TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 56 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 18.12.2006 18:25:27 (permalink)
0
Thôn Nữ Bây Giờ






Bây giờ dáng bước em nghiêng
Một miền phố chợ uy quyền hoa khôi
Sông Thu cồn cát lở bồi
Mẹ già trông đứng trông ngồi bóng em
Đồng khô cò trắng ngủ quên
Dậu xiêu bìm mọc bên trên hàng rào
Chuồn chuồn nhớ một bữa nào
Có cô thôn nữ nghiêng đầu kiễng chân
Mím môi, tay chụm phân vân
Hồn nhiên rình bắt trên nhành dâu thưa
Bàn chân xưa bước giỡn đùa
Bây giờ giày cao gót em mua được gì?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 18:31:33 bởi huyennguyen >
huyennguyen 18.12.2006 19:40:14 (permalink)
0
Tìm Ai?
 
 
 
 
 
 
 
Người theo suối ngược lên nguồn
Truy theo dấu lá u buồn rụng bay
Gà rừng gáy sáng báo ngày
Chim quay về tổ gọi dài tiếng đêm
Đầu cây trăng mộng lên êm
Gió vi vu giạt về ghềnh thăm hoa
Người đi chân bước tà tà
Vừa lơ đễnh ngó vừa qua loa dòm
Một đời đâu chắc một hôm
Vội gì để lỡ cuộc ôn du dài
Điêu linh đã sẵn sắp bày
Người đi lên suối ngược này tìm ai?
 
 
 
 
huyennguyen 19.12.2006 18:07:14 (permalink)
0
Đà Lạt






Vì quá si mê
Hay ngại xa quá đường về
Anh rất lạ lẫm
Một ngón tay vàng nhiêu khê
 
Mù sương đáy mắt
Khăn voan em choàng hai vai
Đà Lạt chiều đông
Tô màu phấn diện em hồng
 
Ngõ thầm thĩ mộng
Em sang bên đấy còn lâu
Anh nhìn bóng rộng
Lạc người lẻ ngóng đông sầu
huyennguyen 20.12.2006 18:44:36 (permalink)
0
Chỉ là sóng mộng vô thường
Cho mênh mông với liêu thương đoạn đày
Chút tình điêu đứng chân mày
người em khuynh quốc theo ngày mưa xanh...
huyennguyen 21.12.2006 18:45:01 (permalink)
0
Mùa xuân trôi lạc bao giờ
Người bơ vơ đứng đợi chờ phù vân
Chừng như thoáng mộng tần ngần
Còn trong đáy mắt muôn vần tang ca...
huyennguyen 22.12.2006 18:49:53 (permalink)
0
Sen
 
 
 
 
 
 
Lá phai nửa cánh đông gầy
Người em
tình chín hây hây
tròn tròn
Là là nỗi nhớ
sen non
hạ nào cùng sánh gió mơn man đùa
Kể từ xa mãi đồng thưa
Em là quốc sắc hô mưa thị thành
Kể từ một thuở sen xanh
Mùa đông này nữa đã đành là phai...
 
 
huyennguyen 23.12.2006 19:55:05 (permalink)
0
Như
 
 
 
 
 
 
Như mưa ru quên mây trắng
Bỏ cánh chim về ngày nghiêng nắng
Chợt em về quê
nằm nghe lá cỏ
chợt xanh mùa xuân
chợt tàn tuyết lạnh
Đoá tình xưa
xin gửi tường rêu
Gió xin về đây vội vàng hôn mãi
Qua bao nhiêu khung thương bải hoải
cánh chim mông mênh trời mới
Loài sâu ngủ quên
lột mình thoát xác
Mùa đau chợt yên
người về trong trắng
và em chợt yêu
bụi đời loang loáng
bóng tàn dư
tiếng hát chợt vang...
huyennguyen 23.12.2006 20:11:01 (permalink)
0
Tuyệt
 
 
 
 
 
Tuyệt lời quỷ dị hay chưa (!?)
Tuyệt trầm tự khốn mình đưa mình vào
Tuyệt buồn gió khóc hoen màu
Tuyệt suy quên niệm trầu cau bạc rồi
Tuyệt si anh đứng anh ngồi
Tuyệt tình bỏ lại đường đời thênh thang
Tuyệt hận máu vãi con đường
Tuyệt lạc nước mắt còn vương nỗi gì?

huyennguyen 23.12.2006 20:27:14 (permalink)
0
Em
 
 
 
 
 
 
Em hát      ca
giữa một đường     suối
trong ngần
ai      biết em
là thôn nữ của rừng    bạt      ngàn...
tôi
nhớ em!  
mùa vương bỏ    lại   một ngày
mây    trắng    bông
tình yêu    vút thành          nhựa
đòng đòng thân cây
tai    vắng im
người    
như    nghe tiếng chim trời 
là em   suối nhỏ    hay nước    sông dài 
là tôi    nắng mới    
vân đài       ủ          ngó sen thơm
 
huyennguyen 23.12.2006 20:43:36 (permalink)
0
Tôi
 
 
 
 
 
Tôi mê dại
ơi thôi đừng mê dại
câu hát cũ rồi
đâu còn người nghe
đành thôi
ru tình thơm như nắng
ru đá trắng mùa đông
em về ngang hiên vắng
ru lửa ngọt môi này
bao giờ tôi hóa
cánh diều thơ dại
bay
theo bồng bềnh
phù mộng phiên vân
thẳm
thăm thẳm
ru chiều tét máu thành hoa
cài lên ngực áo chan hòa
tôi 
điên...
 
huyennguyen 24.12.2006 18:12:34 (permalink)
0
Không Đề
 
 
 
 
 
 
 
Tiếng kèn đám táng
âm u khơi sâu
niềm đau ướt mẹp
đứa trẻ
lũi thủi vào ngõ hẹp
giỏ rỗng
làng chài xơ xác 
buổi chiều đen mưa
biển động
cát mịt hàng phi lao
tôi đứng
viết ngày lên tim...
 
 
huyennguyen 25.12.2006 18:40:19 (permalink)
0
Mỗi Ngày
 
 
 
 
 
Mỗi ngày trục vớt nỗi buồn
đem phơi dưới nắng điên cuồng tóc tai
trầm lạc một bóng hình hài
em thiên tiên mộng dông dài của anh
ừ ra như thế cũng đành
thằng khùng
như thể
ngậm vành mù khơi
người đi bỏ lại
một lời
chia ly từ đó
à ơi chiều chiều
 
huyennguyen 26.12.2006 18:52:53 (permalink)
0
Nửa
 
 
 
 
Lòng xuân ngủ bụi ngủ bờ
trong trắng thân đem nối đợi chờ
tin theo năm tháng trên mái tóc
bạc nửa buồn đau nửa khật khùng...
huyennguyen 28.12.2006 17:23:47 (permalink)
0
Tôi Về
 
 
 
 
 
 
Tôi về ôm lấy bóng tôi
Niềm vui hóa đá xa xôi một người
Tôi về nhặt lại nụ cười
Trẻ thơ nghịch ngợm năm mười đồng dao
Tôi về dựng dậy hàng rào
Từ hôm cơn bão xô nhàu luống rau
Tôi về nâng giữ cơn đau
Làm quá hội ngộ mai sau qua đời
Tôi về tôi đứng tôi ngồi
Tôi đi tôi khóc riêng lời mùa xuân
Tôi về từ bữa xa nguồn...
huyennguyen 28.12.2006 18:28:19 (permalink)
0
Mùa đông
mùa đông
lời nói em như cò bay
cò bay
vào đêm
hai cánh nghiêng lơi vầng mây
dòng sông
ngùi trôi
buồn ngắm bơ vơ trời xa
đồng không
đồng không
người đứng trông qua làng bên
thuyền con
bờ đê
và gió hoang hiu thổi qua
mênh mang
miên du
hòn đá kêu lên hoài khan
từ xưa
từ nay
sẽ có bao nhiêu mùa đông?
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 56 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9