TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 56 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 09.09.2006 21:04:05 (permalink)
0
Về Đâu?









Bây giờ em đã về đâu
Bây giờ anh ở nơi nào anh cũng quên
Thật lòng quên mất tuổi tên
Dối lòng anh bảo mình tên ngông cuồng
Bẻ bai sắc diện buồn buồn
Lung linh dáng núi mùa xuân mi dài
Giạt bèo lưu thủy vân lai
Anh về Đà Nẵng tiêu xài tháng năm
Ngày bán đứng đêm rao thầm
Canh bạc cháy túi chẳng nhằm được chi
Tái tê anh ngủ li bì
Khép đôi mắt mộng từ ly đắm chìm.


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 22:50:39 bởi BĂNG NGUYỆT >
huyennguyen 10.09.2006 12:09:42 (permalink)
0
Phương Hội Cũ Nối Dài









Tìm xuân câu hát lan man
Vắng em cỏ dại đồi hoang bơ thờ
Thằng điên khóc ngất ra thơ
Hỏi cành liễu cũ bây giờ ra sao?
Ra sao dù có thế nào
Khật khùng ru mộng tiêu tao giỡn hoài
Nòi tình lỡ bước lạc loài
Tồn lưu di hận vượt ngoài vòng vây
Vòng vây viễn mộng đọa đày
Phương trời hội cũ nối dài cảo thơm
huyennguyen 10.09.2006 22:23:01 (permalink)
0
Thuở Trăng Là Nguyệt
_Từ khi trăng là nguyệt_TCS











Hẹn em mấy bữa sẽ về
Mà đi mê mải lời thề chợt quên
Đường đi xuống ngõ đi lên
Giai nhân phố thị tuổi tên rỡ ràng
Chợt đêm qua màu nến thắp hoang mang
Xui anh nhớ cành dại lan đầu suối
Chân bỗng mỏi từ dặm ngàn dong ruổi
Đôi bàn tay bỗng đói khát huơng mùi
Trông lên trời mây lãng đãng trôi xuôi
Màu thương nhớ ngát ngan tình suốt buổi
Níu vai gió anh xin về mông muội
Ngó một lần anh tắm suối đêm trăng
Sắc hờn ghen vương má phấn chị Hằng
Mộng phai tàn anh khụy gối ăn năn
Tâm tái sinh thuở nào Trăng là Nguyệt.


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 22:48:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
huyennguyen 10.09.2006 23:15:35 (permalink)
0
Nằm Mộng Giữa Trưa










Có người nằm mộng giữa trưa
Nhớ cô thiếu nữ lên chùa xinh xinh
Hồn nhiên cô khóc một mình
Sư anh ngư ngẩn thất tình bấy lâu
Có người lên gác xuống lầu
Hoa cau rụng trắng gốc trầu đêm trăng
Làm thơ cuội, dối chị Hằng
Nằm mơ thiếu nữ tuyết băng lên chùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 23:19:10 bởi huyennguyen >
huyennguyen 11.09.2006 18:16:17 (permalink)
0
Huế








Này đây những hạt tương tư
Này đây riêng những xa mù Huế xưa
Trường Tiền vẫn ướt cơn mưa
Festival cũ tình vừa lên ngôi
Hồ sen tím thẫm bồi hồi
Chiều nghiêng nỗi nhớ mình tôi thì thầm
Nỗi buồn xuống phố lặng câm
Còn tôi xuống phố ươm mầm cuồng si...



Lê Thường Nhiên 12.09.2006 11:42:55 (permalink)
0


Trích đoạn: huyennguyen

Nằm Mộng Giữa Trưa











Có người nằm mộng giữa trưa
Nhớ cô thiếu nữ lên chùa xinh xinh
Hồn nhiên cô khóc một mình
Sư anh ngơ ngẩn thất tình bấy lâu
Có người lên gác xuống lầu
Hoa cau rụng trắng gốc trầu đêm trăng
Làm thơ cuội, dối chị Hằng
Nằm mơ thiếu nữ tuyết băng lên chùa

Mùa thu làm tím hoa mua
Ngô đồng đứng mộng bao mùa thiên-di
Thất tình giác ngộ từ bi
Đôi bờ mộng thực từ ly bao giờ



BĂNG NGUYỆT 13.09.2006 20:48:17 (permalink)
0
Hihi ghé ngang thấy huynh LTN và HN ban ngày nằm mộng nên bn cũng học mộng theo hihi chúc 2 ông anh vui vẻ cuối tuần nha.


Mùa thu làm tím hoa mua
Ngô đồng đứng mộng bao mùa thiên-di
Thất tình giác ngộ từ bi
Đôi bờ mộng thực từ ly bao giờ


Nằm mộng giữa trưa

Hoa mua nở tím bốn mùa
Tục phàm ai lại si đùa ni cô
Kệ kinh chuông mõ xô bồ
Để lòng cô nợ tang bồng vênh vênh
Đáp lời lại lạc tuổi tên
Khướt từ lại hóa trăng chênh chếch loè
Từ bi bỗng thức mà nghe
Thiên di trở dậy....vân ve... ngô đồng.
MèoCon_LCB 13.09.2006 20:56:36 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hoa mua nở tím bốn mùa
Tục phàm ai lại si đùa ni cô
Kệ kinh chuông mõ xô bồ
Để lòng cô nợ tang bồng vênh vênh
Đáp lời lại lạc tuổi tên
Khướt từ lại hóa trăng chênh chếch loè
Từ bi bỗng thức mà nghe
Thiên di trở dậy....vân ve... ngô đồng


Đi Tu

Buồn ai em lại vô chùa
Cạo đầu trọc lóc gió đùa với ai?
Thất tình tôi nhậu lai rai
Ngày mai sáng sớm hết say ( cũng) vào chùa...

Ni Cô thầy sãi phân bua
Chỉ ngồi gõ mõ nói đùa chuyên yêu
Một hồi lòng bổng xiêu xiêu
Thầy chùa cô vãi dắt dìu nhau ra (chùa)


huyennguyen 14.09.2006 18:33:48 (permalink)
0
Cảm tạ tâm tình các bạn hữu đã ghé am cỏ của lão hủ.
Nay lão hủ không có cách nào đáp tạ tốt hơn, làm Thơ họa lại vậy.

Hoàn Tục







Buồn vui anh khóc một mình
Thời gian quân tập làm thinh nhận về
Mười năm trôi nổi đam mê
Nhớ cô thôn nữ đề huề gánh rau
Xin em tôi đổi gánh sầu
Thẹn thùng em đã lắc đầu chẳng ưng
Từ hôm ấy mộng tưng bừng
Tương tư điên dại lẫy lừng cuộc chơi
Tôi ôm viễn tượng ra khơi
Trôi sông lạc chợ đánh rơi quê mùa
Ngỡ rằng được biết đâu thua
Gom thư tình đốt, vào chùa quy y
Làm sư vẫn nhớ nhu mỳ
Mõ sai chuông lạc gối quỳ ăn năn
Nam Mô thưa với phật rằng
Con nay hoàn tục lại lằng nhằng... rong chơi...

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 16:29:10 bởi Huyền Băng >
huyennguyen 15.09.2006 13:27:08 (permalink)
0
Nhớ Bích Khê







Bích Khê thống thiết nhớ Thu Xà
Tôi về ôm con nước Vu Gia
Mây trắng dở chừng bay Núi Lỡ
Linh Sơn chuông vọng tiếng trong mưa
Ngồi bên mộ mẹ cỏ lưa thưa
Hồn loang đồng dọc đóa sen thừa
Phương cảo phù du chim gõ mõ
Ngân ngấn len hồn kinh sách xưa
huyennguyen 16.09.2006 10:49:11 (permalink)
0
Giữ









Chim bằng chín dặm vào mây
Dấu giày rêu lấp liễu gầy vài phân
Song mai buồn ngắm vô ngần
Uẩn u mắt biếc viễn vân cuối trời
Người đi tráng khí ra khơi
Khi về biết có nhớ nơi mà về
Gửi lòng theo suốt sơn khê
Thiên hương sẽ thắm đề huề trượng phu
Dặm khơi tít tắp cho dù
Ái ân xin giữ thiên thu hằng hằng
huyennguyen 16.09.2006 12:17:37 (permalink)
0
Lăng Nhăng Tự Vấn










Anh mộng tưởng rất êm đềm
Ngày mai sẽ thức nguyên đêm để chào
Rừng ngoan suối mộng rì rào
Vươt dòng ngược nước anh vào non tiên
Chở che nâng đỡ dịu hiền
Uẩn u lệ rớt một miền tuyết giăng
Anh say rồi đó, em ngăn
Nguyên si cố tật lằng nhằng thế ru?
Ờ à ồ nhỉ ậm ừ
Từ nay không thế, gật gù thôi chăng?
Hóa ra anh vẫn lăng nhăng?
Thì thôi thế vậy ăn ăn cũng buồn
Ngoài hiên nghiêng suối trăng suông
Ngu ngơ tự vấn cuộc tròn vuông thế nào?
huyennguyen 16.09.2006 22:26:16 (permalink)
0
Thì Thôi








Thì thôi ly biệt em ôi
Vu Gia vẫn chảy bồi hồi xuôi êm
Ngẩn ngơ anh xếp từng đêm
Gói trang kỉ niệm tặng em thay quà
Chia ly bạc phếch màu hoa
Ngõ qua nhà nẫu bỗng nhòa hơi sương
Đã đành ngộ, biệt vô thường
Làm sao có thể xem dường như không?
Buồn điên vùng vẫy tang bồng
Một đêm tỉnh giấc chăn không nhớ người...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 19:59:23 bởi Huyền Băng >
huyennguyen 18.09.2006 10:18:38 (permalink)
0
Núi.









Núi ngậm giữ gì trong u cốc
Muốn biết xin qua cầu độc mộc
Bắc ngang đầu ghềnh thác tử sinh
Đã hiên ngang anh liều giấn thân mình
Sương cùng khắp chập chờn len khe đá
Và gió lùa theo từng cơn rất lạ
Mắt bỗng mù tay soạng sờ cây cỏ
Tai bỗng nghe tiếng mõ chùa lốc cốc
Nhòa trong sương lãng đãng gió phiêu bồng
Êm êm mùa khí lạnh thoáng hư không...

huyennguyen 18.09.2006 10:48:06 (permalink)
0
Về Xứ Quảng









Từ hôm phường sáu anh đi
Người em ở lại vui gì cho cam?
"Dặm hồng bụi cuốn chinh an" (*)
Lá vàng ngăn lối hoa lan phai màu
Bây giờ em đã ra sao?
Làm soa gặp gỡ để chào nhau đây?
Lời xưa ghì hẹn tóc mây
Trái lòng chín héo mười dày tương tư
Tiễn nhau ngần ấy đến chừ
Anh về xứ Quảng khư khư nhớ người...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 56 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9