Anh HN! LX không có làm thơ hay được nhưng thích đọc của người khác (đặc biệt là kiểu viết về tâm trạng). LX có bài thơ về mẹ

không hay mong anh thông cảm, hy vọng có một chút thay đổi tâm trạng anh lúc này, chúc anh luôn vui vẻ!
Hoa Và Mẹ
Suốt bốn mùa con đi tìm hoa dại
Ngắm nhìn hoa ở những nơi hoang
Có lúc biết cỏ đã hoang tàn
Con lại xót mong mùa xuân tới.
Tóc mẹ bạc bay trong sương sớm
Ngõ vắng tanh quẩy gánh hàng rong
Vẫn sớm hôm giáng mẹ tảo tần
Kiếm bát gạo để nuôi con khôn lớn.
Mùa xuân đến hoa tàn lại nở
Mẹ của con tóc chẳng xanh hơn
Ước chi hoa hãy cứ mọc lên
Vã mẹ sẽ không còn khổ nhọc.