TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 56 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 18.09.2006 18:12:26 (permalink)
0
Quà Thăm Em










Yêu em mộng ước trùng trùng
Máu tim khao khát tương phùng gặp em
Thu nay đậu bóng bên thềm
Hoành tung Nam Bắc tìm em lâu ngày
Đêm nay anh uống đã say
Trăng kia nửa mảnh lòng này anh dâng
Phu thê tương kính như tân
Hân hoan phụng hiến phù vân một cành
Em về đượm nắng bên gành
Cúc xưa sẽ lại tựu thành đơm hoa
Anh sẽ rời ngõ rêu tà
Nâng ly Phù Mộng làm quà thăm em...


huyennguyen 19.09.2006 09:29:46 (permalink)
0
Cát Lầm










Vì lời lơ lửng chơi vơi
"Cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh "
Đọa đày xuống thác lên gành
Bao phen toan thác rụng cành hoa lê
Tuy nhiên một tỉnh mười mê
Cho lăn lóc đá chán chê một vòng
Nổi chìm xuôi ngược long đong
Ngày mai trùng phục biết lòng hoa sen
Chuyện xưa lần giở trước đèn
Huyết tâm thấu suốt một phen rụng rời
Vì lời lơ lửng chơi vơi
Bùn hoen ngọc trắng cát hoen khuôn ngà
Ậm ừ thì vậy phải là
Lời lầm mãi mãi ý qua loa sầu...
huyennguyen 19.09.2006 10:46:18 (permalink)
0
Ngàn Năm








Ngàn năm hoa thắm động tiên
Ngàn năm đàm kính nguyệt huyền tương ma
Ngàn năm mây ấp núi xa
Ngàn năm dao giữ quỳnh hoa không chùng
Ngàn năm bóng núi in sông
Ngàn năm bến đợi không chồng thuyền đi
Ngàn năm anh nhớ nhu mỳ
Ngàn năm em nhớ tu mi anh hùng
Ngàn năm giữ khúc tơ rung
Ngàn năm ủ mộng vô cùng uyên nguyên
BĂNG NGUYỆT 19.09.2006 21:13:45 (permalink)
0

Đêm nay anh uống đã say
Trăng kia nửa mảnh lòng này anh dâng
Phu thê tương kính như tân
Hân hoan phụng hiến phù vân một cành


Quà cho ai?!

Phu thê hết ngọt đã đành
Đâu cần cay đắng trao giành tặng nhau
Tỉnh say sót một niềm đau
Còn bao tương kính thêu thao thức mùa.
Một cành phụng hiến thành chua
Sóng qua bờ cát sóng lùa thuyền xa
Phu thê hết ngọt thì xa
Đâu cần cay đắng cho ta làm gì.
Quanh quanh tìm những cánh quỳ
Trăng thu lạnh lẽo dòng thi đã nhoè
Còn mong đợi còn lắng nghe
Rạn pha lê vỡ...người về nữa không
huyennguyen 19.09.2006 23:45:49 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Quà cho ai?!

Phu thê hết ngọt đã đành
Đâu cần cay đắng trao giành tặng nhau
Tỉnh say sót một niềm đau
Còn bao tương kính thêu thao thức mùa.
Một cành phụng hiến thành chua
Sóng qua bờ cát sóng lùa thuyền xa
Phu thê hết ngọt thì xa
Đâu cần cay đắng cho ta làm gì.
Quanh quanh tìm những cánh quỳ
Trăng thu lạnh lẽo dòng thi đã nhoè
Còn mong đợi còn lắng nghe
Rạn pha lê vỡ...người về nữa không


Trả lời cung nguyệt lạnh đây:

Thu Tuyệt Hận







Cơn đau trở dạ bao ngày
Niềm yêu thức một canh dài xa xôi
Ngỡ tình chén đắng ly bôi
Ngờ đâu ly biệt thơ trôi theo chiều
Nâng trăng
đứt ruột đến điều
Ca dao sai điệu
con diều
lìa dây
Đêm thu lạnh
gió hây hây
Ly pha lê lạnh chua cay
tương phùng
Đứa con yêu dấu cùng chung
Chết từ hạt máu tử cung ban đầu
Em về
chợt
phố nát nhàu
Câu kinh đổ vỡ hồn sâu
mõ chùa...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 16:50:46 bởi Huyền Băng >
huyennguyen 20.09.2006 22:11:47 (permalink)
0
Tình Si Thôn Đoài











Em về bên ấy thôn Đoài
Thôn Đông tôi nhớ hoài hoài tiên nga
Ao dạt bèo, bến trôi xa
Cát lầm ngọc ố hồng hoa bây giờ
Si tình chẳng dám ngó lơ
Man nương đi mất tóc tơ đổi màu
Đường làng hun hút bỗng sâu
Hai con mắt mộng làm rầu bước đi
Quyết tâm theo đuổi nhu mỳ
Ngữ ngôn sóng gió vui gì trần gian?
Em đi gió bụi ngàn ngàn
Tôi về ôm lấy hoang mang một mình
Đớn đau ngả ngớn làm thinh
Uẩn u chép lại mối tình si xưa
Viết đến đây cũng đã vừa
Chắp tay bái tạ nàng vừa nghe xong...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 22:16:43 bởi huyennguyen >
huyennguyen 20.09.2006 22:52:49 (permalink)
0
Mưa.









Mưa về...
bủa lối
chiêm bao...
Mộng về
than khóc
kêu gào ước mong
Mấy năm tình vẫn long đong,
Ngàn năm mây trắng phơi hong nắng trời
Chiều tàn dợm bước chơi vơi...
Sợi dây tình đứt dâng khơi giọt sầu
Đi là đi đến nơi đâu
Quên hay là nhớ hồi đầu ái ân
Suối khe mù mịt chân trời
Để cây ngơ ngẩn héo phơi sượng sần
Về đi ái tử nương tân
Nguôi ngoai niềm cũ phai dần dấu xưa
Mùa mưa trùng điệp mùa mưa
Tình duyên khôn nối mộng thừa ăn năn...
huyennguyen 21.09.2006 19:01:56 (permalink)
0
Về Thăm Đà Lạt









Anh về thăm Đà Lạt
Ngõ dã quỳ mơ miên
Đôi môi tiều tụy khát
Vọng mối buồn đầu tiên

Trinh nguyên hương thiếu nữ
Gót sen đài mây bay
Hồn nhiên anh sắp chữ
Vẽ trọn dáng em gầy

Lang thang thiền am dốc
Đồi núi vẳng ngân chuông
Hoang mang bàn tay vốc
Nước u hoài trăng suông...
huyennguyen 22.09.2006 11:34:55 (permalink)
0
Giữa Mùa Hoa Cúc










Giữa mùa hoa cúc chờ trăng
Băng cung từ vắng chị Hằng rét run
Dùi đêm gõ trống cơn buồn
Thúc mây lữ thứ điên cuồng về mau
Bầu trời mật báo dàu dàu
Thưa rằng thiếu một vì sao cuối trời
Mây ngeh tin báo rụng rời
Hoang mang khóc, ngóng núi đồi vào thu
Giữa mùa hoa cúc cho dù
Trăng sao biền biệt ngao du chẳng về...
huyennguyen 22.09.2006 18:19:18 (permalink)
0
NẾN.







Đêm lưng ngọn nến mất rồi
Thằng kia đếm bước đứng ngồi làm thơ
Mấy lời nửa tỉnh nửa mơ
Nửa mong nửa ngóng nửa chờ trăng lên
Khùng từ mấy kiếp xui nên
Mê từ tiền kiếp đắp đền hôm nay
Cầm tay tháng rộng ngày dài
Lùa vào một phút tái lai huy hoàng
Sau một phút bỗng ngỡ ngàng
Ngày dài tháng rộng điệu xoang não nùng
Từ hữu hạn đến vô cùng
Hiển linh đầy đủ linh lung nến tàn
huyennguyen 24.09.2006 16:57:37 (permalink)
0
Điên Không Đề.










Trời ơi điên quá đi thôi
Chiêu này nhất định lên ngôi mây trời
Về ôm cánh gió thảnh thơi
Ru quên lữ thứ bỏ đời lang thang
Cũng tại thằng khốn đa mang
Vì tên cuồng dại hoang đàng rủ rê
Đêm Hà Nội gió bốn bề
Quây sông cô độc tràn trề một phen
Một phen kinh ngạc hằng hằng
Muôn phen hoảng hốt lăng nhăng như thế này...
huyennguyen 24.09.2006 21:09:06 (permalink)
0
Một Lần








Thương mình lận đận yêu nhau
Tơ vương liễu hận lòng dày trầm u
Buồn đi vạn dặm khôn bù
Vui dăm bữa vọng lời ru ơi à
Mẹ còn khuất nẻo phương xa
Cha đi phiêu bạt tình đà về non
Kèo nãi xin hoãn lưu tồn
Chịu chơi ở lại nhận đòn đánh ghen
Một lần lầm lỡ
một phen
Một lần cho trót
phấn hoen
son thừa...


huyennguyen 24.09.2006 21:13:36 (permalink)
0
Điên số 1.







Này em ừ nhỉ anh điên
Anh điên anh khóc diện tiền hoang mang
Dọc ngang suốt cả con đàng
Tước phong cuồng sĩ lang thang phố phường
Phố phường hóa mộng khe mương
Bài ca sa mạc phi thường hoang vu
Tìm xuân giữa ngõ đông mù
Tìm em giữa chợ trầm phù thời trang...
huyennguyen 24.09.2006 21:18:49 (permalink)
0
Điên Số 2









Cuồng điên bất chợt phi thân
Phi nhân phi thú lần khần giỡn chơi
Nửa đêm mơ thấy trăng rơi
Em từ thiên thượng về ngời dương gian
Hồn hoang theo gió đại ngàn
Lông bông lên xuống đàng hoàng thương đau
Thương rồi đau ấy một màu
Tình si nguyên khối theo hầu em thơ
Một giây phút một bất ngờ
Hân hoan hỷ địa vô bờ cuồng điên
Ngổn ngang gò đống hiện tiền
Mùi hương sen đượm đôi triền mương xưa



huyennguyen 24.09.2006 21:23:34 (permalink)
0
Điên số 3. (Van Em)









Van em mua lấy nụ cười
Bằng hai tay trắng biếng lười bâng khuâng
Bâng khuâng hoa sữa tần ngần
Thơm hai vạt áo ướp vầng tóc mây
Van em cái liếc ngang mày
Xui tương tư nép dày dày cơn mê
Cơn mê níu bước chân về
Lang thang từ đó mải mê Hà thành...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 56 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9