Góc thơ Một Thuở Nào - Miên Thụy
Còn Đây Một Chút Nắng Mưa
Sàigòn bây giờ mưa hay nắng
Anh về chốn ấy đến bao lâu
Nhớ nhặt dùm em chùm phượng thắm
Vần thơ góp lại thưở ban đầu
Sài gòn bây giờ còn gì nhớ
Chiều vẫn lang thang bến Bạch Dằng
Công viên Mê Linh ngày xưa đó
Áo trắng em bay chiều mênh mông
Sàigòn bây giờ ai có hay
Còn những buồn vui với tháng ngày
Còn xanh kỹ niệm màu hoa lá
Vẫn đọng bờ mi mắt em cay
Sàigòn bây giờ em quên chưa
Biết có còn không dấu thẹn thùa
Em đã ra đi chưa về lại
Đường xưa lối cũ buồn theo thơ
Sàigòn anh về chiều rưng rưng
Nơi đây em nhớ thương khôn cùng
Kỹ niệm bao giờ em quên được
Nơi đã nuôi em ngày lớn khôn
Miên Thụy
Tình Anh
Em như là chiếc lá nhỏ
Dòng sông anh trôi muộn phiền
Đời em lênh đênh nhánh nhớ
Mà tình anh trải mông mênh
Em như chiếc lá cuối thu
Vàng võ chờ cơn gió về
Gió ơi đừng phong ba dậy
Cuốn lá về nơi hoang vu
Em như chiều vàng bên song
Mong ngày nắng ấm mùa đông
Tình ơi thắp đầy ngọn nến
Tim em đừng có lạnh lùng
Anh vẫn là chiều thương nhớ
Theo em những tháng năm buồn
Anh có là niềm trăn trở
Cho em gởi trọn linh hồn
Miên Thụy
thơ Miên Thụy nhạc Hà Nhật Linh
trình bày Hà nhật Linh
Trích đoạn: mienthuy
Tình Anh
Em như là chiếc lá nhỏ
Dòng sông anh trôi muộn phiền
Đời em lênh đênh nhánh nhớ
Mà tình anh trải mông mênh
Em như chiếc lá cuối thu
Vàng võ chờ cơn gió về
Gió ơi đừng phong ba dậy
Cuốn lá về nơi hoang vu
Em như chiều vàng bên song
Mong ngày nắng ấm mùa đông
Tình ơi thắp đầy ngọn nến
Tim em đừng có lạnh lùng
Anh vẫn là chiều thương nhớ
Theo em những tháng năm buồn
Anh có là niềm trăn trở
Cho em gởi trọn linh hồn
Miên Thụy
thơ Miên Thụy nhạc Hà Nhật Linh
trình bày Hà nhật Linh
Ru em
Anh vẫn đứng đây đợi em
Giữa dòng đời trôi nghiệt ngã
Nếu tình em là chiếc lá
Anh xin làm cỏ ru mềm.
Xin làm một làn gió êm
Về từng chiều thu nhung nhớ
Ru em nồng nàn hơi thở
Ngập ngừng đắm đuối tim mơ.
Đợi em từng chiều như thế
Đông sang - tình thắp nắng về
Trao em nụ hôn nồng cháy
Xua tan lạnh giá hao gầy.
Rồi mùa xuân tràn ý thơ
Niềm vui giăng giăng kín lối
Cùng em chia đời trôi nổi
Muôn niềm trăn trở nguôi ngoai.
SM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 00:58:12 bởi Sao mai >
Cảm ơn Sao Mai với RU EM, bài thơ thật dễ thương.. MT dán bài RU ANH nha, thơ bốn chữ để SM cùng đọc
Chúc SM lúc nào cũng suối thơ lai láng
RU ANH
Ru anh khoan nhặt
Tiếng lòng đong đưa
Môi em ấm mật
Bao nhiêu cho vừa
Ru anh một đời
Còn lại xa xôi
Vòng tay có đủ
Ru ấm hồn người
Ru anh ru anh
Một đời qua nhanh
À ơi! em hát
Giọng buồn thất thanh
Ru nhau anh ơi
Chiều lên mất rồi
Ru nhau chơi vơi
Gió mưa ngậm ngùi
Tình còn ngang trái
Lệ sầu thôi chảy
Ru đời nhau mãi
Cuộc tình chưa phai
Miên Thụy
Em Hát Ru Anh
Có nghe em hát khúc tình buồn
Sưởi ấm lòng anh lúc vấn vương
Em hát ru anh vào xa vắng
Nơi nào trên đất mẹ thân thương
Em hát ru anh ngày nắng úa
Hạ về ve tấu khúc chia ly
Thương quá không anh mùa phượng nở
Sân trường rộn rả tiễn người đi
Em hát ru anh khúc thu vương
Nhặt lá thu rơi bước tình buồn
Mùa thu xao xuyến hồn thu vỡ
Một cuộc tình em trọn nhớ thương
Em hát ru anh lạnh mùa đông
Sưởi ấm tim anh lúc giá băng
Em vẫn ước mong lần hội ngộ
Bên nhau anh nhé phút mặn nồng
Miên Thụy
Một Góc Riêng Anh
Em cứ hỏi mình yêu nhau chưa nhỉ
Thềm hoang em anh chưa đến một lần
Em chợt nhớ như ngày xưa Hoàng Thị
Nẻo thiên đường là vội vã bâng khuâng
Và bên em mùa thu về hiu hắt
Ngọn thu sầu nhè nhẹ thổi đong đưa
Mùa thu buồn như vết tích hoang sơ
Em nước mắt vỡ theo từng kỹ niệm
Anh ở đó với tháng ngày biền biệt
Của riêng anh ghi dấu bước chân buồn
Có bao giờ anh thấy nhớ mà thương
Em bé bỏng ôm thiên đường mộng ảo
Đời lãng tử có đôi lần chao đảo
Trăm mối tình cũng là thoáng mong manh
Nên em biết trái tim anh muôn nẻo
Và trong anh không chắc chỉ riêng mình
Em chẳng trách khi anh hoài rong ruỗi
Không ăn năn cho một chuyện tình hời
Bởi yêu người nên nước mắt đầy vơi
Óm số kiếp bên đời anh lạc lỏng
Yêu anh lắm và con tim khát vọng
Miên Thụy
Chẳng Trách Anh Đâu
Chẳng trách anh đâu, làm em khóc
Vì biết yêu anh đã muộn màng
Em chẳng trách anh làm em khổ
Cũng tại đời em lắm gian nan
Chẳng trách anh đâu,làm em nhớ
Không hiểu vì sao nắng hạ buồn
Mai anh có về qua bên ấy
Xin giữ giùm em chút vấn vương
Em sẽ cố quên đi sầu khổ
Hứa với anh yêu chuyện chúng mình
Em sẽ chôn vùi theo ngày tháng
Cho đến suốt đời dẫu khó quên
Chẳng trách anh đâu em chẳng trách
Chỉ biết yêu anh đến lặng thầm
Mai này chắc gì anh còn nhớ
Hay chỉ mình em khóc ăn năn !..
Miên Thụy
Phạm anh Dũng phổ nhạc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 21:13:08 bởi mienthuy >
Chỉ Là Nỗi Nhớ
Cũng chỉ là nỗi nhớ
Đau trong em từng chiều
Tình thu như sương khói
Rơi trong chiều tịch liêu
Cũng chỉ là thoáng buồn
Mà sao cô đơn lạ
Thu về theo sắc lá
Vàng thu trời hôm qua
Vẫn nỗi nhớ ngậm ngùi
Mùa thu Anh xa xôi
Em một lần chợt khóc
Khi thu ngang qua dời
Đưa tay em cố níu
Hương thời gian chơi vơi
Mùa thu bay gió cuốn
Xác lá chiều phai phôi
Thu về làm chi nữa
Cơn đau xưa gọi mời
Anh vẫn là nỗi nhớ
Theo em đến suốt đời
Miên Thụy
Hàn Lệ Nhân phổ nhạc
tiếng hát Hàn Lệ Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 17:41:21 bởi mienthuy >
XÔN XAO
Một ngày nắng đã lên rồi
Vu vơ em đếm lá rơi cuối đường
Biết rằng đâu đó người thương
Xôn xao tiếng gọi thả hồn theo anh
Biết rằng tình ấy mong manh
Thì thôi em giữ trong anh lời nguyền
Mai về trên đỉnh bình yên
Yêu thương vụn vỡ tìm quên tháng ngày
Sầu em vẫn đổ nghiêng vai
Lệ em vẫn đổ đêm dài nhớ nhung
Sóng ngoài xa vẫn chập chùng
Trong em tiếng sóng không ngừng đam mê
Ơ! anh thôi lỡ hẹn hẹn thề
Tình ta sao lạnh bước về trăm năm
Miên Thụy
Rồi Mai Sẽ Ra Sao
Em muốn yêu anh đến vạn lần
Dù đời cam chịu lắm gian truân
Hãy cố yêu nhau đi anh nhé
Dù phải chia tay đoạn đường trần
Em muốn cùng anh nhé đêm nay
Dù mai thân xác có hao gầy
Tình em anh đón trong môi mắt
Tình anh là sưởi ấm vòng tay
Ngày mai có là chuổi cách xa
Thì thôi cũng chỉ thế thôi mà
Hãy đến trong nhau dù giây phút
Dù phút giây này chỉ thoáng qua
Biết ngày mai còn trông thấy nhau
Hay anh còn mãi cuối giang đầu
Sông Tương ai rẻ tình đôi lứa
Ngân Hà sao nở cắt tình đau
Miên Thụy
Trong Bóng Đêm
Trong bóng đêm mơ hồ em sợ hãi
Ngày đã tàn hương phấn mắt môi em
Khi em biết thời gian không quay lại
Đường chưa đi sao bước mỏi khốn tìm
Trong bóng đêm mơ hồ như ánh mắt
Của một người thường lần lủi theo sau
Có phải anh là tinh cầu lạc lối
Đường trần ơi sao lỡ bước nhịp cầu
Trong bóng đêm có bao điều muốn nói
Nói cùng anh qua những tiếng thở dài
Chỉ anh biết linh hồn em trống trải
Và âm thầm em khóc chẳng ai hay
Trong bóng đêm ơi anh ngày đã chết
Còn trong em là giông tố ngập lòng
Em sợ lắm khi đường dài mõi mệt
Anh không còn sao em vẫn cố trông
Trong bóng đêm một ánh nhìn sâu thẳm
Như ngọn roi bổ ngược xuống cuộc đời
Trong bóng đêm có tiếng cười đồng loả
Đừng đi vào khoảng trống của riêng tôi
Miên Thụy
Mưa Thu
Mưa thu thánh thót
Như cung nhạc lòng
Tình em muôn hướng
Đổ về mênh mông
Mưa thu da diết
Thềm hoang lá vàng
Đường chiều em bước
Cõi lòng mênh mang
Mưa thu em nhớ
Bóng người năm xưa
Tháng năm qua vội
Mùa thu em chờ
Mưa thu nước mắt
Rơi mãi trong hồn
Còn bao lâu nữa
Cuộc tình héo hon
Mưa thu réo rắc
Rừng phong xạc xào
Tình như sương khói
Vũng lầy chiêm bao
26sept05
Miên Thụy
Biển Đêm
Một mình em trên biển đêm nay
Trăng treo lơ lững ánh trăng gầy
Nghe như biển gọi từ xa vắng
Lòng biển mênh mông sóng nước đầy
Lời biển vọng về tận xa xăm
Như tiếng anh theo gió âm thầm
Đêm nay một mình em ra biển
Thả hồn theo lối ngõ trăm năm
Biển hát em nghe khúc tình buồn
Bao la trời đất biển yêu thương
Em ngỡ như ân tình anh đó
Vòng tay anh ấm chuyện yêu đương
Biển vắng một mình em đêm nay
Biển hát ru em mộng thật đầy
Như tiếng sóng lòng em rộn rã
Biển là người tình em ngất ngây
Miên Thụy
Biển đêm
thơ Miên Thụy nhac Hà Lan Phương
trình bày Hà Lan Phương
Cũng chỉ là nỗi nhớ
Cũng chỉ là nỗi nhớ
Đau trong em từng chiều
Tình thu như sương khói
Rơi trong chiều tịch liêu
Cũng chỉ là thoáng buồn
Mà sao cô đơn lạ
Thu về theo sắc lá
Vàng thu trời hôm qua
Vẫn nỗi nhớ ngậm ngùi
Mùa thu Anh xa xôi
Em một lần chợt khóc
Khi thu ngang qua đời
Đưa tay em cố níu
Hương thời gian chơi vơi
Mùa thu đưa gió cuốn
Xác lá chiều phai phôi
Thu về làm chi nữa
Cơn đau xưa gọi mời
Anh vẫn là nỗi nhớ
Theo em ngày nỗi trôi
Miên Thụy
********
Người Vẫn Là Nỗi Nhớ
Tháng ngày im lặng trôi
Người vẫn là nỗi nhớ
Lặng lẽ theo suốt đời
Trũng buồn vùng đất nhớ
Đã bao mùa đợi chờ
Lặng im đời vách đá
Sóng biển vẫn vỗ bờ
Rồi ra khơi vội vã
Thu đến từ miền xa
Lá úa vàng rơi rụng
Rồi mùa thu cũng qua
Gom mảnh đời vỡ vụn
Đỉnh nhớ, điểm cuối cùng
Chân mệt nhoài leo mãi
Sao vẫn thấy vô cùng
Những ngã đường phải trái
Rồi lại cũng rẽ hai
Người vẫn là nỗi nhớ
Theo chân kiếp lưu đày
Dở dang tròn dang dở .
TTL Hi MT,
Chủ nhà đi đâu mất tiêu.... ttl vào nhà "quét bụi" dùm cho nè...
Chúc mọi việc vui vẻ.
Thân mến
ttl
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: