Khung trời tuổi thơ
Lmvsag 14.09.2014 20:18:54 (permalink)
0
                                ( Gửi về Cần Đước quê tôi )
 
Sóng Vàm Cỏ vẫn tuôn trào bọt nước
Cây bần chua vẫn rụng trái ven sông
Bụi dừa nước nghiêng mình chào gió dữ
Bến ghe buồn vẫn im lặng chờ trông
 
Bạn bè cũ đều xa xôi biền biệt
Mái nhà xưa đổi chủ từ bao giờ 
Thời gian đi có khi nào trở lai !
Để cho người mãi mãi chỉ hoài mơ.
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9