TRANG THƠ HUYENNGUYEN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 56 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 831 bài trong đề mục
huyennguyen 17.11.2005 23:50:47 (permalink)
0
NGẪU TÁC 900.





Chín trăm lượt đọc
Là một con số
Không lớn chẳng nhỏ
Là một chữ số gồm
3 con số vô hồn
Có là gì đâu cho viễn ảnh?
Cho đời thực
Cho tôi?
Cho thơ và cho tất cả...

Chín trăm lượt đọc
Tôi nghĩ: nhiều đến thế ư?
Hay tôi nhầm lẫn
với chín người?
Chẳng biết!
Còn tôi với thinh không...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2005 04:28:11 bởi huyennguyen >
huyennguyen 18.11.2005 04:36:40 (permalink)
0
Buổi Chiều Hoa Me





Hoa me vương đầy trên áo
buổi chiều rất vàng
những giọt lành vội vã rơi êm
Tình yêu là gì nhỉ?
Anh không biết,
và em lặng im không nói...
Tình yêu thì thầm chảy qua tay
Buổi chiều rất vội
buổi chiều không có tội
tội là đôi ta...


***Bài đã được đem vào TV***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 10:38:21 bởi BĂNG NGUYỆT >
huyennguyen 18.11.2005 04:47:34 (permalink)
0
Gió Và Cát...





Anh lặng im
về nghe gió cát
đuổi tràn những cơn mê
qua đồi...

Cát mải miết
chạy ùa theo gió lốc
chuyển mình
thành gò đống không tên...

Bàn chân mơ
bước qua những cuộn sóng cát nhấp nhô
anh cứ ngỡ
buổi nào xa dạt mãi
tình ta...

Có những cụ già
ngồi trên những đụn cát hỏi anh:
" chú tìm gì thế?"
Anh trả lời: " tôi đi tìm ngày xưa..."
Họ cười...


***Bài đã được đem vào tv***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 10:40:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
Lê Thường Nhiên 18.11.2005 14:24:11 (permalink)
0

Trích đoạn: huyennguyen

Tửu Nguyệt Trà Đàm





"...Trà thơm nhấp một chén rầu
Đàm thi luận tứ dừng làu bàu thôi(*)
..."



(*) Một thiền sư, mỗi khi có ai đến hỏi về ý chỉ Phật Pháp, đều mời khách uống trà, sau đó là im lặng thênh thang. Chưởng quản ( người trông coi mọi việc trong chùa, dưới phương trượng) mới ngạc nhiên mà hỏi sư rằng: " Sao ai đến sư cũng chỉ mời uống trà?". Sư quát: "Chưởng quản!"
Chưởng quản dạ, sư mới nhẹ nhàng bảo, cũng chỉ: "Uống trà đi!"
Thơ văn là cõi mênh mông, bạt ngàn như đồng không, mà hàm chứa mọi cây cỏ tinh hoa. Im lặng bước vào vườn thơ chúng ta sẽ cảm (cảm chứ không phải hiểu) được nhiều hơn là Đàm...



TRÀ
Vô cùng không...vô tận thời
mời nhau một chén đầy vơi vô-thường
TỬU
Rượu một bầu say tỉnh tỉnh say
theo ngày tháng vơi đầy cùng nhật nguyệt
cay đắng nồng nàn tương-phùng tống-biệt
cuộc phong-trần túy ngọa chén Nam-Kha
LTN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2005 14:25:26 bởi Lê Thường Nhiên >
huyennguyen 19.11.2005 00:59:51 (permalink)
0
Nam Kha...





Trăng lên nồng nàn mỹ tửu
Đầy vơi cùng lệ vô ưu khuyết tròn
Tận cùng ở nẻo mê hôn
Đường xưa in bước sao còn ngàn thu...
huyennguyen 19.11.2005 03:14:23 (permalink)
0
Chiều Hôm Ấy...





Hôm kia tôi gặp người con gái
Em đã có chồng
Tôi đành ôm mộng
âm thầm riêng tay

Chiều hôm ấy rất nhiều mây
Từng đụn trắng
vẽ lên bầu không
những đường, khối vu vơ
giấc mơ
tôi còn thắp lửa...

Chiều hôm ấy
hay chiều nhiều hôm sau nữa
trời không mưa
mây vẫn trắng
và vẽ lên bầu không...
huyennguyen 19.11.2005 19:37:11 (permalink)
0
Gió Chẳng Kịp Về...





Con gió cưỡi trên đầu sóng bạc
Cợt nhã cùng lớp lớp chông chênh
Cuộn trong áo những ngày tan vỡ
Gửi tung khơi chiều giông biển thở
Hả hê cười khi mộng gió bơ vơ

Biển hát khúc tình ca chung thủy
Mà gió đi mê mải chẳng kịp về...






MM_Ngoc 20.11.2005 11:34:23 (permalink)
0

Gió Chẳng Kịp Về...

Con gió cưỡi trên đầu sóng bạc
Cợt nhã cùng lớp lớp chông chênh
Cuộn trong áo những ngày tan vỡ
Gửi tung khơi chiều giông biển thở
Hả hê cười khi mộng gió bơ vơ

Biển hát khúc tình ca chung thủy
Mà gió đi mê mải chẳng kịp về...


Sóng - Gío và Em

Gió đi đâu...chẳng kịp về...?
Để con sóng đợi vỗ về xôn xao
Để em đứng đó hư hao
Tóc buồn lẳng lặng..thôi nào tóc ơi
Con sóng tìm gió mù khơi
Còn em chờ gió về nơi cõi lòng
Gió ơi gió nói gì không
Mà sao con sóng bềnh bồng reo vui
Còn em thui thủi bên đời
Nhìn con sóng cả thả rơi nỗi buồn
Biển tình buông tím chiều hôm
Sóng tình lơi lả dạo chơi ngút ngàn
Gió tình đi mãi lang thang
Nên em đứng đó mênh mang đợi chờ
huyennguyen 20.11.2005 18:01:48 (permalink)
0
ĐOẢN KHÚC...




1) Mai Hoa

Hoa mai rơi trên đồi
Tan tác
Như ngọn gió thu...




2) Đồng Hoang...

Này chú chó hoang ơi
Làm chi gào than mãi
Đồng hoang rợn người...




3) Cỏ Ướt

Cỏ ướt hiền hòa
thấm đẫm sương mai
nói cùng tôi đôi lời tình tự
sáng hôm nay...
huyennguyen 20.11.2005 18:24:51 (permalink)
0
Gió Và Sóng Hồi Âm...




Gió đi ngoài khơi xa bão tố
Con sóng dõi theo chiều hư ảo
Mùa đông trong tóc nặng mênh mông
Sóng ơi, lòng gió mù khơi
Lòng em không là con sóng bạc đầu
Nên gió ngập ngừng mãi đâu...

Gió thổi mãi ngoài thủy triều xuống lên
Rồi một hôm về trên đồng hoang cô tịch
Gửi lại sóng bạc một nỗi buồn tương tư

Biển nào ở giữa
Gió và Sóng
Miệt mài tìm nhau
Nếu sóng biết được
Gió là hư không
Thì đâu cần đợi
để dài cả đêm...?
MM_Ngoc 20.11.2005 21:23:51 (permalink)
0
Hỏi gió

Biển khát thuyền anh có biết không?
Còn em khao khát gió qua đồng
Khát tình nồng cháy như bão táp
Để tim hờ hững bỗng đỏ hồng
***
Em như cây đang ngủ mủa đông
Viên cuội trong lòng suối - rừng thông
Gió không lay động mầm không nhú
Suối chảy về đâu cuội chạnh lòng
***
Nếu anh là biển kêu gió đến
Đưa thuyền em về bến được không?
Hay chỉ làm thuyền thêm trôi dạt
Để gió lại bay mãi long đong
***
Một lời thôi nhé thuyền không biển
Như gió qua tim thổi lạnh lòng
Ta như cơn bão ngoài khơi đó
Vào sâu bờ bến biết tìm đâu...?
***
Cơn khát nào bằng ta khát nhau
Bão tan mặc bão có chi nào
Hỏi tình mấy thủa hồng tim vậy
Hỏi gío qua đồng có tình không..?
huyennguyen 21.11.2005 00:40:10 (permalink)
0
Gió Nguyên Sinh






Đứt rồi cơn gió phiêu linh
Ghé thăm nàng lá rập rình xốn xang
Còn thăm thẳm tiếng tơ hoang
Rơi trên hý khúc dã tràng bi ai
Anh về góp nhặt phôi phai
Rắc lên nấm mộ hoài thai giữa lòng
Anh đi hết đoạn đường vòng
Thì quay trở lại chơi rong tháng ngày
Mà thôi lời nói gió bay
Hỏi rằng em biết xui may thế nào
Em về đi bước qua rào
Gặp anh em sẽ cười chào ngưả nghiêng
Quẳng đi gánh loạn ưu phiền
Về nghe lưu thuỷ đá xiên rêu mòn
Đóng cửa lại mộng con con
Giữ yên giấc ngủ tình còn muôn thu
Ngửa cổ lên tận hoan tu
Sẽ vui náo nức vi vu gió ngàn
Thâu thân lại vượt môn quan
Đạp bằng vũ trụ xuống làng tiêu sơ
Vô vàn ong bướm ngẩn ngơ
Bình minh nguyên thuỷ sờ sờ trước sân…
huyennguyen 21.11.2005 05:45:41 (permalink)
0
Sơ ngộ





Đường sơ ngộ xuân xanh mấy bữa
Thiên thu vàng vọt đất lưa thưa
Vì bận đó nhìn nhau hai con mắt
Đến bận này mắt đã mỏi mòn trông

Mỏi mòn trông mong ngóng những mùa xưa
Mùa xưa u tịch mùa nay điêu tàn
Dư vang đọng mãi chửa tan
Lòng hang động khép hiu hoang trọn đời…
huyennguyen 21.11.2005 22:36:45 (permalink)
0
Mười năm...






Mười năm về trước
Anh mười bảy
Trẻ quá nên không níu nổi tình

Mười năm về trước
Em mười sáu
Trẻ quá nên không hiểu hết mình

Mười năm trễ hẹn với linh đinh
Em không về nữa với mái đình
Cây đa đầu bến thương em khóc
Cội rễ trơ trơ suốt bốn mùa

Mười năm này nữa
Đã xa xôi
Em anh đã mất thoáng ban đầu
Rêu xưa đã lớn trên thềm đá
Dõi mắt trông hiên chếch bóng tà
Mười năm này nữa lại qua
Tính ra đã lắm chiều mưa... âm thầm...
huyennguyen 22.11.2005 23:19:41 (permalink)
0
Không Về...






Anh không về...
Mẹ nhìn mỏi cả đêm
Gió lùa

Anh không về
Đứa em nhỏ
Lặng thinh không nói

Anh không về
Bà buồn bã nhai trầu
Và ra sân quét lá
nhè nhẹ từng chiếc
Như gom từng trang cổ tích...

Sáng mùng một Tết
mưa ngâu...
đường làng vương xác pháo
Và bên hiên, mai nở ươm sương...

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 56 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9