T/giả : Trangthupm - TÌNH QUÊ
trangthupm 28.09.2014 07:37:34 (permalink)
0
TÌNH – QUÊ
 
 
                  Rơm vàng trải khắp đường làng
               Đem theo hương lúa mênh mang chiều hè
     Trở về thăm lại làng quê
      Tình người, tình đất ùa về trong tôi
   Lời ru ấm một vành nôi
      Bé thơ nhếch nhẹ làn môi như cười
                 Tháng năm cháy bỏng nắng trời
           Cánh đồng vàng lúa ngời ngời ánh lên
         Tiếng con dế trũi đồng trên
         Xôn xao gọi bạn ngả nghiêng xa gần
        Chân em dũi thóc dưới sân
                Gửi vào giọt nắng tháng năm thơm nồng
                  Trong xanh mướt mát dòng sông
        Mơ màng ngủ dưới nắng hồng xa xa
             Cánh cò tiễn ánh chiều tà
          Chuông chùa thủng thỉnh kéo òa vào đêm ./.
  
                                           Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định Ngày 6/6/2013                      
                                                     Letrangthu                                                                                                      
                                                                                                   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2014 07:41:33 bởi trangthupm >
#1
    trangthupm 08.10.2014 23:08:28 (permalink)
    0
     
    NỖI NHỚ
     
    Nắng vàng trải nhớ mênh mang
    Chiều nay thả bước lang thang xứ người
    Trời đang nắng bỗng mưa rơi
    Hiên che lạc lõng chơi vơi một chiều
    Mưa dâng nhớ đến liêu xiêu
    Nhớ ai phố nhỏ sớm chiều đón đưa
                            Liễu buông mình đón gió thưa
    Cùng hoa sữa thức đêm vừa hết đêm
    Nhớ ơi đừng nhé gọi tên
    Để hàng phượng vĩ ngủ quên bên đường
    Một thời nhớ, một thời thương
    Quên ơi.! Xóa nhớ đoạn đường đã qua.      
     
                         HONGKONG Ngày 29/7/2013
     
    #2
      trangthupm 10.10.2014 22:51:40 (permalink)
      0
        MÙA VẢI CHÍN
       
       
       
       
      Vải vừa được nước ngọt môi
             Mang theo tình cảm, tình người chín thơm
      Vải chùm ai ngắt ngoài vườn
      E  con  tu  hú  bắt nguồn phá cây
      Lung linh chùm vải căng đầy
      Bên nhau đi dưới hàng cây một chiều
      Vẳng nghe có tiếng sáo diều
      Lúa vàng trĩu hạt, vải thiều đỏ au
      Cầm tay hái quả trao nhau
      Ngọt ngào như muốn gửi câu hẹn thề
      Ra về nhớ mãi vùng quê
      Mùa sau vải chín ta về nhé anh .
                                            Bắc Giang Ngày 4/6/2013
       
      #3
        trangthupm 10.10.2014 22:57:15 (permalink)
        0
         
                                  PHẬN BÙN


                     Sinh ra mang kiếp bùn đen
                                 Lắng sâu đáy ruộng, không chen với đời
             Mặc cho ai cứ chê cười
                           Thì tôi cũng chẳng ngậm ngùi chi đâu
                     Dấu mình dưới đáy ao sâu
                    Tảo tần ấp ủ mỡ mầu tháng năm
                   Giúp đời tận tụy ân cần
                           Ngô khoai nhờ đó mà dần lớn nhanh
                                        Giúp cho cây lúa trưởng thành
                                Hoa sen thơm ngát, cây xanh mượt mà.
                                        Tắm bùn làm đẹp làn da
                              Hương thơm trái ngọt cũng là bùn tôi
                                        Dẫu rằng có chút tanh hôi
                                  Nhưng bùn tôi vẫn tình, đời trắng trong.
                                                    Tháng 10/2012



         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2014 23:02:48 bởi trangthupm >
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9