TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 56 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 08.10.2006 23:49:29 (permalink)
0
Gái Trần Gian Mộng Phai Hường










Hoàng Hoa anh mộng chiêm bao
Bàn chân nghiêm cẩn vấy vào thị phi
Con chiên ngoan đạo nhu mỳ
Ôm vai nghịch tặc li bì điên theo
Trà đàm phủ dựng truông đèo
Bụi đời chia sẻ cái nghèo chia đôi
Chia xong vẫn cứ nguyên sầu
Phiêu linh cùng kiếp nỗi rầu như ai
Hỏi nhau rằng một hay hai
Niêm hoa mật dựng vân đài sen hương
Gái trần gian khóc phai hường
Trai phố thị nhận minh tường phôi pha...
huyennguyen 09.10.2006 10:30:24 (permalink)
0
Nhớ Gái Quê Nhà









Gái ơi em ở lại nhà
Tơ vương anh giấu can qua nỗi lòng
Trần gian anh mộng long đong
Xếp trang luân lạc khô cong thẫn thờ
Em ra đầu ngõ ngóng về
Bắc xa biền biệt Trung lê thê dài
Nguồn yêu dấu cạn bẻ bai
Tình ca lạc phách oan sai ngục đời
Về chưa? Nghe tiếng ru hời
Vọng đọt chuối dậu mồng tơi quê nhà...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 11:25:18 bởi Huyền Băng >
Hoàng Hoa 10.10.2006 23:59:03 (permalink)
0
Vài dòng...

Sương khói Hà thành,
ừ,
Nhớ mãi...
Mù sương Sapa,
ừ,
chẳng phai...
Rượu nhạt rồi lại rượu cay
ừ,
Say!
ừ,
Tỉnh!
Sầu đầy...
Vẫn rứa thôi.

Thị phi - mù tỏ
Ừ,
thôi
Ừ,
ta về lại với tôi...
Ừ, thì...

*************

Phương nao trôi dạt... nhắn lại tiếng lời... Đêm lạnh, à ơi...
HH
huyennguyen 11.10.2006 14:30:53 (permalink)
0
Chở Gái Trần Gian Qua Phố











Chở cuộc tình đi qua những đường đông
Phố động
mùa phai
em ạ!
Chở trầm luân qua những ngõ yên ả
mây xoã
nguồn cơn đau
em khóc
mắt màu đèn đêm
Chở hương ngọc lan ven phố Thanh Niên
vật vã vùi hoa vào máu
tìm nhau...
Chở than ôi chở những cơ cầu
theo rong Hoàn Kiếm
theo chiều ven đê
Chở nhau đọng mộng đường về
Từ Nam anh tới anh về
nghiêng nghiêng...


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 19:10:01 bởi Huyền Băng >
huyennguyen 11.10.2006 14:33:37 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng Hoa

Vài dòng...

Sương khói Hà thành,
ừ,
Nhớ mãi...
Mù sương Sapa,
ừ,
chẳng phai...
Rượu nhạt rồi lại rượu cay
ừ,
Say!
ừ,
Tỉnh!
Sầu đầy...
Vẫn rứa thôi.

Thị phi - mù tỏ
Ừ,
thôi
Ừ,
ta về lại với tôi...
Ừ, thì...

*************

Phương nao trôi dạt... nhắn lại tiếng lời... Đêm lạnh, à ơi...
HH





Đêm lạnh thật anh ạ! Khi còn lại dường như một mình giữa Hà thành.
Ừ thôi ừ, ta lại về với ta...
huyennguyen 13.10.2006 10:45:52 (permalink)
0
Giáng, Gái Trần Gian và Hố Thẳm và...











Giáng ơi ông còn sống đó hay không?
Tôi còn viết mãi điên ngông dư thừa
Mở rào nguyệt động đu đưa
Toòng teng hố thẳm dây dưa bùng nhùng
Ừ xin một bữa cuối cùng
Nhảy lùi bảy bước trùng phùng tương lai
Ngẩn ngơ miên dựng vân đài
Khật khùng trường lập nét ngài gái xưa...
huyennguyen 14.10.2006 13:54:56 (permalink)
0
Cuối Ngõ Hà Nội











Đường về cuối ngõ chênh vênh
Đường qua Hà Nội lênh đênh bốn tuần
Còn nguyên lưu lạc trầm luân
Tủy xương rúng động cội nguồn vương tơ
Dạ thưa nỗi nhớ bây giờ
Niềm đau quên ân ái hờ ca xoang
Về cuối ngõ vớt sương loang
Về phương hội cũ con đàng phù đăng
Này em khụy gối ăn năn
Chiều nay rót hết băn khoăn giao mùa
Cạn chén Mộng, uống thơ chua
Mượn giấy bút giả thầy chùa hóa thơ...
huyennguyen 16.10.2006 10:23:38 (permalink)
0
Gái Trần Gian Huế
_Viết cho ngày về_








Xin chào Huế sáng mai ni
Và em gái nhỏ nhu mỳ sông Hương
Tang bồng phỉ chí con đường
Cafe uống mộng vô thường mây bay
Đọc thơ hoang hoải đêm say
Đọc em anh dại ngông hoài chưa tan
Thuyền rồng ngược nước hoang mang
Anh đi ngược lẽ điêu tàn Huế ơi!
Hoàng Hoa 16.10.2006 10:36:27 (permalink)
0
Gặp bạn ở chợ Gạo
(HNT)

Như mây trời trôi dạt trăm phương
Đứa ra Bắc, đứa vào Nam hối hả
Chiều oi bức tôi dạo vòng chợ Lớn
Gặp bạn cùng quê lạc xứ, và

Giữa chợ Gạo bạn đi tìm miếng cháo
Cái chữ cong queo bẹp dưới tấn hàng
Lừng cõng gạo mà bụng sôi rào rạo
Thất nghiệp thôi đành tạm cu-li !
Ngày ra trường chân hớn hở bước đi
Nắm trong tay tấm bằng uy nghi ông cử
Ai đâu biết quê nhà không còn chỗ
Nuốt hận xuôi dòng tạt vào Nam
Uổng ngày dài năm tháng lũ lam
Mẹ bới gạo, ki cóp lòng nuôi cái chữ
Cái chữ nghiêng vấp ngã - hỏi - nặng - đời!

Trao điếu thuốc, tách trà, ly rượu đắng
Để mừng vui bằng hữu nghẹn ngào cay
Trái cóc chấm, chấm vào đời vốn mặn
Làm chút mồi đưa cái chát đỡ say
Bạn bè ngoài quê, dăm đứa bỏ bút cầm cày
Đứa công sở, đứa chăn trâu giữ nghé
Đứa lên rừng, đứa về xuôi hết thảy
Lặn con tôm con tép sống qua ngày
Thôi đành vậy , cái đời chết tiệt!
Ai không mong cái đạo thẳng dây cung
Ai không mong cho mỗi chí tang bồng
Tang hóa bể, bồng thành o bế
Cơm áo gạo tiền đục chí trai!
Nói làm chi ta cứ lai rai
Cho sương phủ ngủ vùi chăn chiếu ấm
Cho quên đi nỗi niềm uất hận,
Hận nhân tình, hận nốt cái đời, ôi!

Mày ngó đi, tuổi trẻ sắp qua rồi
Chân lý có ngày trở thành già cỗi
Vàng có ngày trở thành đá sỏi
Trong mỗi giọt đời phiêu bạt tha hương!
Mày uống đi! Tuổi trẻ mười phương
Chung một chén lòng dâng uất ức
Ta cứ sống như trăng kia, rất thực
Có sa mây ắt có lúc anh tường!
Những đêm dài mơ bóng hoa hường
Không mơ nổi cái dạ dày sột soạt
Cái lãng mạn đem vứt vào sọt rác
Cái văn chương phải dấn bước thương trường
Trong cái sống phải gầm gừ, hù dọa,
Phải ma-lanh, mánh khóe, lọc lừa
Ôi cuộc đời ta xin chắp tay thua
Mặc cái bóng của mình đi lặng lẽ

Giữa chợ Gạo, lũ chuột ngày hành bạo
Vỗ bụng, vênh râu béo núc mình
Chẳng sợ gì, gạo sẵn, khoét và rinh
Về hang ổ làm của riêng dự trữ
Mày có nhớ quê mình mùa lũ
Người người trắng tay, hạt lúa mộng đen sì
Làm chi có hạt gạo trong hang chuột
Trắng ngần mà chẳng giọt mồ hôi!

Mày uống đi, mày đã tới phiên rồi,
Tau thèm khát giọt nồng cay chan chát
Để làm vơi cái rát của đời tau!
Đêm nay sương rụng ướt mái đầu
Hai đứa kề nhau ê a bí tỉ:
"Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!"

Chợ Gạo, 2000
HNT
***************

Đọc lại thơ người bạn thân HNT... Nhớ lại những cảm xúc ngậm ngùi của bạn bè những ngày ấy - Ngày ấy, bây giờ... Xa - gần, gần - xa - đời nhanh đời chậm...

Chút ngậm ngùi cho một ngày...

Hoàng Hoa
huyennguyen 16.10.2006 10:57:39 (permalink)
0
Đợi Gái Trần Gian










Tang hóa bể bồng thành o bế
Hải biến điền thương đổi ruộng dâu xưa
Điêu linh chấm máu nhai nhàu
Thống trầm cứu vớt màu rong trôi
Ừ này nước mắt mặn môi
Gặp nhau hai chữ ly bôi ấy là...
Tôi cười theo điệu ha ha
Anh cười theo kiểu niêm hoa bí truyền
Cầm tay dìu dắt uyên nguyên
Bế bồng lầm lạc thề nguyền lấy nhau
Ơn em suốt cõi đời đau
Trả cho tôi những cỏ lau trên hồn
Ghì và siết, gã du côn
Ôm cô mèo nhỏ mỏi mòn hơi thơ
Chờ nhau giấy viết nhiều tờ
Đợi nhau lem luốc phai mờ xiêu xiêu...
huyennguyen 18.10.2006 12:13:58 (permalink)
0
Gái Trần Gian Và Đường








Em vãi đường ngọt viền môi
Chờ anh với một cuộc chơi nửa chừng
Bây giờ vực thẳm sau lưng
Em về, đường đắng, rượu mùng lao đao...
huyennguyen 18.10.2006 12:18:04 (permalink)
0
Gái Và Vết Thương Thú Hoang









Nắng pha hồng thắm trong ly
Cafe đắng ngót thấy gì sáng nay
Tình ươm mộng mị dày dày
Vần thơ gãy
rót chẳng đầy thinh không
Tàn phai con thú xiêu lòng
Vềhang thoi thóp không xong sống mòn
Ngó vào ảnh cuộc ba bôn
Máu lệ và vết thương tròn vừa mang...
Hoàng Hoa 18.10.2006 13:09:24 (permalink)
0
Mây trắng trôi xa
Hoàng Hoa


Mấy mươi năm lá xanh màu lá
Bao nhiêu năm gánh kiếp thân - tình
Nơi người nghỉ, con về thỏ thẻ
Vết thương buồn nhói nắng trên cao

Dốc sỏi đá, dốc đời lên xuống
Đường trần gian, đường thẳng, đường cong
Bên bia mộ, bia đời, bia đá...
Ngậm ngùi nhìn mây trắng trôi xa

(Viếng mộ địa, mẫu thân bằng hữu! Nơi bình yên mây - gió... đồi cao)
Hoàng Hoa

...

BĂNG NGUYỆT 18.10.2006 13:43:53 (permalink)
0
Chia sẽ với HH vài dòng nà... chúc anh và huynh HN nhiều niềm vui trong những ngày sắp tới.


Dốc sỏi đá, dốc đời lên xuống
Đường trần gian, đường thẳng, đường cong
Bên bia mộ, bia đời, bia đá...
Ngậm ngùi nhìn mây trắng trôi xa



Con về thăm Mẹ

Đường trần gian mấy nẻo qua
Giờ về thăm Mẹ ngâm nga vạn sầu
Đường sỏi đá tất sẽ đau
Con về thăm Mẹ chiều hao hao chiều

Mẹ ơi ánh mắt Mẹ yêu
Nhìn con trìu mến nhưng hiu hắt buồn
Cho con gửi lại chiều vương
Chân trời phiêu bạt, buông tay sóng rồi.

Cho con trả lại tiếng mời
Con gái khờ khạo mong Người bao dung!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 13:46:40 bởi BĂNG NGUYỆT >
Lê Thường Nhiên 19.10.2006 12:31:20 (permalink)
0
Gửi Hoàng Hoa - Huyền Nguyên và...Tản Đà tiên sinh

Nửa chén mềm môi... thôi... chén nữa !
mặc lòng trang trải với mênh mông
chân bước liêu xiêu lòng lưỡng lự
Người về...Người có... nhớ ta không ?
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 56 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9