Ngộ

Tác giả Bài
Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Ngộ - 04.09.2014 18:48:26
0
 
 
Ngộ
 
Trần gian vốn là mộng
Thực hư cũng là mộng
Say mộng hay tỉnh mộng
Cũng là mộng mà thôi
 
Đi trong cỏi mộng ta đừng mộng
Giật mình tỉnh giấc ta vẫn là ta
Giấc mộng đẹp Thường không đẹp
Sẽ tàn sẽ mất chỉ là hư vô
 
Trong cơn mộng có ai biết mình đang mộng
Có không không có cũng là phù du
Bao năm rồi con người vẫn  biết
Bài học này sao dể nhớ  lại dể quên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2014 05:16:59 bởi Huynh Huynh >

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Hư ảo - 05.09.2014 16:04:47
0
 Hư ảo

  Vóc tay tìm quá khứ
  Giọt nước mặn đầu môi.
  Hư thực có đâu bờ?
  Hãy để lòng lắng đọng
  Gặp nhau trong phút này
  Lại mừng vui hôm nay
  Đời ngày mai hư ảo
  Trời mưa nắng ai hay
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2014 05:17:50 bởi Huynh Huynh >

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Sợ mộng - 05.09.2014 16:12:45
0
Sợ mộng
 
Mộng ơi nếu có lở ghé qua
Đừng lay tôi nhé cuộc đời mong manh
Trăm năm trước chắc gì đã gặp
Trăm năm sau biết có gặp hay không
Đường xa mỏi mệt tôi nhường nhịn
Cảm thấy long lanh cái chính mình
Chỉ mong mộng đừng lay tôi dậy
Bài học dể nhớ lại hay quên

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2014 06:54:12 bởi Huynh Huynh >

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Lại nữa rồi - 05.09.2014 16:29:26
0
Lại nữa rồi
 
Đang thiu ngủ choàng tỉnh giấc
Giật mình thấy mộng bay bay
Để trăng rót xuống ánh vàng
Hình như khi ngủ quên cài mảnh tim
 
Để trăng khẻ vuốt tâm tư
Để trăng len lén đi vào thơ tôi
Bực mình thơ lẫn trong mơ
Để cho ta lại ôm sầu tương tư
 
Mong sao nước chảy ngươc dòng
Cuốn đi tâm sự cuốn đi nổi buồn
Mong sao nắng rọi nơi nơi
Cho ta không mộng mỉm cười cùng trăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2014 06:55:02 bởi Huynh Huynh >

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Giận rồi - 06.09.2014 16:33:47
0
Giận rồi
 
Anh giận em rồi phải không anh
Như nắng giận mưa chẳng muốn nhìn
Chuyện chẳng có gì mà sao buồn lâu thế
Xin làm tia nắng rọi hồn anh
 
Đừng giận em lâu anh nhé anh
Để mây buồn nghe hồn khắc khoải
Chỉ giỡn đùa chơi chỉ chút thôi
Đâu biết rằng anh lại giận hờn
 
Muốn quên anh nhưng  tim lịm tím hồn
Tê tái lòng mây giăng phủ kín
Chiều buồn vương cho mắt em buồn
Ngóng trông mong đợi mơ hồ nhớ nhung
 
Hờn trách mong đợi cũng chút ghen
Bóng đêm hiu hắt lòng trống rỗng
Đừng giận em làm em đau “ Đồ ngốc “
Giận em thì anh cứ đến cốc đầu đi

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Lẫn thẫn - 06.09.2014 16:54:26
0
Lẫn thẫn
 
Thơ thường là thơ thẩn
Nhưng sao ta vẫn muốn làm
À thì ra có đôi lúc
Ta cũng muốn lẫn thẫn theo thơ
 
Cho hồn lãng đãng hồn trôi
Cho dòng suy nghĩ miên man suối nguồn
Đi tìm cảm giác hư vô
Cho hồn lơ lững bềnh bồng cùng mây
 
Muốn tìm  hiểu chút thi vị cuộc sống
Để hiểu người hiểu cảnh trong thơ
Hiểu cái gọi là thơ với thẩn
Hiểu cái gọi là lẫn thẫn theo thơ

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Đừng - 07.09.2014 07:40:52
0
Đừng
 
Ai ơi đừng trách mùa Thu
Sao rét mướt lại âm u
Sao lá về ủ rũ buồn
Hạt sương rơi còn đọng lại
Lặng trên bãi cỏ xanh tươi
 
Ai đừng trách mùa Đông vội
Khi chiều về se se lạnh
Mây lại đứng như trông ngóng
Cho gió vờn lá đong đưa
Cho mặt trời đi ngủ vội
 
Ai đừng trách mùa Xuân tới
Không chịu xanh nụ ân cần
Không vì hoa  mà cảm nhận
Về chi cho tim cô quạnh
Cô đơn buồn chỉ mình ta
 
Ai ơi đừng trách Hạ về
Cho ve sầu tấu khúc buồn
Cho phượng buồn rơi ngập lối
Cho hồn trôi về quá khứ
Tìm chính mình vụt mãi xa

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Ừ đã sao nè ! - 07.09.2014 15:54:02
0
 
Ừ đã sao nè !
 
Em bắt đầu ân hận chưa em
Lỡ nói yêu anh cái thắng nát rượu
Nếu ân hận thì em cũng nên ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược dòng quay
 
Có gì đâu phải sợ đâu anh
Lỡ nói rồi thì nào chối đâu anh
Đâu phải nát rượu mà em nỡ hững hờ
Như địa cầu chúng ta sẽ cùng quay
Sẽ bên anh dù phong ba bão táp
 
Nát rượu câu nói người ưa nói
Nát rượu là sao hởi thế gian
Ừ  nát rượu thì nát rượu có sao đâu
Ai cũng có một tâm sự một nỗi niềm
Cố thấu hiểu sẽ hiểu ngay thôi mà
 
Em sẽ là tri kỷ sóng bước cùng anh
Nhẹ nhàng  bên anh cho anh trút nổi niềm
Em sẽ là tia nắng  để sưởi ấm lòng anh
Để  anh nhận ra một điều thật giản dị
Cuộc sống này tươi đẹp phải không anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2014 15:58:51 bởi Huynh Huynh >

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Buồn - 07.09.2014 20:00:51
0
Buồn
 
Thuyền trôi  nước lại sầu trăm ngả
Rớt một cành khô lạc xuống dòng
Mang theo chú kiền sầu trăm nỗi
Buồn rầu lẫn thẫn bám theo cây
 
Bèo dạt về đâu hàng nối hàng
Dưới nước cá im lìm quẩy nước
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng
 
Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều tà
Lơ thơ ngọn  gió đìu hiu thổi
Dương liễu dáng gầy trơ trơ đó
Nắng Tắt  chiều  lên sầu chơi vơi
 
Sông dài bờ rộng bến cô liêu
Não nề sương đọng tán cây buồn
Chợt như tiếng sương rơi khe khẽ
Cảnh vật buồn tênh chẳng dám tin
 

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Bình thường - 16.09.2014 10:06:21
0
Bình thường thôi
 
Thương anh dãi nắng dầm sương
Thân cò lặn lội sớm khuya một mình
Một mình cô độc đêm ngày
Thương đời viễn xứ tháng ngày cô liêu
Và chỉ vậy em thấy thế  mà thương
Thật bình thường,Thật bình thường
Phải không anh !
 
Cô đơn chiếc bóng một mình
Câu thơ nốt nhạc vui vầy cùng anh
Thân cò lặn lội đêm ngày
Chở luôn nước mắt cay nồng của anh
Và chỉ vậy em thấy thế  mà thương
Thật bình thường,Thật bình thường
Phải không anh !
 
Thuở xưa mơ ước thật nhiều
Giờ thì mơ ước để dành cho con
Tuổi thơ ơi bạn bè ơi
Tất cả để lại quê nhà mến yêu
Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là
Bình thường thôi phải không anh
 
Cho con khát vọng niềm tin
Khổ đau hạnh phúc để lại phía sau
Bao muộn phiền cố vượt qua
Thân thì cô quạnh như diều đứt dây
Và chỉ vậy em thấy thế mà thương
Thật bình thường,Thật bình thường
Phải không anh !
 
Nghe mưa rơi lòng se thắt
Anh Nhớ con khờ  ruột nát dạ đau
Nuốt cay ngậm đắng vì con
Trời cao mới hiểu được tình của cha
Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là
Bình thường thôi phải không anh
 
Giấu niềm đau chôn tâm sự
Vì cuộc đời này có ai giống như ai
Lòng trống rỗng tim thì nhói
Nên đành mượn lấy câu thơ giải bày
Và chỉ vậy em thấy thế  mà thương
Thật bình thường,Thật bình thường
Phải không anh !

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Em có không ! - 16.09.2014 11:06:29
0
Em có không !
 
Yêu thơ người hay yêu người làm thơ
Em yêu tôi hay yêu con người tôi
Giữa hàng vạn bao người tấp nập
Vậy sao em chỉ thương kẻ phương xa
 
Có thật không em , em thương tôi
Thương tôi hay thương con người tôi
Một kẻ mà em chưa hề biết mặt
Vội vàng em trao gởi lời yêu thương
 
Anh sợ lắm đường đời luôn nghiệt ngã
Tiếng yêu thương chỉ chót lưỡi đầu môi
Chỉ phút chốc sẽ tan như bọt nước
Mộng thật nhiều vỡ mộng sẽ thật đau
 
Em yêu anh chẳng cần biết là ai
Trên đời này có chuyện đó sao em
Anh mộng tưởng hay em mộng tưởng
Một hạnh phúc không có thật trên đời
 
Em dệt gấm phủ  lối chân anh bước
Trải hồn anh bằng những vì sao hôm
Em đưa anh vào thiên đường không lối
Hạnh phúc như vậy có thật không em
 
Em đẹp ư chỉ để thiên hạ ngắm
Cái anh cần em thấu hiểu hay không
Anh cần lắm một vòng tay ấm
Một vòng tay làm điểm tựa cho anh
 
Nhẹ nhàng bên anh khi anh không lối
Cho anh vững vàng tiếp bước mà đi
Anh cần lắm một trái tim chia sẻ
Thấu hiểu anh cùng nhịp đập tim anh
 
Anh cần lắm một trái tim sâu sắc
Anh không cần lời gió thoảng mây bay
Cái anh cần là ngọn lửa sưởi ấm anh
Bởi vẻ đẹp có tồn mãi không em
 
Anh cần lắm một vòng tay ấm
Đồng hành cùng anh trên khắp nẻo đường
Anh cần lắm một vòng tay ấm
Em có không ….Em có không  ?

Huynh Huynh
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2014
Re:Chuyển màu - 07.10.2014 06:47:56
0
Chuyển  màu
 
Rừng xanh chiều xuống phản màu
Màu xanh rêu phủ
Ngập tràn lối thu
 
Rừng mang hơi lạnh buốt tê
Len từng ngõ ngách
Suối buồn lá rơi
 
Bực mình chim chóc ngẩn ngơ
Nai thôi gặm cỏ
Bướm thôi trốn tìm
 
Màu xanh rêu thật chán chường
Chẳng mang hơi ấm
Chẳng mang nụ cười