.
Trích đoạn: huyennguyen
Hứa Cùng Em
Một mình anh khóc hu hu
Giống loài tuyệt chủng xa mù nguồn cơn
Tỉnh ra anh biết em hờn
Anh vô tâm tệ bông lơn suốt ngày
Sự này cũng bởi cơn say
Hôm qua túy lúy mặt mày lem nhem
Hai chân quỳ gối van em
Anh say anh khóc mong em quay về
Hứa thề sẽ dứt cơn mê
Quy lai cơn mộng đuề huề rong chơi
ời ơi ơi ới ơi ời
lời ai khóc hứa ru hời cơn say
quỳ cho mê mải van nài
khóc xin thêm nữa cho ngày dài ra
chúc người đẹp che mặt hoa
cười nghiêng nét ngọc làm hòa với Nguyên
qua sông chớ đánh đắm thuyền
Đường Cũ Phải Chăng Là... Hai vai đọng màu triêu dương nắng dại
Mộng phiêu bồng sáo thầm thĩ bên tai
Một bước chân xô lệch cả vân đài
Nơi đôi khoé uẩn u tình e ngại
Chiều nay Thu, vàng rụng nét chiêm bao
Trầm tưởng thơ nguồn suối bóng trăng xa
Hồn đã muộn, tình yêu dày giông bão
Ngồi nhớ em đường cũ phải chăng là...?
Trích đoạn: Ngọc Lý
.
ời ơi ơi ới ơi ời
lời ai khóc hứa ru hời cơn say
quỳ cho mê mải van nài
khóc xin thêm nữa cho ngày dài ra
chúc người đẹp che mặt hoa
cười nghiêng nét ngọc làm hòa với Nguyên
qua sông chớ đánh đắm thuyền
Người mặt hoa đã đi xa
Nét ngọc đã khuất làm hòa không xong
trăm năm nữa vẫn long đong
trên con thuyền rách xuôi dòng Nam giang
Khóc quỳ còn nữa trên ngàn
Đợi cho đến lúc hôn hoàng tái lai...
(Tạ ơn khuyên nhủ! bi hài vẫn sẽ thuyền ấy ngược đài vân giăng...)
Về Câu thơ cũ anh viết về Đại Lộc
Nguồn sông Bung với Hòn Kẽm, Đá Dừng
Mùa lũ trôi cuộn củi đẫm mưa rừng
Phăng phăng xuống cửa Đại vòng ra biển
Lạc trùng khơi sóng dồi dập mộng trường
Nay anh về trùng ngộ với đồi nương
Cây cối khác miền trung du cũng khác
Chỉ nguồn xưa vẫn ngọt mát phi thường
Bao năm tìm lời giải đáp khe mương
Câu thơ mới về yêu thương đã cũ
Vẫn thủy nguyệt và yên hoa vần vũ
Vẫn đăm đăm hồn cổ độ xuôi về
Bất chợt thấy em cười trong ngấn lệ
Mai Người Về Hồn nhiên khóc trong đêm
Cơn gió luồng ngổ ngáo
Lắc lư cửa say mềm
Đá cựa mình lạo xạo
Chừng như lòng cơn bão
Quét bay tứ tung hồn
Trời hội cũ chon von
Gom thu về viễn xứ
Ủ men dạ bồn chồn
Đừng nói nữa ôn con
Mai người về lá rụng
Rối tơ lòng bung xung...
Thơ hay mà buồn quá bạn ơi. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 12:18:26 bởi Amon Din >
Gọi Em Hải âu đùa sóng chiều nay
Cao lên thấp xuống mai rày triêu dương
Người thơ thẩn mộng bên đường
Thấp lên cao xuống xuân dường như bay
Hình dung một nét mày ngài
Tương tư tha thiết trúc mai mộng đầu
Tóc nay cuộn chỉ pha màu
Nguyên si một mốt tình rầu u u
"Sông ơi em bỏ sa mù
Đi thiêm thiếp cõi quân thù gọi nhau"
Tay Cầm Tay Dắt Hôm nay anh khóc một lần
Ngày mai anh sẽ đùa vân hí kiều
Nghìn trùng đọng giọt cô liêu
Giấu trong vóc dáng mỹ miều của em
Anh mộng tưởng rất êm đềm
Rằng anh sẽ gặp ngọt mềm môi thơm
Vườn xưa hoa trái lại đơm
Đôi ta cùng níu cành ươm hôm nào
Từ nay lạc giữa rừng đào
Ru quên bên suối ngõ vào non tiên
Phanh phơi mở một cõi miền
Tay cầm tay dắt nàng tiên khuynh thành...
Ngược Dòng Về Non Thuyền nan với một mái chèo
Ngang nhiên lội ngược tình gieo xuống dòng
Bên bờ cát trắng tóc hong
Sóng xuôi khuyên kẻ long đong hãy về
Tay chèo vẫn cứ đê mê
Đêm sâu nở đóa trăng thề miên miên
Sáng nay về tới non tiên
Buông chèo gác mái trên triền sông mơ
Cư dân u động mở cờ
Mừng cô lữ vượt nghi ngờ lên non.
Đảo Điên Khỉ tràn lan bỏ rừng xanh
Chạy rông chí choé thị thành kêu vang
Quạ đen đậu khắp đại ngàn
Hoang lâm cạn kiệt hóa hoang mạc dài
Mù xa đồng ruộng lả lay
Cò xiêu hai cánh thiên thai cuối trời
Mộng lành thơ dại chơi vơi
Đàn em đứng khóc rã rời cuộc vui
Thằng điên bỗng nở nụ cười
Tiêu tương cột chặt ngậm ngùi buông dây
Mười lăm trăng khuyết sẽ đầy
Hôm nay mồng một chờ ngày quy lai...
Hỏi Han Nàng về han hỏi nỗi sầu
Bằng bàn chân nhỏ rầu rầu êm êm
Làm thơ tơ tưởng bao đêm
Tuyệt nhiên nàng mắng ta lem nhem lời
Ruột gan chẳng khéo phanh phơi
Nàng đương nhiên giận tơi bời tình chung
Nhu mỳ uổng phí công ta
Trước sau nâng đỡ trời xa đất gần
Thưa rằng cuồng sĩ lần đân
Cỗi nguồn cũng tại phong vân đổi màu
Tại đời ùn lấp qua mau
Sóng sau sóng trước tràn lầu phù du...
Nồng Nàn Ngân Chuông Vạn lời cuồng vọng điêu linh
Quay về quân tập thình lình tại đây
Nhớ em khùng suốt muôn ngày
Đột thành khổ tận cam lai phiêu bồng
Hơi sương tụ bóng gương đồng
Khuất hai con mắt đôi tròng bụi che
Lai xuân trời đất hội hè
Trùng phùng anh tặng câu vè hân hoan
Ái ân ghì giữ đá vàng
Trăm năm kết trái nồng nàn ngân chuông
Tới Lui Hình dung khuôn dáng tiên nga
Suốt đêm ủ mộng la đà
Duổi rong vạn lý sơn hà
Thâm sơn cùng cốc hái hoa
không màu
Tiên nga mặt ủ mày chau
Quay về kẻo muộn hồi đầu, nàng khuyên
Giật mình tỉnh giấc mơ tiên
Lang thang khổ vơi hiện tiền cho vui
Đập tan chôn hố ngậm ngùi
An nhiên bi lạc tiến lui nơi này
Đồng Thời Đồng thời cụ túc tương ưng
Sông soi bóng núi cá mừng chim bay
Đêm trở lưng dựa bóng ngày
Sương dom phù mộng sương dày trường sinh
Cây non một bữa rùng mình
Đại ngàn tấp nập hiển linh một giờ
Từ em anh bỗng bất ngờ
Thấy trong chớp mắt một bờ đào nguyên
Phụng long hợp cẩn phỉ nguyền
Một muôn muôn một như nhiên cũng là...
Vu Lan Nằm Mộng Vu lan nằm mộng giữa đêm
Hồi chuông triêu mộ êm đềm thỉnh vang
Nhất sinh hạc nội mây ngàn
Trăm năm đổi lấy một hàng châu sa
Em từ tưởng tượng hôm qua
Phiêu phiêu bóng tụ màu hoa trong vườn
Sơm mai hẹn với mù sương
Lần theo hơi nước lên đường gặp em
Vu lan nằm mộng giữa đêm
Triều dâng lớp lớp thiên biên trùng trùng...
(Tiếng gà gáy sáng ra điềm chiêm bao!...)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: