[:D][:D]Thơ tình VNP[:D][:D]
vonhuphong 27.08.2014 16:50:01 (permalink)
0
 


 
Đừng có là tôi như ngày xưa
 
Đừng có là tôi như ngày xưa
Ngây ngô ôm mãi giấc mơ buồn
Bao năm miệt mài say biển nhớ
Chẳng biết bây giờ dám hay chưa!!!
 
Thầm đứng ngoài hiên say gió mơ
Thầm đọc tim ai trãi thơ tình
Thấm hồn con chữ theo ngày tháng
Rồi mùa qua mùa cứ thẩn thơ
 
Tôi sợ trái tim mang bệnh sầu
Tôi sợ nhuộm hồn một cõi đau
Đôi lần muốn ghé rồi quay gót
Thơ tôi không đủ nét gữi trao
 
Đừng có là tôi như ngày xưa
Chẳng biết thu này dám hay chưa!!!
Nếu lỡ ...chắc là phải nhặt lá
Đắp tim vàng úa cho hết mùa...
 
 Võ Như Phong
VNP mới học làm thơ luật vần rất dỡ mong các bạn thông cãm cho


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2014 06:05:39 bởi vonhuphong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9