NGỌC TRONG CÁT
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 88 bài trong đề mục
Mai Trắng 04.03.2006 17:12:19 (permalink)
0
Vô tình

Vô tình nước chảy bèo trôi,
Vô tình gió thổi làm rơi lá vàng.
Vô tình một bận em sang,
Vô tình để kẻ lỡ làng em đi.
#61
    Trần Quốc Bảo 04.03.2006 19:04:37 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Mai Trắng

    Vô tình

    Vô tình nước chảy bèo trôi,
    Vô tình gió thổi làm rơi lá vàng.
    Vô tình một bận em sang,
    Vô tình để kẻ lỡ làng em đi.



    Người Vô Tâm
    -Trần Quốc Bảo-

    Người vô tâm trách làm chi
    Người vô tâm chẳng mong gì ai yêu
    Người vô tâm chẳng dám liều
    Nói yêu rồi sợ khổ nhiều cho tôi

    Người vô tâm giận quá thôi
    Người vô tâm tiếc nụ cười làm duyên
    Người vô tâm trót thề nguyền
    Không yêu mấy kẻ phát điên vì tình

    Người vô tâm có một mình
    Mang vô cảm làm tội tình trái tim
    Lời thương đứng giữa lặng im
    Tôi vô thức tỏ nỗi niềm bâng quơ

    4-3-2001
    #62
      Mai Trắng 05.03.2006 17:36:39 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Trần Quốc Bảo


      Trích đoạn: Mai Trắng

      Vô tình

      Vô tình nước chảy bèo trôi,
      Vô tình gió thổi làm rơi lá vàng.
      Vô tình một bận em sang,
      Vô tình để kẻ lỡ làng em đi.



      Người Vô Tâm
      -Trần Quốc Bảo-

      Người vô tâm trách làm chi
      Người vô tâm chẳng mong gì ai yêu
      Người vô tâm chẳng dám liều
      Nói yêu rồi sợ khổ nhiều cho tôi

      Người vô tâm giận quá thôi
      Người vô tâm tiếc nụ cười làm duyên
      Người vô tâm trót thề nguyền
      Không yêu mấy kẻ phát điên vì tình

      Người vô tâm có một mình
      Mang vô cảm làm tội tình trái tim
      Lời thương đứng giữa lặng im
      Tôi vô thức tỏ nỗi niềm bâng quơ

      4-3-2001


      Cám ơn Trần Quốc Bảo đá ghé thăm vườn của Mai Trắng và góp một bài thơ hay.
      Chúc bạn vui khỏe hạnh phúc.
      Mai Trắng
      #63
        Mai Trắng 07.03.2006 12:32:53 (permalink)
        0
        Cám ơn vivi02 đã ghé thăm vườn của Mai Trắng.
        Chúc bạn vui khoẻ hạnh phúc.
        Thân mến
        Mai Trắng
        #64
          Mai Trắng 07.03.2006 12:52:07 (permalink)
          0
          Trăng lên

          Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
          Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
          Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
          Hay cái con diều trẻ phất chơi….

          Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
          Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
          Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
          Mỗi lúc trông trăng lại nhớ người .

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 04:53:34 bởi Viet duong nhan >
          #65
            vyvy 07.03.2006 13:25:02 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Mai Trắng

            Cám ơn vivi02 đã ghé thăm vườn của Mai Trắng.
            Chúc bạn vui khoẻ hạnh phúc.
            Thân mến
            Mai Trắng



            Xin lỗi MT vì Vv đã chuyển bài họa sang "thơ đường xướng họa" rồi (không biết tại sao ) ,chắc là để cho đúng chỗ ! Lần sau sẽ ko spam như thế nữa !
            #66
              Trường Phi Bảo 07.03.2006 18:49:18 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Mai Trắng

              Trăng lên

              Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
              Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
              Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
              Hay cái con diều trẻ phất chơi….

              Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
              Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
              Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
              Mỗi lúc trông trăng lại nhớ người .



              Ngắm Trăng
              -Trường Phi Bảo-

              Ngắm trăng ta lại cứ nhớ người
              Năm xưa tháng nọ hẹn chung đôi
              Thuyền thơ mình thả trên sông nước
              Anh hứa yêu em tới suốt đời

              Ghi khắc tâm can chỉ một lời
              Thương người cùng ngồi ngắm trăng thôi
              Ngờ đâu vầng trăng đêm ấy khuyết
              Sầu muộn riêng mình ta lẽ loi

              Người ở phương xa có hay chăng
              Ta ở phương này mộng vĩnh hằng
              Nhớ nhung...thầm hỏi anh bên đó
              Có cùng thao thức ngắm vầng trăng

              7-3-2006






              #67
                nguyentuongvan 07.03.2006 20:51:54 (permalink)
                0

                HẠNH PHÚC


                Hạnh phúc không đủ chia
                Cho anh và cho em
                Màn đêm không dấu nổi
                Hai khoảng trời ướt mưa

                Nụ cười nở trên môi
                Không che đôi mắt buồn
                Ánh đèn khuya cũng vậy
                không ngăn nổi ánh trăng

                Lời yêu không cất nên
                Cho dù lòng muốn nói
                Xa nhau bao năm tháng
                Vết thương chẳng liền mau

                Dẫu biết là đớn đau
                Khi thu về nhuộm lá
                Khi tình yêu bỏ lại
                Nguội tàn một con tim

                Hai nửa đi tìm nhau
                Ở hai đầu nỗi nhớ
                Mà sao luôn không gặp
                Dù giây phút mong manh

                Gọi mây về trôi đi
                Những đêm dài vô tận
                Gọi gió về buộc lại
                Cuộc tình đã ra đi

                Gọi xuân về thay lá
                Mang màu xanh yêu thương
                Gọi anh về bên em
                Băng vết thương dù muộn

                Em vẫn chờ vẫn đợi
                Dẫu biết là đớn đau .
                #68
                  vyvy 09.03.2006 14:10:04 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Mai Trắng

                  Trăng lên

                  Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
                  Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
                  Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
                  Hay cái con diều trẻ phất chơi….

                  Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
                  Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
                  Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
                  Mỗi lúc trông trăng lại nhớ người .



                  Thân họa

                  Trăng biển
                  Trăng ngà lơ lửng ánh buông lơi,
                  Lấp lánh sao rơi giữa biển trời
                  Sóng chuyển ngân nga lời gió hát,
                  Mây vờn bảng lảng bóng trăng chơi
                  Trăng lên huyền ảo đầu non khuất ,
                  Trăng đắm mơ hồ sóng nước vơi
                  Cát trắng mênh mông đêm gió lộng,
                  Hoang vu thêm vết bước chân người .

                  vivi
                  : Bài thơ đưa vào TV :
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 04:50:04 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    Sương Sương 09.03.2006 16:17:13 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn : Mai Trắng


                    Trăng lên

                    Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
                    Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
                    Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
                    Hay cái con diều trẻ phất chơi….

                    Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
                    Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
                    Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
                    Mỗi lúc trông trăng lại nhớ người



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 12:02:18 bởi Sương Sương >
                    #70
                      Đông Hòa 09.03.2006 16:42:45 (permalink)
                      0

                      Tình mơ về em xứ Huế
                      Đông Hòa


                      Em ơi nì ! Có về Huế hay chưa
                      Xứ Huế của mình đã rất xưa
                      Từ thuở tôi em chưa biết nói
                      Chưa biết cười võng nhịp đong đưa

                      Mệ ru con lời nghe vừa nhẹ
                      Như dòng Hương Giang trôi lặng lẽ
                      Êm ả chiều về thuyền lờ lững
                      Ngủ say sưa kẽo kẹt võng tre

                      Cầu Trường Tiền xòe nhịp mười hai
                      Sáu khúc dài thiêm thiếp đôi bờ
                      Lặng yên nhìn sương mờ buổi sớm
                      Chờ tôi em lớn thêm mộng mơ

                      Đất Thần kinh qua phố Hội An
                      Chợt nghe ai oán giọng đàn
                      Câu Nam ai người ngâm vội vã
                      Bên Đập Đá , Vĩ Dạ ai than

                      Giờ em là O Huế mỹ miều
                      Nhìn bóng chiều em đã biết yêu
                      Em ơi ! Chừ em răng có biết
                      Mình nơi đây tha thiết cô liêu

                      Nắng chiều buông mang nhiều vấn vương
                      Về bên em thức trọn canh trường
                      Tiếng tơ chùng vang trong đêm vắng
                      Giọng Nam Bình tiếng đặc tôi thương

                      Tôi Nhìn dường như vừa thấy em
                      Đầu đội nón bài thơ bước êm
                      Ngỡ hồn tiên như vừa lạc bước
                      O Huế ơi ! Tình này đầy thêm

                      Bến Vân Lâu thuyền say nệm gió
                      Tôi thương rồi O Huế mình ơi
                      Và lòng tôi xin một lần ước
                      Được tỏ cùng O Huế lời yêu
                      ĐH
                      09.03.06
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 17:50:36 bởi Donghoa >
                      #71
                        Mai Trắng 12.03.2006 17:51:11 (permalink)
                        0
                        Cám ơn Trường Phi Bảo, Nguyễn Tường Vân, vivi 02, Sương sương , Đông Hòa đã ghé thăm với những bài thơ hay.
                        Chúc các bạn vui khoẻ hạnh phúc.
                        Mai Trắng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 17:57:11 bởi Mai Trắng >
                        #72
                          Mai Trắng 10.07.2006 11:14:55 (permalink)
                          0
                          Hỏi cố nhân

                          Lâu lắm không về lại lối xưa,
                          Vườn hoang thu đã chuyển sang mùa .
                          Hoài tay vốc lá heo may đổ,
                          Mỏi mắt trông trời cánh nhạn thưa...

                          Một bóng phôi phai miền gió bụi,
                          Đôi lòng nhoà nhạt cõi mây mưa .
                          Cố nhân lạc bến bờ nhân thế,
                          Còn nhớ gì chăng giấc mộng thừa ?
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 12:33:21 bởi Mai Trắng >
                          #73
                            Hoatina_hn 10.07.2006 11:21:26 (permalink)
                            0




                            wow...Lâu lắm mới thấy chị Mai Trắng trở lại diễn đàn...HoaTiNa bao lần cứ thắc mắc không hiểu chị đi đâu mà bặt vô âm tín...Hôm nay thấy chị trở về, thật vui quá! Hi vọng lại thường xuyên được đọc thơ của chị!

                            Chúc chị luôn mạnh khoẻ và bình an!

                            Thân mến!
                            HoaTiNa
                            #74
                              Conangdongdanh 10.07.2006 12:10:35 (permalink)
                              0
                              Giận hoatina nhé ai bảo mai trắng là chị nào anh ấy là anh kết nghĩa của Đỏng Đảnh đới
                              Lâu em mới vào gặp anh.Anh ơi....Anh vẫn cơm ba bữa ,dép đi cả đôi chứ.
                              Cho đ đ góp với anh bài thơ này nhé hơi buồn.



                              Viết cho người con gái đến sau ...



                              Có một chiều trong nắng nhạt hoàng hôn

                              Em nhận ra tiếng thu xa rất khẽ

                              Bên cạnh anh ... em là kẻ đến sau

                              Khoảng trời này sóng vỡ một bờ đau



                              Em lang thang giống như kẻ hành khất

                              Ngửa tay xin trong gió đông lạnh lùng

                              Gió chẳng nhận tình yêu trong tiếng nấc

                              Khép trái tim trả lại kỷ niệm đầu



                              Em yêu anh ... trong dòng sông say đắm

                              Cứ xuôi mình đổ về bến nơi anh

                              Bến anh đó mải ôm con thuyền khác

                              Trao hết tình cho kẻ đến trước em



                              Giọt nước mắt dấu nghẹn ngào trên tóc

                              Em thổn thức gọi mùa trong kí ức

                              Gửi vào đây khát vọng đã xa vời

                              Hết một đời chưa được đến hư vô



                              Sông hứa hẹn gửi tình về nơi đấy

                              Em chẳng muốn hờn ghen với người ấy

                              Nhận nơi anh ánh mắt đầy thương hại

                              Khi tình anh như vết cứa vào lòng



                              Dư âm cũ hòa ca trong đêm vắng

                              Hoa sữa còn nồng nàn sang thu không ?

                              Mưa như hát khúc tình ca bất tận

                              Thêm một tình hóa đá với thời gian .





                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9