BỐN MÙA..của THƠ

Tác giả Bài
a.linh tuyền
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2013
BỐN MÙA..của THƠ - 07.09.2014 08:13:55
0
ĐÔNG buồn thả bút tìm Thơ
Hồn Thơ buốt giá bên bờ tịch liêu..
Trăng tà..cảnh vật đìu hiu..
Ý khô..lời cạn..!! Sầu chiều cô miên..!!
*****@*****
XUÂN về..tự ý hạo nhiên..
Nàng Thơ..khoát áo Thơ duyên ngọt ngào..
Người Thơ..thần trí dạt dào
Hòa theo cảnh sắc..Mai..Đào..ngát hương
*****@*****
HẠ sang..nồng ánh thái dương
Nắng sao nóng lạ..!? Phượng buồn màu tim..!!
Tình đầu khoắc khoải..kiếm tìm..
Sân trường vắng bạn thuyền quyên..một mình..!
*****@*****
THU cho..cây lá thay hình..!?
Nắng vàng trãi nhẹ..nên tình Thơ vương..
Trăng cài mái tóc người thương..
Uống trăng mật ngọt..tình trường..đêm Thu..!!
***Linh Tuyền***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2014 08:16:03 bởi a.linh tuyền >
Ta buồn mượn bút tìm say
Người buồn người mượn gì phai nỗi buồn..!?
***Linh Tuyền***