TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 56 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 26.05.2007 19:42:54 (permalink)
0
Lầm lỗi
Những mưu toan chia cắt
cuộc chơi
Mỏi điếng
bàn tay cầm giữ xốn xang
cuộc tình
Lủi thủi
trở về đầy những vết cắt
trái tim
sẹo kiêu hãnh
chất ngất chai sạn
thành màu rêu cổ độ
nát nhàu
đôi mắt bỗng đăm đăm
 
huyennguyen 26.05.2007 19:46:34 (permalink)
0
Đôi mắt
đầy ánh nắng
nhưng cũng đầy màu đêm
nụ cười
ngập giấc vui
và tràn cát buồn
chảy
mũ em đội lệch
hình ảnh của thiên đường đã mất
tóc anh rối thật
những ngón tay lóng ngóng
đi tìm...
huyennguyen 02.06.2007 22:57:06 (permalink)
0
Người điên đi lên
Người khùng đi xuống
Nỗi buồn không tên
Trăng mòn rất muộn
Tình yêu lệ uổng
Trái cà màu xanh
Khổ qua đắng ngót
Miền lạ quên chiều
 
tinhcuoimayngan 04.06.2007 20:20:32 (permalink)
0

Trích đoạn: huyennguyen

Bàn Tay






Bàn tay uốn nét búp sen
Tóc mai lơ láo màu chen chúc màu
Cơ man là những mùa đau
Em cầm vuốt lại biết bao sợi tình
Người gọi em, tiếng đinh ninh
Em gọi gió thổi dáng hình xiêu cong
Ví dù chín nhớ mười mong
Bàn tay có hiểu trọn lòng búp sen?

KHÉP LẠI MÙA DẤU YÊU
Nhung nhớ gì mùa xưa đã úa
Ngón ngắn ngón dài, níu kéo một trùng khơi
Khẽ buông lòng mặc năm tháng xa xôi
Thóang vụt trôi buốt dài kẽ ngón
Để ngậm ngùi vương dấu bờ mi ngoan
Khép rồi lại buông, sợ ngày về lạc lõng
Sợ người tìm, tay lạc bước bàn tay
Mầm xuân nào vừa nở trên tay ai
Cho biếc xanh khối tình vừa kết nụ
Cho người qua bao dấu yêu đã cũ
Cho tay em mong manh gió heo may
Đành ngập ngừng, khép laị bàn tay...
 
huyennguyen 06.06.2007 22:19:41 (permalink)
0
Vội vã quá chừng nên không kịp reply cho bạn. Hẹn một khi nào khác. Có dịp tôi sẽ hầu thơ bạn!
Vui nhe!
Nguyên.
huyennguyen 15.06.2007 18:29:08 (permalink)
0
Em đếm nỗi nhớ bằng đồng hồ cát
thủy tinh trong
và nỗi nhớ rất trong
nhưng mảnh vỡ
lại mang mầm dao cứa
Anh không phải là sỏi đá
Ước một lần được đớn đau và thương nhớ
buốt tủy xương
nhưng tình yêu lỡ mang quá nhiều chai sạn
đành ngậm cát trên biển đời
kiếp dã tràng ra khơi...
Nguyên Đỗ 24.06.2007 22:03:52 (permalink)
0
Ghé thăm Huyền Nguyên chút nha!
 
 
Đi Tìm
 
Cứ đi lên đi xuống
Cứ loay hoay kiếm tìm
Những niềm vui,
Hy vọng...
Hạnh phúc ngay trong tim

 
Cứ nhìn ngang nhìn dọc
Cứ mải mê tìm chi
Những mùa vui ngà ngọc
Hạnh phúc

Giữa đam mê
 
Mai kia người bạn nhé
Nụ cười
Tiếng khóc vui
Chúc bạn luôn vui vẻ
Lời thơ bớt ngậm ngùi

 
Nguyên Đỗ

huyennguyen 30.06.2007 14:12:28 (permalink)
0
Những bài thơ đã cũ lắm rồi
tình cũng cũ lắm rồi
sao em không khóc?
mà từng tờ giấy thời gian anh bóc gỡ
cứ im lặng không trả lời
câu hỏi
tại sao?
huyennguyen 30.06.2007 14:16:16 (permalink)
0
Lá úa
anh thường tẩn mẩn ngắm những màu vàng dại
dột
và chiều nay bỗng đột ngột
tình úa
xếp lại những tờ thư ngan ngát
vùng khói theo gió run run bay lên từ những ngón tay vàng
rồi anh chợt hoang mang
đời úa
từ khi nào chẳng biết...
huyennguyen 18.07.2007 11:28:10 (permalink)
0
Tôi ngồi ngóng những đường bay
Gió lên những ngọn tóc mây trĩu buồn
Xin trời ngớt hạt mưa suông
Đi kèm nỗi nhớ chuồn chuồn cánh kim
Mùa hạ len lén đi tìm
Hình như nắng bỏ quên triền chiêm bao
Đem nỗi niềm bán hai hào
 
huyennguyen 27.07.2007 22:11:02 (permalink)
0
Hình như không còn gì
mùa hạ rực lửa
vụt qua
cháy sém những mắt người
con đường nắng chảy
không nguôi
dã quỳ
Em thu mình trong đỉnh của phân ly
như chạm đến đáy cùng tan vỡ
huyennguyen 02.08.2007 18:07:28 (permalink)
0
Hạ còn sót lại cơn mưa
Tình yêu sót lại một mùa yêu thương
Em ngồi đón nhận vô thương
Qua hình bóng trước tấm gương xế chiều
Nghìn trùng đọng giọt cô liêu
Hư hao trời nhớ đổ liều trời ơi...
huyennguyen 06.08.2007 21:36:28 (permalink)
0
Chẳng bao giờ biết pause
dù niềm tin có thể bị cancel bất cứ lúc nào
nhưng anh đã kịp save tất cả
vào những file tình yêu khờ dại
và download về từ
internet tự do
nhưng có lẽ trong lúc vội vã bấm nhầm insert
những page chèn nhau
chỉ còn những home không muốn giữ
trái tim chỉ còn những dấu end đầy ứ
và từ đó mỗi lúc nhìn nick name của em với icon sáng chói
anh vội vàng im lặng sign out
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 21:38:15 bởi huyennguyen >
huyennguyen 20.08.2007 23:11:29 (permalink)
0

Quyết Chí
Điên Luôn
 
 
 
 

Nỗi buồn ẩm ướt
Không đủ sức hong khô nụ cười
Bình yên như chiếc nôi của trẻ con
Không đủ sức ru giấc ngủ của những người lớn
những giấc ngủ chập chờn
mù sương và khói thuốc
lương tâm nghèo khan như mưa sa mạc
những sạt lở linh hồn không đường cứu chuộc
những liều thuốc khùng không đủ để điên luôn
mặt trời bị cột chặt trong đêm
hả hê nhìn bầu không tối mịt
những kẻ mù
có cơ hội dẫn những người mắt sáng
đi nẻo thiên đàng
đi đường địa ngục
huênh hoang vỗ ngực tự cho mình là du mục
lùa đàn dê ngơ ngác xuống bình nguyên mang màu vàng chát chúa
vỗ về an ủi
chúng mày tha hồ ăn cỏ tự do …
Từ đó tự do mang màu cát khô khan
Và không cần thêm moocphin hay chấn thương sọ gì gì sất
những- người- điên- giả- vờ
bấy giờ đã quyết chí điên luôn…
huyennguyen 20.09.2007 22:41:08 (permalink)
0
ĐẸP ĐẾN ĐAU
 
Chuông chùa còn điểm những tiếng giao thừa
người đi tìm tình xưa
giờ khoác áo sadi
cùng đường
lên viễn xứ

chút gì còn nằm im lặng đến meo mốc trong mùa đông chứ
hình như nỗi nhớ đã băng hà
cái chết của một vị vua không ngai
từng trị vì vương quốc tim anh
triền chiêm bao quá mong manh

để những cành rễ tình si
có thể dài ra trong bầu dưỡng khí ẩm ướt
tất cả trôi tuột đi thườn thượt
bao giờ lươn lạch lót tổ cành đa?
đếm vội những mùa qua
cái gì đã liền da thành vết sẹo
và nỗi buồn sao cứ đẹp đến đau?

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 56 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9