chút
Anh thoái lui, em lãng đãng trong mơ
Muôn vạn điều rối ren lời trói buộc
Biết làm sao buông nắm được bây giờ
Một bữa trưa thiu thiu ngủ bất ngờ
Em quay về tà áo mỏng phất phơ
Sương ẩn hiện nét kỉ hà kín hở
Vụng đường tu anh dòm ngó ngây thơ
Thẹn thùng em ngượng ngập giả làm lơ
Để thơ anh từ đó đến bây giờ !...


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 23:00:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
huyennguyen 01.09.2006 12:28:13 (permalink)
0
Rồi Từ Đó









Mấy mươi năm bỗng câm lặng một giờ
Bởi đột nhiên hồn trống rỗng bơ vơ
Phù vân mộng từ một vầng trăng vỡ
Khuyết hay tròn đều khóc ngất ra thơ
Anh chào em giữa thịnh nộ bất ngờ
Khi bàn chân dẫn anh tầm mê lộ
Rồi từ đây đất trời giông thịnh nộ
Rạch đôi bờ sinh tử đã phênh vênh
Và anh về trăng ủ mộng thênh thênh...
huyennguyen 01.09.2006 12:35:19 (permalink)
0
Hứa Cùng Em







Một mình anh khóc hu hu
Giống loài tuyệt chủng xa mù nguồn cơn
Tỉnh ra anh biết em hờn
Anh vô tâm tệ bông lơn suốt ngày
Sự này cũng bởi cơn say
Hôm qua túy lúy mặt mày lem nhem
Hai chân quỳ gối van em
Anh say anh khóc mong em quay về
Hứa thề sẽ dứt cơn mê
Quy lai cơn mộng đuề huề rong chơi


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 17:33:08 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 56 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9