Thơ Bùi Văn Thanh
Bùi Văn Thanh 08.08.2014 21:41:12 (permalink)
0
XUÂN
 
Xuân lại về trên khắp nẻo hương xưa
Ôi! Xao xuyến trong lòng vui hết đỗi
Mừng quê hương trên con đường đổi mới
Nắng hẹn hò cho ta tắm tình thâm
 
Mảng mây buồn đã che phủ bao năm
Đất nước phải gồng mình lên chống đỡ
Lắng tai nghe đồng quê từng nhịp thở
Hẹn mưa về cho hoa lá xanh tươi
 
Đất chuyển mình sức bật tuổi hai mươi
Đường đi tới ánh hào quang tỏa sáng
Dốc sức đồng lòng quân dân theo Đảng
Quét nhơ bùn chôn lấp lũ quan tham
 
Xuân lại về trên khắp đất Việt Nam
Ôi! Đẹp quá nàng xuân ơi có biết
Nắng tràn lên sức vươn mình mãnh liệt
Tổ Quốc mạnh đà khởi sắc phồn vinh
 
Hải đảo biên cương nở nụ cười xinh
Lòng phấn khởi hương đời càng tỏa ngát
Xuân nay về say muôn ngàn khúc hát
Việt Nam ơi! Đất nước hóa Tiên Rồng
 
27.1.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    Bùi Văn Thanh 09.08.2014 18:45:27 (permalink)
    0
    DẤU CHẤM HỎI ?
     
    Tột đỉnh của tình yêu
    Hay hoan lạc ?
    Những trẻ thơ…
    từ đó ra đời
    Niềm vui hay gánh nặng cuộc đời
    tháng năm dài...
    ai biết ??

    Bến bờ yêu thương
    Hay trách nhiệm ???
    Những trẻ thơ…
    Từ đó chẳng Mẹ cha
    không họ hàng thân thuộc.. bơ vơ
    Giữa dòng đời ngược xuôi, khát vọng …
    Cội nguồn ????

    Anh,chị,em
    hay là cháu ?????
    Những đứa trẻ lớn lên
    Từ đây lẫn lộn…
    Yêu đồng huyết
    nên loạn luân chúng nào hay biết
    Vì ai ???????
     
    20/02/2011
     
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9