NGỌC TRONG CÁT
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 88 bài trong đề mục
Mai Trắng 15.01.2006 16:40:59 (permalink)
0
Phù vân

Tình chửa chung đôi đã lỡ làng,
Người đi kẻ ở biệt quan san.
Bút hoa vướng vất đôi dòng nguyệch,
Khoé mắt lưu linh một giọt tràn...

Đã biết vấn vương vùi dĩ vãng,
Sao còn chất chứa kín không gian.
Nhớ nhung chi nữa mà nhung nhớ,
Một áng phù vân giữa ngút ngàn.
#46
    Mai Trắng 16.01.2006 21:23:09 (permalink)
    0
    Hoa rau muống

    Một hôm ra đứng bờ ao,
    Màu hoa rau muống tím vào mắt tôi.
    Tự dưng lòng thấy bồi hồi,
    Phải màu tim tím áo người tôi yêu?
    ...
    Cấm tay nhau hứa bao điều,
    Màu hoa còn tím còn yêu dạt dào.
    ...
    Lớn lên mới hiểu ít nhiều,
    Rồi xa đất mẹ tím chiều mây sa.

    Ba năm trở lại quê nhà,
    Hỏi ao rau muống nhà ta? Vẫn còn !
    Mưa rào xanh lứa rau non,
    Nắng tươi lại thấy hoa buồn tím mơ..

    Hỏi người áo tím ngày xưa?
    Thưa rằng áo tím đã đi lấy chồng...

    Hoa tàn, bè muống trôi sông,
    Biết đâu Hợp Phố mà mong Châu về.
    #47
      Trần Mạnh Hùng 19.01.2006 17:27:39 (permalink)
      0
      [CUNG CHÚC TÂN XUÂN

      []Mến chúc MAI TRẮNG và gia quyến năm mới AN KHANH và THỊNH VƯƠNG
      Trần Mạnh Hùng
      #48
        Mai Trắng 20.01.2006 18:29:24 (permalink)
        0
        Mai Trắng xin trân trọng cám ơn bác Trần Mạnh Hùng.
        Nhân dịp tết đến xuân về , xin chúc bác và gia đình vui khỏe, hạnh phúc.

        Năm mới đôi lời chúc bạn ta,
        Non sông vui thoả chí sơn hà.
        Nảy tài sai lộc hơn năm ngoái,
        Vợ đẹp con khôn phúc chật nhà.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 18:30:49 bởi Mai Trắng >
        #49
          Mai Trắng 21.01.2006 13:55:18 (permalink)
          0
          Giận

          Em giận vì anh hẹn chẳng sang,
          Mưa gieo lên gối giọt lăn tràn.
          Hắt hiu trước cửa, giăng rầu rĩ,
          Lay lắt ngoài song, gió bẽ bàng...

          Chiếc bóng vật vờ ôm tuyệt vọng,
          Ngọn đèn leo lét cháy mê man.
          Hỡi người đổi dạ thay lòng đó,
          Hứa hẹn gì nhau để nhỡ nhàng?
          #50
            Mai Trắng 23.01.2006 18:43:05 (permalink)
            0
            Tấm áo lụa đào


            Quanh năm dệt cửi ,chăn tằm,

            Xe tơ em ước, em thầm mong sao .

            Đến mùa gió bấc hanh hao,

            Khoe anh tấm áo lụa đào em may .

            Trước gương em thử ,nghiêng maỳ,

            Lạ chưa ! Giời ạ ! Hây hây má hồng !

            Đôi mày lá liễu cong cong,

            Hỏi anh, anh có vừa lòng hay chưa ? ...

            ...

            Giời làm mưa nhặt mưa thưa,

            Gió hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung .

            Ngoaì sân có mấy bông hồng,

            Ngoaì vươn có mấy cành không lá vàng ....

            Lòng em rối những tơ đàn,

            Gieo thoi thoi mắc, lựa tằm tằm hư !

            Có gì như thực như mơ,

            Cứ lâng lâng đến, cứ từ từ tan .

            Ra cười vào nói hân hoan,

            Câu thơ bỗng thích ,tiếng đàn bỗng xiêu .

            (Người ta bảo thế là ....yêu,

            Mà yêu như thế có nhiều không anh ? )

            Em như cam ngọt bưởi lành,

            Thơm từ hương bưởi hương chanh thơm vào .

            Chữ yêu .....biết nói thế nào ?

            Càng thưa thớt lửa, càng dào dạt sôi !...

            .........
            Tối mai hẹn gặp anh rồi,
            Lạy trời rét nữa cho tôi áo hồng.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2006 16:58:03 bởi Mai Trắng >
            #51
              vũkimThanh 25.01.2006 22:09:57 (permalink)
              0
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:41:35 bởi vũkimThanh >
              #52
                Mai Trắng 02.02.2006 17:04:34 (permalink)
                0
                Xin chân thành cám ơn bác Vũ Kim Thanh.
                Năm mới xin chúc bác và toàn gia mạnh khoẻ , vạn sự như ý.
                Thân mến
                Mai Trắng
                #53
                  Mai Trắng 07.02.2006 05:37:50 (permalink)
                  0
                  Hoa gội

                  Cửa sổ phòng anh,
                  Bóng gội xoè rợp mát
                  Một sáng mùa thu, hương vào thơm ngát,
                  Anh chợt nhìn,
                  Mới thấy những nhành hoa.
                  Hoa gội đầu mùa, say sắc nắng đung đưa,
                  Gợi lại trong anh
                  Năm xưa
                  Cũng mùa hoa gội
                  Lần gặp nhau cuối cùng
                  Ngập ngừng anh vội nói
                  Một chữ.....thương em dưới tán gội sân trường....
                  Trên tóc em nhành hoa gội vừa vương
                  Em bẽn lẽn cúi đầu, tay mân mê tà áo,
                  Nhặt nhành hoa, em mỉm cười khẽ bảo
                  Em mến màu hoa gội...như anh....
                  ...
                  Anh đã yêu cả một khoảng trời xanh,
                  Bên của sổ căn phòng giáp mái.
                  Năm tháng phôi phai,
                  Mưa dầm nắng dãi.
                  Vẫn xanh tươi bên cửa sổ phòng anh,
                  Và sáng nay,
                  Hoa gội mới lên nhành.
                  #54
                    Mai Trắng 10.02.2006 20:31:33 (permalink)
                    0
                    Lời một người con gái đi lấy chồng

                    Bác mẹ cho em xuất giá rồi,
                    Em chào các chị mốt em xuôi.
                    Vai chèo sắp diễn nhờ em nhé,
                    Thửa ruộng chưa trồng cậy chị thôi.
                    Chợ búa thôi đành bao chúng bạn,
                    Cửa nhà phó mặc các em tôi.
                    Ngậm ngùi một chuyến sang ngang ấy,
                    Chợ vắng em rồi chợ vẫn vui.
                    #55
                      Mai Trắng 11.02.2006 22:45:38 (permalink)
                      0
                      Lấy chồng giầu

                      Chị lỡ đem thân gửi cửa giầu,
                      Lắm tiền nhiều bạc sướng chi đâu.
                      Chồng chung vợ chạ nào vui thú,
                      Cháu nọ con kia lắm mối rầu...

                      Nhẫn nhịn tủi hờn thân đứa ở,
                      Bưng bê chua xót phận con hầu.
                      Em về chị nhắn lời tâm huyết,
                      Chớ lấy chồng giầu cực lắm âu.
                      #56
                        Mai Trắng 24.02.2006 14:15:31 (permalink)
                        0
                        Trông một mùa vàng

                        Mưa nắng chuyên cần ruộng cấy xong,
                        Chỉ mai hay mốt lúa lên đòng.
                        (Thương ngày giáp hạt cơm chưa có,
                        Nhớ thuở chua phèn ruộng bỏ không.)

                        Tít tắp đồng xanh cò mỏi cánh,
                        Bồng bềnh mây trắng gió thong dong.
                        Mai ngày lúa chín bông vàng hạt,
                        Là lúc khải hoàn thoả ước mong.
                        #57
                          Mai Trắng 03.03.2006 08:21:47 (permalink)
                          0
                          Tháng giêng

                          Lất phất mưa xuân bụi nhoẹt nhoè,
                          Ngoài vườn cam quýt lá non khoe.
                          Nhấp nhô dưới ruộng, người gieo cấy,
                          Líu ríu tầng không, én xập xoè...

                          Giòn giã tiếng cười vang dưới xóm,
                          Thì thùng trống hội gióng trên đê.
                          Ai về Hương Tích hôm nay nhỉ,
                          Phơi phới tình quê buổi hội hè.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2006 17:10:17 bởi Mai Trắng >
                          #58
                            Triều Sương 03.03.2006 13:48:10 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Mai Trắng

                            Chuyện cái nhà


                            Cha lại ra Hà Nội,

                            Không phải lần đầu !

                            Mấy mươi năm về trước,

                            Ở nơi đây,

                            Người đã từng học tập .

                            Nhưng lần này ,

                            Cha đến vì con...

                            ...

                            Nỗi trở trăn đằng đẵng vẫn chưa tròn,

                            Cho con có một mái nhà,

                            Che mưa che nắng .

                            Hay một tấc đất cắm cái dùi ,thôi cũng được,

                            Nỗi lo lớn làm tóc người trắng cước,

                            Mắt mờ đi,

                            Chân chậm,

                            Dáng u buồn ...

                            ...

                            Cái chung cư già cỗi với thời gian,

                            Các bậc thang không bậc nào lành lặn !

                            Những căn phòng , hai mươi thước vuông giữa trời bừa bộn,

                            Tua tủa nóc nhà hỗn độn mớ ăng ten !

                            ...

                            Để mua lấy căn phòng cũ kỹ lấm lem,

                            Người giữ giá, nhà mình nghèo khó quá !

                            Nặng vì tiền, tình thường hay xem nhẹ,

                            Dở dang rồi, con ở bố về quê !

                            ....

                            Nào ngỡ đâu cha đi biệt không về,

                            Từ dạo ấy, Hà Nội buồn vô hạn !

                            Ai mua cả một đời con cũng bán,

                            Chẳng mua nhà, mua lại cái ngày xưa .

                            ...

                            Linh ứng giữa đời khăn gói gió đưa,

                            Rồi con cũng nên nhà nên cửa .

                            Nhà không rộng nhưng gió giăng thừa chỗ,

                            Bạc không nhiều nhưng tình nghĩa bao la .

                            ...

                            Chạnh lòng sao giờ con đã có nhà,

                            Cha chưa biết cả đường đi lối lại .

                            Ngày cha mất, ngôi nhà chưa mua được,

                            Nên nỗi lo còn đi mãi không cùng...

                            ...

                            Trước ảnh người, tay chắp mắt rưng rưng ...

                            Bài thơ đưa vào TV


                            Mái nhà của cha con mình

                            _______________________

                            Ôm ấp hoài
                            con muốn trở lại ngày xưa
                            muốn trong vòng tay cha, trú trong mái tranh xiêu dột
                            những ngày mưa hứng giọt rơi lộp độp
                            mái tôn rì cũ sét lủng li ti

                            căn nhà cũ rồi cũng bán đi
                            cái nghèo khó vẫn đãi đằng bám víu
                            bương chải nắng mưa...cha làm hoài vẫn thiếu
                            nhà lại thuê, lại trả lại đi tìm

                            con lớn lên
                            cha lo lắng ngày đêm
                            cái mái nhà vẫn hằng năm di động
                            đêm nằm mơ..cha mơ khoảng đất trống
                            một cái lều đủ trú nắng trú mưa

                            đó cũng là một điều cha ước mơ
                            một căn nhà của riêng mình sở hữu
                            một mái tranh riêng mình làm chủ
                            dẫu vẹo xiêu, nghèo nát cũng nhà mình...

                            cha đi về nơi xa mãi..điêu linh
                            chỉ riêng con một mình mơ ước
                            dặn trong lòng con quyết mình có được
                            một mái nhà thỏa mong ước của cha

                            hôm nay con đã có một mái nhà
                            chưa thể gọi là mái nhà đúng nghĩa
                            con đặt di ảnh cha trong nhà...bây giờ thì
                            mái nhà đúng nghĩa
                            của cha -con mình chẳng thể khác hơn

                            Sa đem cí bài nì vô chơi với huynh nì
                            #59
                              Mai Trắng 04.03.2006 16:55:21 (permalink)
                              0
                              [i]Cám ơn Triều Sương đã ghé thăm vườn của Mai Trắng và góp bài thơ rất hay.[/i]
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9