Khung trời tuổi thơ
Lmvsag 14.09.2014 20:18:54 (permalink)
0
                                ( Gửi về Cần Đước quê tôi )
 
Sóng Vàm Cỏ vẫn tuôn trào bọt nước
Cây bần chua vẫn rụng trái ven sông
Bụi dừa nước nghiêng mình chào gió dữ
Bến ghe buồn vẫn im lặng chờ trông
 
Bạn bè cũ đều xa xôi biền biệt
Mái nhà xưa đổi chủ từ bao giờ 
Thời gian đi có khi nào trở lai !
Để cho người mãi mãi chỉ hoài mơ.
 
#1
    Lmvsag 15.09.2014 07:44:47 (permalink)
    0
    Gửi Thùy Trang (Cafe Trâm Anh, 47 Duy Tân)
                                                           và các bạn KSĐH - 1976


    Chúng tôi những công nhân Khảo Sát  
    Đến nơi đây vào mùa gió heo may 
    Xứ lạnh trời thu mưa buồn man mác
    Hồ Xuân Hương mây sương nhẹ bay bay   
     
    Thung Lủng Tình Yêu - Đa Thiện - Tuyền Lâm
    Rừng thông in bước chân người đo đạc
    Mong ngày mai khung trời hoa Đà Lạt
    Thêm đẹp xinh, như đã từ bao năm
     
    Ly cà phê Trâm Anh thơm ngọt đắng
    Em gái Lâm Viên môi đỏ má hồng
    Quen biết nhau cho đong đầy hoang vắng
    Tình thật nhiều chỉ để mãi nhớ mong
     
    Trở lai Duy Tân một chiều tháng tám (*)
    Phố cũ bây giờ không thấy dấu xưa
    Lạc giữa ngàn hoa khoe màu sắc thắm
    Biết tìm đâu hơi ấm lúc tiển đưa 
     
    Nghe  "Ai lên xứ hoa đào" (**)
    Nhớ về hình bóng năm nào chưa quên !  
     
    (*)  Nay là đường  3/2
    (**) Bài hát của ns Hoàng Nguyên.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2014 18:13:10 bởi Lmvsag >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9