TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 56 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 13.11.2005 17:45:04 (permalink)
0
Mộng Mù U...





Anh cúi nhặt
từng mảnh tình rơi vãi
Gom nỗi buồn
đốt thành khói xa xôi
Ngày xưa áo trắng tinh khôi
Hương yêu e ấp lùa đôi áo dài
Ngày nay khóc mộng liêu trai
Bơ vơ dợm ngõ tàn phai cuối trời
Đêm về ủ ướp chơi vơi
Quẳng lên cành nhớ xa khơi mút mù
Em còn nhớ rặng mù u?
Vẳng âm câu hát lời ru quê mùa...
#76
    Believe 14.11.2005 02:12:47 (permalink)
    0

    Trích đoạn: huyennguyen


    Trích đoạn: Believe

    Vùi Chôn

    Một nửa anh một nửa em
    Một nửa nỗi nhớ chia đôi dỗi hờn
    Thương sao nửa mảnh trăng đơn
    Như tình em đó vùi chôn tự nào


    12/11/05
    Đỗ Ngọc



    Một nửa bạn, một nửa tình
    Một nửa yêu thương cùng đôi nửa giận
    Thương người bỏ cái tôi đi
    Thương em ta lại ôm ghì nỗi riêng...




    Bẽ Bàng

    Chỉ là một nửa trong nhau
    Đủ để khơi màu
    Nhớ nhung
    Chiêm bao
    Hình bóng
    Bóng
    Hình
    Tình chung không trọn
    Tình riêng bẽ bàng


    13/11/05
    Đỗ Ngọc
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 02:14:08 bởi Believe >
    #77
      huyennguyen 14.11.2005 05:12:33 (permalink)
      0
      Tuyết Phủ Đầu Ghềnh...




      Thênh thênh tuyết phủ đầu ghềnh
      Ung dung vó ngựa xuống lên nẻo tình
      Tư tình ta khóc riêng mình
      Chung tình vạn đại vô hình miên man
      Đem thân đau gửi trăng vàng
      Ta đi mỏi gối con đàng vẫn xanh...
      #78
        huyennguyen 14.11.2005 05:54:29 (permalink)
        0
        Mười Năm...





        Mười năm mộng mị mê trầm
        Mười năm khôn xiết cát lầm đường qua
        Mười năm bao nỗi nhạt nhòa
        Rướm trên thân áo hai tà phân ly...

        Mười năm ngủ giấc li bì
        Một hôm hoằng viễn tinh sương gọi về
        Mười năm yêu dấu đê mê
        Một hôm bỏ lửng đi về tay không...

        Mười năm luân lạc bụi hồng
        Mười năm gió cát thổi lòng buồn tênh
        Ta đi trong cõi chênh vênh
        Khóc khô nước mắt tênh hênh lại...cười...



        #79
          Believe 14.11.2005 17:16:10 (permalink)
          0
          Khi Chẳng Là Nỗi Nhớ

          Chẳng thể là nỗi nhớ trong nhau
          Thì thôi anh ạ !
          Phố gầy đầy thêm chiếc lá
          Em cùng chiều muộn màng
          Đi rông

          Phố chừ như chỉ dành cho những kẽ ngông
          Lang thang với những bước chân vô hình vạn trạng
          Tay đủng đỉnh trong túi quần miệng không ngừng hút sáo
          Mặc nắng nhạt nghiêng đầu

          Đưa anh về miền sự thật thương đau
          Em - Người đàn bà của người đàn ông khác
          Người đàn ông có trái tim màu bạc
          Quyến rũ đê mê em đến tột cùng

          Muộn phiền yên vị trên bức thãm bằng nhung
          Êm ái
          Nhẹ nhàng
          Tiến vào góc tim nhau làm tổ
          Khi em không là nỗi nhớ
          Một ly
          Một tất
          Một gang
          Sự mong manh nào cũng dể vỡ như nhau !


          14/11/05
          Đỗ Ngọc
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 17:17:27 bởi Believe >
          #80
            huyennguyen 14.11.2005 18:58:50 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Believe

            Chẳng thể là nỗi nhớ trong nhau
            Thì thôi anh ạ !
            Phố gầy đầy thêm chiếc lá
            Em cùng chiều muộn màng
            Đi rông

            Phố chừ như chỉ dành cho những kẽ ngông
            Mặc nắng nhạt nghiêng đầu

            Em - Người đàn bà của người đàn ông khác
            Người đàn ông có trái tim màu bạc
            Quyến rũ đê mê em đến tột cùng

            Muộn phiền yên vị trên bức thảm bằng nhung
            Êm ái
            Nhẹ nhàng
            Tiến vào góc tim nhau làm tổ
            Khi em không là nỗi nhớ
            Một ly
            Một tấc
            Một gang
            Sự mong manh nào cũng dể vỡ như nhau !


            14/11/05
            Đỗ Ngọc

            Bão nghiêng đêm
            Bão nghiêng đêm
            Nỗi nhớ là gió
            Dĩ vàng là mây
            Lời yêu là sấm
            Hạnh phúc là chớp
            Bão lòng đổ mưa
            Ồ ạt
            Nghiêng đêm
            Nghiêng đêm...


            Xin believe vui lòng cho mượn mấy câu này cho sự bắt đầu của một bài viết mới của Nguyên.
            Người đến muộn.



            Nghiêng đêm
            Là nghiêng trời nhớ
            Đổ về phương em,
            người con gái đến muộn...

            Người con gái đến muộn
            bởi trái tim đã trót
            gửi cho người đến sớm
            Sớm là sớm mai kia
            hoa chớm những mầm xanh
            he hé nhú...
            Muộn là muộn buổi chiều tàn nay
            đóa phù dung nở bên đồi cô quạnh
            em khóc tình anh...
            lỡ làng...

            Em đi giữa bão giông bên lòng phố nhỏ
            phố không dành cho những kẻ cuồng ngông
            nuôi ảo vọng về tình mơ tơ vương vấn
            em!
            nước đã xuôi dòng
            ta!
            phận long đong
            ươm yêu dấu cũng là ươm xa cách
            về ru lòng nhoè nhoẹt ánh trăng đêm...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 19:00:55 bởi huyennguyen >
            #81
              huyennguyen 14.11.2005 19:31:46 (permalink)
              0
              Dường Như...




              Dường như không thấy ý tơ
              Vương trên đầu ngón lệ chờ ngóng trông
              Buổi chiều dong ruổi long đong
              Rớt trên cành úa gãy vòng trầm kha
              Dường như ta thấy bóng ta
              Sót trong lá rụng ngày qua mỏi mòn...
              #82
                huyennguyen 14.11.2005 19:37:40 (permalink)
                0
                Thương nhớ người dưng






                Ta trôi vào xoáy lốc
                Tả tơi hồng hộc
                Cuồng dại những mục tiêu
                Trong đìu hiu mê mải
                Những hòn sõi rơi vãi
                Khắc dấu nhật trình
                Đời lãng bạt...

                Ta gặp em giữa cơn mưa nặng hạt
                Trút ầm ào lên cuộc sống phieu du
                Ta gặp em một mùa thu trước
                Hương yêu trỗi mầm trong lặng lẽ quán đêm
                Em thắp lên đuốc đời ta tuổi trẻ
                Cháy bùng vì thương nhớ người dưng...
                #83
                  Trường Phi Bảo 14.11.2005 19:50:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: huyennguyen

                  Mười Năm...





                  Mười năm mộng mị mê trầm
                  Mười năm khôn xiết cát lầm đường qua
                  Mười năm bao nỗi nhạt nhòa
                  Rướm trên thân áo hai tà phân ly...

                  Mười năm ngủ giấc li bì
                  Một hôm hoằng viễn tinh sương gọi về
                  Mười năm yêu dấu đê mê
                  Một hôm bỏ lửng đi về tay không...

                  Mười năm luân lạc bụi hồng
                  Mười năm gió cát thổi lòng buồn tênh
                  Ta đi trong cõi chênh vênh
                  Khóc khô nước mắt tênh hênh lại...cười...


                  Mười Năm Dấu Yêu
                  -Trường Phi Bảo-

                  Mười năm thôi đã mười năm
                  Yêu thương, chờ đợi, khóc thầm từng đêm
                  Mười năm chưa vơi nỗi niềm
                  Tôi- người cứ mãi trốn tìm lẫn nhau

                  Mười năm, tôi... lắm nỗi sầu
                  Mười năm ghé nón qua cầu tình duyên
                  Bài thơ mười năm muộn phiền
                  Người về đâu để mưa miền nhớ thương

                  Mười năm lợt phấn phai hương
                  Người... mười năm vỡ như gương... buồn buồn
                  Tình mười năm dẫu còn vương
                  Tôi-người lạc cuối nẽo đường tương lân

                  Mười năm tàn mộng úa xuân
                  Bao yêu dấu, mười năm chừng dấu yêu
                  Tôi tương tư mỗi buổi chiều
                  Người theo ngọn sóng phiêu diêu cuối trời

                  Mười năm đôi lứa đôi nơi!

                  14-11-2005
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 20:22:09 bởi Trường Phi Bảo >
                  #84
                    huyennguyen 14.11.2005 20:41:14 (permalink)
                    0
                    Mưa Lưng Chiều...




                    Lưng chiều trời bỗng đổ mưa
                    Thuyền hoa in sắc lá vừa mong manh
                    Lệ thiên òa khóc tuổi xanh
                    Đong sầu luân lạc kết thành ưu vân...

                    _Bình Dương giữa mùa tháng 7 mưa ngâu_
                    #85
                      Believe 15.11.2005 01:37:23 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: huyennguyen

                      Mười Năm...





                      Mười năm mộng mị mê trầm
                      Mười năm khôn xiết cát lầm đường qua
                      Mười năm bao nỗi nhạt nhòa
                      Rướm trên thân áo hai tà phân ly...

                      Mười năm ngủ giấc li bì
                      Một hôm hoằng viễn tinh sương gọi về
                      Mười năm yêu dấu đê mê
                      Một hôm bỏ lửng đi về tay không...

                      Mười năm luân lạc bụi hồng
                      Mười năm gió cát thổi lòng buồn tênh
                      Ta đi trong cõi chênh vênh
                      Khóc khô nước mắt tênh hênh lại...cười...




                      Chiêm Bao

                      Mười năm
                      Ta gặp lại nhau
                      Sau bao ngày tháng chiêm bao
                      Hẹn thề
                      Mộng đời tỉnh
                      Thức nhiêu khê
                      Mơ màng viễn cảnh bùa mê
                      Duyên mình

                      Người đường gió
                      Tôi đường mây
                      Gặp cơn gió chướng mây thời dạt bay
                      Bát nước hốt mãi chẳng đầy
                      Mất đi tìm lại liệu như ngày xưa không?

                      Hay là hoa trắng trổ bông
                      Con bồng con bế theo chồng nơi nao
                      Hay là vợ đẹp nhà cao
                      Rơi câu thề hẹn bên rào giậu thưa?

                      Mồng tơi tím thẫm cơn mưa
                      Vách ngăn còn đó sao người chữa sang?
                      Đến khi pháo cháy đôi đường
                      Em cô dâu mới nguyệt nhường thẹn xinh

                      Anh về gom hết ân tình
                      Để mười năm lại bóng hình
                      Chiêm bao !


                      14/11/05
                      Đỗ Ngọc
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 01:38:32 bởi Believe >
                      #86
                        Believe 15.11.2005 01:51:42 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: huyennguyen

                        Người đến muộn.



                        Nghiêng đêm
                        Là nghiêng trời nhớ
                        Đổ về phương em,
                        người con gái đến muộn...

                        Người con gái đến muộn
                        bởi trái tim đã trót
                        gửi cho người đến sớm
                        Sớm là sớm mai kia
                        hoa chớm những mầm xanh
                        he hé nhú...
                        Muộn là muộn buổi chiều tàn nay
                        đóa phù dung nở bên đồi cô quạnh
                        em khóc tình anh...
                        lỡ làng...

                        Em đi giữa bão giông bên lòng phố nhỏ
                        phố không dành cho những kẻ cuồng ngông
                        nuôi ảo vọng về tình mơ tơ vương vấn
                        em!
                        nước đã xuôi dòng
                        ta!
                        phận long đong
                        ươm yêu dấu cũng là ươm xa cách
                        về ru lòng nhoè nhoẹt ánh trăng đêm...




                        Quay Về

                        Em chẳng buồn khi mình đến muộn
                        Sớm hay muộn cũng giống như nhau
                        Thông qua anh
                        Rực trời miền nhớ

                        Chồi non sẽ nhú
                        Chừa lại chút lộc thừa
                        Em đến mang cơn mưa
                        Khô cằn sa mạc anh
                        Thấm ướt

                        Phố vẫn dành một góc cho những bước chân đi rong
                        Cho cuộc tình không đoạn cuối
                        Chỉ gieo mà không gặt
                        Rơi trong chiều hạt mầm tơ vương

                        Lời tạ từ đắng môi trao nhau cuối con đường
                        Ta chào nhau đi về nơi tổ ấm
                        Yêu thương chen ngang thời gian thật chậm
                        Đêm dầu dầu
                        Chứng kiến chia ly !


                        14/11/05
                        Đỗ Ngọc
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 01:53:07 bởi Believe >
                        #87
                          maiyeuem 15.11.2005 02:09:56 (permalink)
                          0
                          EM LÊN MÁY BAY

                          Chiều nay em ra sân bay
                          Trở về thành phố đêm nay thật buồn
                          Bao người theo bước em luôn
                          Để cho ai đó thật buồn lắm thay
                          Chiều nay em ra sân bay
                          Cánh chim mơ ước theo hòai mộng mơ
                          Em về Sài gòn phố thơ
                          Để ai phải đợi phải chờ người ơi???
                          Tiễn em cất cánh lên trời
                          Đón em trở lại mong đời đổi thay
                          Tình em chẳng giống như ai
                          Tôi như mê dại thương hòai người ơi


                          Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,hiểu chi nhiều lòng thêm thấy cô liêu
                          #88
                            huyennguyen 15.11.2005 03:46:40 (permalink)
                            0
                            Gió Sa Mạc




                            Gió Sa Mạc thổi khan về thành phố
                            Lá rời cành xa cội rễ căn nguyên
                            Lá đi cành khóc liên miên
                            Sầu vương muôn thuở trường thiên hải đài...


                            #89
                              huyennguyen 15.11.2005 03:50:02 (permalink)
                              0
                              Hồng Nhạn




                              Con chim hồng nhạn về trời
                              Rời xa bờ cỏ cõi đời u miên
                              Chim đi cây cỏ buồn phiền
                              Này cành này lá u huyền ngát thơm...
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 56 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 831 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9