TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 56 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 14.10.2009 00:39:17 (permalink)
0

Lá bay theo gió miên trường
Bốn bề hoang vắng lá thương bề nào?

 
Nửa đường hoang vắng chiêm bao
Bên đường gánh mộng tiêu hao về rừng
Giọt dài giọt ngắn rưng rưng
Còn riêng nắng quái quên mừng chào đông
 
Thưa người em đã có chồng
Anh còn đứng đợi một dòng lá bay...
huyennguyen 14.10.2009 00:51:27 (permalink)
0
Đêm ủ giấc mơ thành gió
Tôi về
Nỗi buồn như sóng nước lia thia
từng viên cuội lướt
ngày ướt bốn bề gió hú giật từng cơn
 
em mắt tím cộng môi hồng
làm bầm nát con gió trên hè đường buổi chiều nhiều lá rớt
vàng vọt những ngón tương tư điên dại chống vào đêm chếnh choáng
mụ người
và mỗi ngày biến thành những đêm dài vô vọng như cơn mộng tinh nửa chừng bị phá rối bởi một kẻ người vô ý giẫm bàn chân
và mỗi đêm điên dại cũng trở thành tội ác
trách nhiệm bắt đầu từ những ý niệm trên con ngươi trắng dã trong con mắt thui nòng dưới những nơron khát vọng
 
tôi tự biến mình thành người-quên-kí-ức thành kẻ-nhớ-những-kiếp-đã-qua-đi thành tên-đứng-bên-lề-cuộc-chơi-sấp-ngửa
và em hóa hình làm nữ hoàng của những thành cát tôi xây
những ngón chân riết róng dí vào ngọn cỏ trong thành
bỗng nhiên nhàu nát
tôi nhảy mình ra khỏi xác
bỗng thấy kẻ đối diện nhăn nhở cười với hai hàm răng khỉ đột
trắng nhỡn như đêm
...........
 
 
huyennguyen 21.10.2009 00:29:21 (permalink)
0
nửa đêm ngồi ngó nghiêng mình
trên trang giấy ngửa
trên tình trạng điên
giật mình ngồi nhớ Thừa thiên
Huế và thành nội chùa chiền Hội An
người cười kẻ khóc hoang mang
kẻ cười người khóc đa đoan dâu tằm
Nửa đêm ngồi tưởng đăm đăm
nửa mình còn lại lăm lăm xếp lời
lời là hênh hớ lả lơi
ý đi chểnh mảng khơi khơi gọi là...
huyennguyen 24.10.2009 11:02:36 (permalink)
0
những tờ thu lạnh căm căm
những đồ vật lặng lẽ nằm trong đêm
những ngày mắt trũng
trông em
bóng từ mộng hình người mềm trong trăng
lật mình gối rồi lại chăn
và chăn rồi gối ăn năn không cùng
thù hằn nát mảnh nhà chung
còn trang viết mỏi
còn khung xương rời
lời ma quỷ gọi không ngơi
là xin hóa kiếp trắng ngời giọt sương
huyennguyen 29.10.2009 16:09:53 (permalink)
0
mở trang sách mùa đông
đầy bụi
tiếng quạ kêu chì chiết nỗi nhớ
trên ngọn sầu đông sau vườn
trầm kha con bệnh
 
sẽ một ngày trí tưởng tượng thành dao
lẻn vào thớ nghĩ với đường đi zic zac
một ngày núi mềm hơn cả bầu ngực em
rỗng toác
chảy tan như que kem trong bầu trời nóng ngột
 
anh chìm vào màu đen của góc khuất
bóng cô gái ngập ngừng run rẩy
chạm vào khẽ tan
khói đùn cả một chiều đầy mây viễn tượng
bọt bèo trôi sông
 
mùa đông
con dế lạnh vùi mình trong đống cành khô ươi mục
hát ru người
ca dao và cả đồng dao đều đã mất trên đầu môi nứt những vết chân chim
trầm thâm màu khói thuốc 
bỗng mơ
 
sáng nay con dế chết
có người ôm mùa đông chật chội
hai tay thừa
bồng bế một đời cuộn thành gói phế phẩm
xe rác đến
chở đi...
huyennguyen 30.10.2009 18:20:55 (permalink)
0
 
con chim
đậu trên cành xám trơ vô nghĩa
buổi chiều cũng xám xỉn
những cơn mưa sau bức tường đổ
 
người đàn bà mang nhiều khuôn mặt
đứng đằng sau những cơn mưa
leo ngược
những gãy khúc hình con dốc
 
chó con sũng ướt
gặm nham nhở khúc xương đầy bùn
mùi cống bay lên
khẳm thối xú khí
 
con chim cất cánh
nghiêng ngó liệng vòng
trước khi quyết định mang theo cả cành xám
bay đi...
huyennguyen 06.11.2009 19:07:54 (permalink)
0
đường mưa về đứng
bên hiên
bàn tay nón lá
và nghiêng một đời
câu thơ đánh rớt
dưới đồi
là tôi với những trang đời
trẻ thơ
nửa ngày
nhưng
bỗng nhiên... mơ
huyennguyen 12.11.2009 23:29:18 (permalink)
0
Chúng Ta Đến Để Đi Một Nơi Khác
 


Khúc Jazz biến tấu
nảy lên buổi chiều
con phố đầy lá rụng
nhảy múa cùng tiếng trống và saxo hoang dại

chúng ta đến để đi một nơi khác
gã đàn ông hát
mắt đã mù và tai điếc
khốn nỗi chẳng câm luôn

Bầy chim sẻ hiểu chuyện
vội bay khỏi công viên
đập cánh táo tác trên đường rút chạy qua nóc nhà thờ phía bên kia
không kịp lo lông rụng
kháo nhau
gã thợ săn thính tai như chuột chũi và mắt trong le như mắt mèo
sẽ đến đấy

chúng ta đến để đi một nơi khác
gã đàn ông cứ hát
trống vẫn chát chát bùm bùm bùm chát chát
tiếng saxo vô ngại
vút lên xé thủng trời chiều
dội vỡ những đụn mây xám mang hình quả đấm

giữ nhịp gió hoang mang

gã thợ săn nổ súng
gió rã mình gửi đi tiếng hát sứt mẻ
Chúng... ta... đến... để... đi... một... nơi... khác
buổi chiều loang màu mỡ gà
lá đỏ

Giấc mơ tròn
bầy chim sẻ cúi đầu dưới bóng tháp chuông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 18:11:23 bởi huyennguyen >
huyennguyen 13.11.2009 19:41:10 (permalink)
0
Em về ngó lại chút thôi
người dưng và một
xa xôi nụ cười
Tóc xoã che những mùa vui
cơn đau chảy lướt qua
mười ngón tay
Hôm qua anh tưởng anh say
Ngờ đâu đích thực hôm nay mới là
chiều nay mưa
cái bồn hoa
đẫm nước trắng
đẫm thịt da
em bày
Đường chiều
có chiếc lá gầy
Rụng hơ hải
bỗng nát ngày
miên du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 19:42:46 bởi huyennguyen >
huyennguyen 19.11.2009 16:01:51 (permalink)
0
nát nửa đường tơ nửa ngón tay
bấu véo cơn mê
sực tỉnh ngày
Những mùa lá đổi trên năm tháng
Em mãi đùa thôi
những ngón tay
huyennguyen 21.11.2009 10:21:14 (permalink)
0
Ý nghĩ đứng yên
bỗng dưng toàn nhân loại chịu trói trên thập ác
và tôi lạc tôi
chịu không thể nói thêm lời cho đủ tội
ai không biết ngày sẽ kết thành những trầm tích đá vôi?
 
không biết cơn mưa rồi sẽ đưa chiếc lá đi về đâu theo dòng nước
lá đã vàng quá rồi
mà những cơn mưa mùa đông cứ dài thế
nát mục chẳng hay
 
chỉ một lần thôi ngồi trên gió
huyennguyen 23.11.2009 14:43:09 (permalink)
0
 
vũng bùn ấm của ngày
 
 
Đêm
vũng bùn ấm của ngày
ru giấc ngủ
hàng tỷ người tỉnh táo
khi một người đang mơ
giấc mơ có hình trăng lưỡi dao
xẻ thịt một triệu con bướm đen đu mình hút mật
một cành lan trắng

những con mắt đã bị / được mưng mủ
bóng tối gào hú trên những giáo đường
thành phố nghĩa trang
trong một Sahara đổi tên thành tổ quốc
trong một quả cầu đỏ được hun nóng bởi lửa tị hiềm
sẵn sàng biến mất sau động tác nhấn của
ngón tay những siêu nhân mặt nạ
 
hàng tỷ người đang mơ
khi một người uống ngụm đen cuối cùng rồi tự sát trong
ổ rơm cùng lũ chó con chưa mở mắt
cái chết không bốc mùi
những cái mũi đã quen ngửi
đại khái sau đó linh hồn
lặng im bay về nơi đã từ đó ra đi
chui qua khe hở hẹp của cánh cửa luôn luôn khép dẫn đến
vũng bùn ấm của ngày

không mơ luân hoá.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 10:31:56 bởi huyennguyen >
nguyenngoat 23.11.2009 15:28:27 (permalink)
0

Trích đoạn: huyennguyen


Lá bay theo gió miên trường
Bốn bề hoang vắng lá thương bề nào?


Nửa đường hoang vắng chiêm bao
Bên đường gánh mộng tiêu hao về rừng
Giọt dài giọt ngắn rưng rưng
Còn riêng nắng quái quên mừng chào đông

Thưa người em đã có chồng
Anh còn đứng đợi một dòng lá bay...

  Thôi đành những giọt lệ cay
Rơi trên má thắm tháng ngày biệt ly
Em về khoác áo vu quy
Còn tôi cất mảnh tàn y hơi người
                                         (nguyenngoat)
 
huyennguyen 24.11.2009 09:37:43 (permalink)
0

Thôi đành những giọt lệ cay
Rơi trên má thắm tháng ngày biệt ly
Em về khoác áo vu quy
Còn tôi cất mảnh tàn y hơi người
                                        (nguyenngoat)


Bao giờ từ khước cơn điên
còn mang tâm sự bên phiền trược kia
Trăng non đổ xuống đêm khuya
Mang tờ hoa vọng đầm đìa tồn sinh
Mềm môi say khướt một mình
Đắm trang viết chìm trọng khinh chia bờ
Đứng ngồi hai cách bơ vơ
Chịu buồn thiu để riêng mơ bầu trời
Chìm trong đáy nước xanh lơi
Cầu xây khói mộng lên chơi thiên đường
Bỗng nhiên tâm sự hai hàng
Mở vết nứt của cô nàng Hằng Nga
Bỗng nhiên mây gió vỡ òa
Trần gian quỵ gối cười khà đùa thôi
Tất nhiên lời nói trên môi
Bõ công hì hục đào đời sống hoang
đã từ gặp gỡ xuân lan
Thu cúc đứng khóc bên hàng mồng tơi
Em về giũ mộng đem phơi
Ta ngồi ngó
bỗng cạn lời thị phi
Tuy nhiên còn cố viết vì
Chờ xem biến cố phân ly cuối cùng
huyennguyen 24.11.2009 09:41:19 (permalink)
0
Tình khép mắt
thở hắt hơi bằng lời thôi vậy
bàn tay xuôi
chịu lạnh để rơi màu
Không là em
chẳng là ta
Không là không vậy
hóa ra
rất có gì
Bây giờ còn nói nữa chi
Ồ là là ố xin ghi ồ ồ
Ồ ồ ố ố ô ô
Ô O cũng giống 0 0 tuyệt trần
Bây giờ chấm dứt phân vân...
Và 3 dấu hỏi ??? nợ nần ghi thêm

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 56 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9