TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Chào người quen. Hihihi...
Post tiếp thơ xem như là lời đáp tạ thịnh tịnh bằng hữu vậy.
Hội Đàm Sư Cô Bắt đầu từ biển dâu xưa
Hóa thân giọt nắng giọt mưa bất ngờ
Chiêm bao từng phút từng giờ
Lang thang quanh quẹo thờ ơ mỗi ngày
Đột nhiên dâu biển dặm dài
Ùn ùn dồn đọng nét ngài cô em
Tương tư mê dại tèm lem
Xiêu ngang đổ dọc hom hem xác phàm
Ni nữ em ở trong am
Sắc Không anh biết hội đàm ra sao?
Tửng tưng nhảy vọt hàng rào
Gõ ba tiếng mõ xin chào sư cô
Buông dùi xong khóc ồ ồ
Ừ anh đã biết là hồ đồ thưa em!
Từ Nam Từ Nam anh mang theo thu tan mùa
Cùng trăng phiêu du mơ thơ chua
Người em xa xôi nương hoa đùa
Tình anh mang phơi bên hiên hoang
Và từ đây ta xin điên si cuồng
Nhìn nhau qua song loang đêm vơi
Đông về lang thang ơi đông ơi
Thu này không hương liêu xiêu bay...
Đêm buồn khôn đau trơn hai vai...
Khát Bờ Môi Gái Trần Gian Khát bờ môi đoá em cười
Hồn nhiên thơ mộng dập vùi thiên di
Cầu vồng hội tụ hàng mi
Gây cơn giông rất nhu mỳ hồng hoa
Ngẩn ngơ anh gọi em là
Tập thành thánh nữ đàn bà trần gian
Kể từ gặp gỡ hoang mang
Anh xây mộng cát dã tràng thương em
Vội vàng hấp tấp đêm đêm
Soi thơ vào dáng êm êm lạ lùng...
Thiên Định Xin cho chút phấn trần gian
Xin mau bước khỏi con đàng điêu linh
Ngẫm hay muôn sự tại mình
Định ngày vô định sự tình éo le
Sông xưa mùa cũ hội hè
Tình yêu trái táo thè lè chua cay
Thơm chi ngang ngửa mi mày
Dày dày ủ mộng vân đài sen hương
Đêm đi bằng bước vô thường
Ngày bươn bằng nắng bình thường ngang ngang...
Ghét nhau chín bỏ làm mười
Yêu nhau mười bỏ họng hầu điêu ngoa
Tặng nhau vài chữ gọi là
Tình yêu thiên định hằng hà nhân duyên...
Viết Tặng Tiểu Ngư Nhi Bài thơ đến đoạn cuối cùng
Bỗng nhiên nhớ một khật khùng Ngư Nhi
Cà rỡn với gái vui gì
Tiểu tiên nữ chết nhu mỳ tan theo
Hồn ngơ ngẩn đứng trên đèo
Cười khan máu ứa eo xèo hai mi
Một thân một kiếm một khi
Hường phai huệ rữa từ ly muôn đời
(Lan tan cúc nát hạn kỳ trăm năm)
Từ Đâu Nên Nỗi
Ơ này sao cứ viết thơ điên?
Nguồn cơn gây nỗi ưu phiền ra sao?
Tung tẩy ngọn gió lên cao
Rớt xuống âm phủ đi vào âm ty
Mười tám tầng đày đoạ thì
Diêm Vương ngán anh cười khì nhăn răng
Trục vớt xác đắm ăn năn
Rong rêu cổ lổ hằng hằng nguyên si
Quỷ sứ vào hỏi có gì
Xác thối! Xác thối nhu mỳ thưa ông!
Mười mươi chắc mẩm vàng ròng
Bỗng xám ngoét qua một vòng điêu linh
Lão Diêm Vương giật thót mình
Trả anh về giữa mông mênh mạng đời
Ú ớ anh nói nên lời
Chiêm bao vẫn cứ ru hời mộng du...
Thơ điên vì thế khôn bù
Chạy như chuột cống trong tù thi ca...
Ngẫm hay muôn sự tại mình
Định ngày vô định sự tình éo le
Gặp nhau chén rượu chung trà
Ngẫm đời muôn sự ngẫm ta ngẫm người
Ngẫm trầu cau với bình vôi
Khật khùng cười kiếp dạt trôi... (lại) ấy là...
Gặp nhau sau nhé!
hh
Mời Hai Lão Thưởng Thức. Nguyên thì cà rỡn mít mùng
Hoàng hoa nên nỗi khật khùng dăm ba
Đêm hè lửa lựu thiêu hoa
Vô luận vô luận ta bà hư không
A đây Sin tiếng chơi ngông
Thắp đèn đón đọc bụi hồng trần ai
Kính thưa hai gã "thiên tài"
Sẵn bình rượu thuốc mời ngài dăm ly
Uống xong chớ ngủ li bì
Còn nhiều vui thú siết ghì nhân gian
Tiệc đây chưa hẳn đã tàn
Nhưng thôi đứng dậy còn ngàn ngàn sau
Mới ra đến cổng quên mau
Lời mời hai vị kiếp sau bồi hoàn.
Trích đoạn: Hoàng Hoa
Gặp nhau chén rượu chung trà
Ngẫm đời muôn sự ngẫm ta ngẫm người
Ngẫm trầu cau với bình vôi
Khật khùng cười kiếp dạt trôi... (lại) ấy là...
Gặp nhau sau nhé!
hh
Hành phương Nam chưa? Đến nơi alố một tiếng. Hì hì...
Thả chút khói vào lòng Hà Nội
Để thấy mình đang cháy giữa trăm năm (*)
Phương này hẹn hứa đằm đằm
Sinh nhật người lạ kẻ quen thành tình
Buồn buồn tức cảnh sinh tình
Viết dăm ba chữ giữa mình với ta
Ngẩn ngơ suốt bến giang hà
Gọi tên nhau giữa ta bà liêu thương
Dắt tay cùng đến con đường
Quai nhai cảnh giới bình thường nhân gian
Thì ừ nhỉ mộng ngàn ngàn... (*) Thơ Hoàng Hoa.
Trích đoạn: Asin
Mời Hai Lão Thưởng Thức.
Nguyên thì cà rỡn mít mùng
Hoàng hoa nên nỗi khật khùng dăm ba
Đêm hè lửa lựu thiêu hoa
Vô luận vô luận ta bà hư không
A đây Sin tiếng chơi ngông
Thắp đèn đón đọc bụi hồng trần ai
Kính thưa hai gã "thiên tài"
Sẵn bình rượu thuốc mời ngài dăm ly
Uống xong chớ ngủ li bì
Còn nhiều vui thú siết ghì nhân gian
Tiệc đây chưa hẳn đã tàn
Nhưng thôi đứng dậy còn ngàn ngàn sau
Mới ra đến cổng quên mau
Lời mời hai vị kiếp sau bồi hoàn.
Khakha hai tiếng cười khan
Kiếp sau chớ gặp ngang tàng asin
Ngông gặp ngang khắc sinh tình
Tình sinh tâm khổ yên bình được chăng?
Một hai vẫn cứ khăng khăng
Kiếp sau trùng ngộ thưa rằng mốt mai
Người điên dại kẻ bẻ bai
Tiệc vui xin hứa bi hài cùng nhau... Lão khoẻ thường? Hẹn hôm nào lại về phương ấy trùng phùng một bận...
Hoa Mỹ Nhân Nghe người bảo người là hoa mỹ nhân
Anh ngồi anh đếm mãi những si sân
Cánh nào chắp nối lòng đồng điệu ngộ
Gió trần gian còn rỡn mãi trên đồng
Chiều nay về vớt xác bướm không không
Mắt nửa chừng môi lưng lửng cay chua
Á ừ thôi thì thế cứ là đùa
Bật hồn mình làm lửa để tranh đua...
Hoa mỹ nhân nở trên đường dốc vào chùa!
Hành phương Nam chưa? Đến nơi alố một tiếng. Hì hì...
Thả chút khói vào lòng Hà Nội
Để thấy mình đang cháy giữa trăm năm (*)
Phương này hẹn hứa đằm đằm
Sinh nhật người lạ kẻ quen thành tình
Buồn buồn tức cảnh sinh tình
Viết dăm ba chữ giữa mình với ta
Ngẩn ngơ suốt bến giang hà
Gọi tên nhau giữa ta bà liêu thương
Dắt tay cùng đến con đường
Quai nhai cảnh giới bình thường nhân gian
Thì ừ nhỉ mộng ngàn ngàn...
(*) Thơ Hoàng Hoa.
Vướng đẫm úa sầu
Hoa vàng rũ cánh
Ong bướm thôi vờn
Không gian mênh mang!
________________________
Nguyên ơi, lỡ hẹn mất rồi!
hh
Tứ Thời Lênh Đênh
Đời người có được bấy nhiêu
Chén đầy chén cạn cũng thiêu rụi mùa
Hiện về đầy đủ thơ chua
Biến đi trọn vẹn trò đùa trăm năm
Ngang nhiên rỡn nguyệt đêm rằm
Hồn hậu khóc nhớ đăm đăm một người
Kể từ khởi sự biếng lười
Tàn phai thấm đẫm cuộc đời đổ xiêu
Buồn vui ngày tháng bao nhiêu
Tình thay áo mới bồng phiêu tứ thời.
Lời gieo hênh hớ lả lơi...
Trích đoạn: huyennguyen
Tứ Thời Lênh Đênh
....
Lời gieo hênh hớ lả lơi...
GIEO MẦM YÊU
Lời gieo ắt hẳn lời yêu?
Lả lơi một khối ngậm chiều gió trăng
Ân tình hai tiếng đãi đằng
Hớ hênh lẻ chút, giá băng trọn đời
Giọng cười, miệng khóc khơi khơi
Hạt yêu gieo mãi mà chồi thấy đâu???
____
Ka ka ka!!!
Trăm nghìn sự huyễn bao gồm
Cái đi đường Cái, Con ôm ngõ tà
Tà tà hay cái ta bà
Ta bà khác với hồng hoa thế nào?
Mắt xanh mắt trắng ra sao?
Lưu Linh Nguyễn Tịch tri giao rượu nồng
Còn riêng những kẻ lông bông
Làm thơ đề tặng mùa không - phi thời
Tiềm thức đánh trống kiện trời
Hoang mạc hiện tại rã rời phân ly
Ngã tư phù huyễn so bì
Ngã năm cố quận vui gì mà làm thơ?
Ngạc nhiên ngồi nhớ ơ hờ...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: