Thơ Lê Nhi
Lê Nhi 27.08.2014 13:02:47 (permalink)
0
VỀ CÀ MAU
Ai đã từng qua sông Bảy Háp
Từng nhìn rễ mắm quê em xé đất chống trời
Từng nhìn những bà mẹ cõng trên lưng hạt vàng cháy nắng
Đi nuôi những đứa con của bốn phía ba miền....
Ai đã giữa rừng U Minh, gió mơn man câu Vọng Cổ
Sống – chết chợt nhẹ nhàng như câu hò của em gái Dân Công
Thân nam nhi từng cúi mình vào lòng đất
Sau trăm tấn bom thù lại từ lòng đất đi trả nợ non sông
Ai đã từng ăn cơm nắm của bà mẹ Năm Căn
Từng trễ tép đêm, từng uống nước mưa trong chiếc hủ đường thơm thảo
Có nhói tim không khi đất Cà Mau oặn mình nhìn biển lấn
Có tìm về không sông Bảy Háp quê hương...
- Lê Nhi -
27.08.2014



#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9