Giấu nắng
mưa phố núi 17.09.2014 07:20:26 (permalink)
0
Giấu nắng



Ánh sáng nào loang mây vệt tím ?
Hào quang vồng vương vãi ý thơ
Áo giáp nào bọc hoài không vỡ ?
Vụn ân tình tan chảy theo mưa



Người tìm nắng, thu ơi đừng đi vắng !
Em đợi mưa khung cửa ngát thơm
Thắp ngọn nến giữa ngày đang rực sáng
Nhỡ chiều tàn giấu nắng lại sau lưng.



À ơi ! Này gió xin đừng
Đem mưa chốn ấy dừng chân quê nhà .



Mưa phố núi 16-9-2014

#1
    mưa phố núi 21.09.2014 11:36:18 (permalink)
    0


    Giấu tình

    Ngày em rộn rã chân sáo đến bên anh
    Mùa thu say nắng ngất ngư cơn gió lành
    Trăng non treo đầu cành
    Tay anh nâng phiền muộn
    Hồn em đau đáu những ước mơ không thành
    -
    Ngày xa thành phố anh nhắn nhủ yêu thương
    Cành hoa tang trắng theo anh suốt dặm đường
    Thương anh như người tình
    Chia đau như phận mình
    Ngày đêm trông ngóng sợ áng mây u hoài
    -
    Buồn vui năm tháng gởi hết vào giấc mơ
    Bờ vai ấm quá ru ngoan cơn mộng hờ
    Đi qua tháng năm dài
    Săn đón từng cơn mưa miệt mài
    Xoáy mòn phế tích vết rêu phong trang đài
    -
    Ngày mai anh nhé ! Nếu em không về bên
    Vần thơ lưu luyến khúc hát xưa dịu êm
    Nguyệt muôn rằm vẫn sáng !
    Tình anh như ngọn nến
    Lời kinh đêm vọng mãi...
    Thao thức đêm thâu một khoé môi khô ngậm sầu
    -
    Thơ anh một đời, gom góp yêu thương tặng người
    Chắt chiu nỗi niềm đằm thắm cung mê dường
    ---
    Giấu hết yêu thương ghém vào nhung nhớ
    Giấu bước trăn trở tìm đêm hoang đàng
    Giấu vào cổ tích phiến tình đa mang
    Giấu giọt lệ đắng riêng em muộn màng

    Mưa phố núi 20-9-2014

    - viết cho KG yêu mến .

    ---
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2014 15:50:28 bởi mưa phố núi >
    #2
      Kiều Giang 21.09.2014 16:35:04 (permalink)
      0

             EM ĐÃ CHO TA NHỮNG GIỌT MẬT THI CA.

      Những chiếc lá vàng còn thổn thức trong đêm
      Nuối tiếc màu xanh một thời em qua đời ta hoang vắng
      Chiếc lá rưng rưng
      thầm lặng trên cành

      Mùa thu vẫn ôm chặt lấy thân thể em 
      Như ta ôm trái tim, bí ẩn cuộc đời
      Có lúc ta muốn hôn lên làn da em, thao thức bồi hồi
      như hôn lên hơi thở nguyên sơ của đất 

      Ta đã làm loài ong đi vào rừng xanh gom từng giọt mật
      chỉ dành cho em thơm ngát thi ca
      Ta đã đưa em về biển xanh bao la và hát 
      em đã gieo hạt giống diệu kỳ xuống màu đất thơ ta

      Em ơi hãy vứt đi những ruỗng mục của trần gian
      Chỉ giữ lại những thanh âm huyền diệu
      Ta đã cho nhau một thời cuồng dại
      vẫn âm thầm chảy mãi trong từng khoảnh khắc thi ca
                 KG 21-9-2014

      Viết tặng MPN, mong em vượt qua những gì làm em không vui.




       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2014 16:38:01 bởi Kiều Giang >
      #3
        mưa phố núi 29.10.2014 10:08:30 (permalink)
        0
         
        Người đi tìm lá
         
        * viết tặng KG
         
        Mon men chân về phố
        xào xạc lá khô hỏi thăm.
        Rưng rưng thu chạm ngõ
        hàng cây thắp lửa cuối năm.
         
        Chiếc áo đổi màu thời gian
        lòng chưa nguôi ngoai thương nhớ !
        Bàng bạc trời thu ráng đỏ
        lửa tim dàn trãi bồng bềnh.
         
        Ai còn mắc nợ một mùa xưa ?
        Ai từng đếm mãi ân tình sâu ?
        Ai thầm khắc tên em trên lá
        thả bay giữa không gian úa màu.
         
        Hồn em trôi theo thu ngoài kia
        Nắng vàng lẳng lơ nghịch tóc.
        Ai rót thêm hương vào áo ?
        Để chiều quấn quýt say mòng.
         
        Từng mùa thu rồi đi qua...
        Tình còn vương vấn đến bao giờ ?
        Đời người không dài như hàng cây
        Sao tìm hoài một chiếc lá tình say ?
         
        Thu Cali 28-10-2014
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2014 11:15:36 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9