Tản mạn online
Anh Trang 20.08.2014 13:38:20 (permalink)
     Tháng bảy   
Tháng bảy với bao nỗi niềm chôn chặt giờ chợt mở bung ra khi nhận thư cô là một bài thơ nghiêng nghiêng màu tím học trò. Cảm ơn cô vì đã nói hộ lòng em.
 Nói cùng anh tháng bảy
Những bài thơ tình tuổi trẻ lạc về đâu?
Giờ chỉ còn lại những bài thơ tháng bảy
Chỉ còn lại chiếc lá khô trở mình run rẩy
Cuộc từ ly đang thấp thóang cuối con đường…
Em biết mình tóc đã ngã màu sương
Được còn mẹ là điều ân phước
Mẹ và con khép mình giữa dòng đời ô trược
Chén cơm rau lắng đọng nỗi vui buồn
Dù anh có trồng cho em cả một vườn hồng
Vẫn không đủ mùa vu lan dâng kính mẹ
Gió mùa thu sẽ thổi qua dù rất nhẹ
Vạn hồng rơi… chỉ còn lại một đóa trắng thiêng liêng
Mẹ sẽ ra đi – một giâc ngũ bình yên
Em cũng sẽ biết ghìm nỗi đau nước mắt
Trên đống tro tàn thân mẹ vừa lụi tắt
Khói hương bay, em cảm nhận lẽ “sắc không”
Anh hãy đưa em về tận suối nguồn
Giữa trời đất vô cùng, em xin quỳ lạy
Lạy ân đức mẹ, lạy vầng trăng tháng bảy
Lạy cuộc tương phùng giữa cát bụi bao dung
        Tháng 7 năm 2014
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 05:56:14 bởi Anh Trang >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9