Góc thơ Một Thuở Nào - Miên Thụy
Thu Về Sầu Ở Lại
Thu về trong chiều nhớ
Dáng ai lộng tóc bay
Gọi anh theo lời gió
Về đây ru tình say
Thu về trong chiều vắng
Hồn em trôi muôn trùng
Ngày tháng xưa áo lộng
Tình về giữa mênh mông
Thu thương ai đợi chờ
Vàng võ mùa tiễn đưa
Sân em thềm hoang lạnh
Hỏi thu về hay chưa
Thu buồn giăng khắp lối
Em nhớ người rã rời
Chiều nay chiếc lá úa
Bay về đâu xa xôi
Miên Thụy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 20:47:13 bởi mienthuy >
Đoản khúc tháng mười
Có phải ta đã gặp nhau từ muôn kiếp, mùa thu chớm vội với những cơn gió thu mang theo những chiếc lá vàng cuốn hút .
Em như bị cuốn vào đời anh theo cơn gió lạ với những bâng quơ giận hờn vội vã, nước mắt vu vơ để nhớ về bên ấy nơi xa xôi lắm nghìn trùng
Một sớm mai thức dậy có tiếng chim hót, đón ánh ban mai ngoài khuôn cửa nhỏ . Cất tiếng như ru những lời mộng mị , thánh thót như thưở nào của một ngày chớm biết yêu . Và nơi khung cửa ấy có bóng dáng, tiếng nói của một người, một ngôn từ mà từ lâu lắm không còn nghe lại . Ngôn từ của tình yêu ngàn lần mê đắm
Có phải anh là người của muôn kiếp đã đi vào đời nhau, và có phải tự bao giờ ta mãi mãi có nhau trong một đời sống hạn hẹp nhưng muồn vàn ngõ lối
Sợi tóc nào vừa rơi rớt trên tay, chợt giật mình xốn xang nghe cay khoé mắt, một sợi tóc huyền hoặc nhưng đã bạc màu . Một nữa đời nhau đã đánh mất, ta mất nhau ngày xanh mất nhau từ vùng kỷ niệm, từ những lần cho đi không ngần ngại
Một nữa đời đã không tìm thấy anh-anh ạ! Bây giờ thì em còn gì cho anh... không còn khi màu mắt úa, khi son môi đã nhạt về chiều Giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt nhẹ trên những ngón tay gầy hụt hẩng . Em lại khóc như ngày nào vì em đã tìm thấy trong anh trái tim yêu . Bởi vì trái tim không già, tim yêu không có tuổi của nó
Và... em xin được một lần , một lần nói tiếng yêu anh
Anh...Em yêu anh
Miên Thụy
giọng đọc Nguyên Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 11:39:58 bởi mienthuy >
Hi Miên Thụy,
Lâu quá không gặp. MT vẫn khỏe?
Qua tới VNTQ rồi hén. Chúc mọi việc vui vẻ, như ý... và sáng tác mạnh.
Thân mến,
ttl
Trích đoạn: mienthuy
Thu Về Sầu Ở Lại
Thu về trong chiều nhớ
Dáng ai lộng tóc bay
Gọi anh theo lời gió
Về đây ru tình say
Thu về trong chiều vắng
Hồn em trôi muôn trùng
Ngày tháng xưa áo lộng
Tình về giữa mênh mông
Thu thương ai đợi chờ
Vàng võ mùa tiễn đưa
Sân em thềm hoang lạnh
Hỏi thu về hay chưa
Thu buồn giăng khắp lối
Em nhớ người rã rời
Chiều nay chiếc lá úa
Bay về đâu xa xôi
Miên Thụy
Sầu Thu
Đêm nay lòng chạnh nhớ
Dáng em xưa hao gầy
Thả lời thơ theo gió
Nhẹ nhàng như lá bay
Đêm thu hồn lạnh vắng
Nỗi nhớ về chập chùng
Giữa muôn ngàn trầm lặng
Buồn ngập tràn không trung
Cây sầu lá giã từ
Gói ghém hồn tương tư
Lá đi có trở lại
Dáng cây nghiêng trầm tư
Lá vàng rơi khắp chốn
Lá nào riêng tim côi
Đêm sâu chìm đã muộn
Canh khuya còn bồi hồi
Đêm nay buồn nhớ lạ
Thu về trăng chơi vơi
Sầu thu bao nhiêu lá
Một trái tim rụng rời
Tình yêu vàng võ quá
Lá phong vụt bay mau
Buổi đầu rực rỡ lạ
Thoáng chốc vội phai màu
Ta ghi sầu trên lá
Thả bay vào hư không
Lên non xuống biển cả
Sầu thu hòai mênh mông
Ta ghi sầu trên phím
Giòng nhạc mùa ly tan
Lá ngả sang mầu tím
Sầu dâng cũng ngút ngàn
Nguyên Đỗ
Thu Về Sầu Ở Lại
Thu về trong chiều nhớ
Dáng ai lộng tóc bay
Gọi anh theo lời gió
Về đây ru tình say
Thu về trong chiều vắng
Hồn em trôi muôn trùng
Ngày tháng xưa áo lộng
Tình về giữa mênh mông
Thu thương ai đợi chờ
Vàng võ mùa tiễn đưa
Sân em thềm hoang lạnh
Hỏi thu về hay chưa
Thu buồn giăng khắp lối
Em nhớ người rã rời
Chiều nay chiếc lá úa
Bay về đâu xa xôi
Miên Thụy
Tình Thu gửi Người
Sáng nay Thu thức dậy
Trải nắng vàng lung linh
Tiếng ai vờn trong gió
Ru tình say rộn ràng.
Thu vuốt ve hàng cây
Ướp hồn đời lữ thứ
Ngày tháng xưa tư lự
Thêm mặn nồng xốn xang.
Đợi ai - Thu mãi đợi
Mùa nối mùa vàng tơi
Thu mấy mùa bao lá
Là bấy nhiêu nhớ nhung.
Thu mênh mang mênh mang
Khắp đất trời gieo vàng
Nơi nào ai có biết
Tình Thu luôn nồng nàn !
SM
SM xin hân hạnh được làm quen Nữ sĩ ! Chúc Nữ sĩ luôn dạt dào hồn thơ !
Hi Miên Thụy,
Lâu quá không gặp. MT vẫn khỏe?
Qua tới VNTQ rồi hén. Chúc mọi việc vui vẻ, như ý... và sáng tác mạnh.
Thân mến,
ttl
_____________________________
Mến chào TTL, không nghĩ là MT gặp lại người bạn thuở nào ở TN đâu nhỉ, có đến cả năm rồi chứ MT không trở lại thư viện để cùng chia nhau post thơ vào đó và cũng ít thấy TTL ngay trên TN, tưởng đâu đã không bao giờ gặp lại
Rất vui khi gặp gỡ nhau lại chốn này
Chúc T TL vẫn là của những giòng thơ trữ tình bất diệt
Thân ái
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 03:53:32 bởi mienthuy >
Thu Về Sầu Ở Lại
Thu về trong chiều nhớ
Dáng ai lộng tóc bay
Gọi anh theo lời gió
Về đây ru tình say
Thu về trong chiều vắng
Hồn em trôi muôn trùng
Ngày tháng xưa áo lộng
Tình về giữa mênh mông
Thu thương ai đợi chờ
Vàng võ mùa tiễn đưa
Sân em thềm hoang lạnh
Hỏi thu về hay chưa
Thu buồn giăng khắp lối
Em nhớ người rã rời
Chiều nay chiếc lá úa
Bay về đâu xa xôi
Miên Thụy
Tình Thu gửi Người
Sáng nay Thu thức dậy
Trải nắng vàng lung linh
Tiếng ai vờn trong gió
Ru tình say rộn ràng.
Thu vuốt ve hàng cây
Ướp hồn đời lữ thứ
Ngày tháng xưa tư lự
Thêm mặn nồng xốn xang.
Đợi ai - Thu mãi đợi
Mùa nối mùa vàng tơi
Thu mấy mùa bao lá
Là bấy nhiêu nhớ nhung.
Thu mênh mang mênh mang
Khắp đất trời gieo vàng
Nơi nào ai có biết
Tình Thu luôn nồng nàn !
SM
Tỉnh thu gửi lại
Sáng nay thu thức dậy
Lung lay chiếc lá vàng
Tình như còn đâu đấy
Trời thu trôi mênh mang
Thu vẫn đợi chờ ai
Thênh thang đời gió lộng
Người nơi ấy có hay
Niềm cô đơn lắng đọng
Thu băng ngang giữa trời
Tình tôi như chơi vơi
Người vẫn đi bên đời
Sao tôi còn xa xôi
Thu về gom lá úa
Tình rơi theo thu vàng
Người về ôm nhung nhớ
Tôi chờ mùa thu sang
Miên Thụy
Rất vui khi mà Sao Mai ghé ngang và gửi lại dòng thơ thật dễ thương
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 04:31:26 bởi mienthuy >
Sầu Thu
Đêm nay lòng chạnh nhớ
Dáng em xưa hao gầy
Thả lời thơ theo gió
Nhẹ nhàng như lá bay
Đêm thu hồn lạnh vắng
Nỗi nhớ về chập chùng
Giữa muôn ngàn trầm lặng
Buồn ngập tràn không trung
Cây sầu lá giã từ
Gói ghém hồn tương tư
Lá đi có trở lại
Dáng cây nghiêng trầm tư
Lá vàng rơi khắp chốn
Lá nào riêng tim côi
Đêm sâu chìm đã muộn
Canh khuya còn bồi hồi
Đêm nay buồn nhớ lạ
Thu về trăng chơi vơi
Sầu thu bao nhiêu lá
Một trái tim rụng rời
Tình yêu vàng võ quá
Lá phong vụt bay mau
Buổi đầu rực rỡ lạ
Thoáng chốc vội phai màu
Ta ghi sầu trên lá
Thả bay vào hư không
Lên non xuống biển cả
Sầu thu hòai mênh mông
Ta ghi sầu trên phím
Giòng nhạc mùa ly tan
Lá ngả sang mầu tím
Sầu dâng cũng ngút ngàn
Nguyên Đỗ
Thu Sầu
Thu về xa xót nhớ
Mùa thu xưa năm nào
Trăng thu miền mộng ảo
Tình về len lén trao
Mùa thu ấy năm xưa
Dưới trăng dạo khúc mơ
Anh say đời viễn xứ
Em say giấc mộng hờ
Mùa thu ấy yêu nhau
Biển tình dâng sóng cao
Ơi ! anh đêm nguyệt tận
Thề hẹn với trăng sao
Chưa tàn một mùa thu
Hôm nay bỗng tạ từ
Biết tìm nhau đâu nhỉ
Ôi !dấu tình thiên thu
Sao anh đành quên rồi
Mùa thu ấy anh ơi
Em bây giờ còn lại
Mùa thu tan tác rơi
Miên Thụy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 04:15:36 bởi mienthuy >
Trích đoạn: mienthuy
Thu Về Sầu Ở Lại
Thu về trong chiều nhớ
Dáng ai lộng tóc bay
Gọi anh theo lời gió
Về đây ru tình say
Thu về trong chiều vắng
Hồn em trôi muôn trùng
Ngày tháng xưa áo lộng
Tình về giữa mênh mông
Thu thương ai đợi chờ
Vàng võ mùa tiễn đưa
Sân em thềm hoang lạnh
Hỏi thu về hay chưa
Thu buồn giăng khắp lối
Em nhớ người rã rời
Chiều nay chiếc lá úa
Bay về đâu xa xôi
Miên Thụy
Miên Thụy ơi
Thơ hay và hình đẹp tuyệt vời làm sao xuyến lòng người. Vui gặp MT nơi đây, tnp vẫn ôm ấp CD của em và nghe hòai bài thơ phổ nhạc đêm nay của MT.
Chị NP ơi, mình lại hạnh ngộ nơi đây ha chị, nhìn quanh thì đâu đây vẫn là những gương mặt thân quen như chi Việt Dương Nhân, bạn Nguyên Đỗ , anh TTL và chị Như Phương. MT thấy ấm lòng quá nơi đây, được biết thêm những bạn mới trong khuôn viên gặp gỡ, chào hỏi.. Chỉ mong rằng đây là chỗ dừng chân cho những tâm hồn chưa ngơi nghĩ hả chị
Chúc tất cà một cuối tuần thật vui vẻ
Miên Thụy
Rừng Thu Thay lá
Mùa thu ngang qua trời viễn xứ
Buồn như đôi mắt người năm xưa
Từ độ rừng thu thay sắc lá
Bao mùa thu qua chở hẹn hò
Này em hỡi thu về ngang đó
Còn trong ta bao nỗi niềm riêng
Thu vàng võ ân tình chối bỏ
Ta chôn vùi một mảnh tình quên
Thu băng ngang giữa trời thương nhớ
Ngồi nghe em kể chuyện giao mùa
Mà đau xót trên từng phiến lá
Chờ nhau về đốt lửa rừng xưa
Em đừng gọi mùa thu trở lại
Còn không em hay đã hoang tàn
Ta vẫn đi thu này xa vắng
Biết em còn đợi giữa thềm hoang
Okt 04
Miên Thụy
Đêm Nay
Lạy anh một lạy tơ hồng
Theo anh dù có bềnh bồng ngược xuôi
Lạy anh một lạy anh ơi !
Trói nhau sợi tóc vào đời của nhau
Mình yêu nhau nhé dài lâu
Câu chung thủy mãi ngàn sau vững bền
Phận em là gái thuyền quyên
Theo anh một kiếp dù duyên lỡ làng
Đêm nay chẻ tóc đôi hàng
Đêm nay loan phượng bàng hoàng giấc mơ
Đêm nay em đến bến bờ
Bên anh đốt nến đợi chờ trăm năm
Lạy nhau một lạy tơ hồng
Ngày em chung bước theo chồng vu quy
Ngày em từ giã xuân thì
Đêm nay em khóc từ khi gọi *Mình*
Miên Thụy
Trích đoạn: mienthuy
Rừng thu thay lá
thơ Miên Thụy nhạc Hà Lan Phương
trình bày Hà Lan Phương
Cảm ơn Miên Thụy & Hà Lan Phương cho 7 & ACE trong VNTQ nghe nhạc.
Thân thương
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2005 07:38:18 bởi Viet duong nhan >
Chị 7 Mộng yêu mến ơi, cảm ơn chị phần trang điểm bông hơa cho khu vườn thơ bên em nha.. Sẽ chọn những bài hát hay đem vào cống hiến để chị và ACE vnthuquan cùng thưởng thức chị nhé
Thứ bảy đã qua rồi chúc chị một chủ nhật tuyệt vời
MT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: