Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
quote:
Mye lì mye bướng mye ương
Lá đành chín nhịn mười thương cho rồi !
Giao cho Lu đó Lu ơi !
Húc nhau cho biết ai chì hơn ai
Xong rồi Lá đải cà phê !
Lá ngồi mát mà đòi ăn bát vàng
Xui Lu, Mai đó hai đàng đá nhau
Ông trời ông ở trên cao
Nếu ko pua' tạ là tàu lá rơi
Lại thêm một mối khổ đời
Nguyệt vào ăn ké trù rơi lá nầy
Ông trời phải bảo thiên lôi
Cho mi tùy tiện đánh chơi đứa trù !
Ðứa nào sợ khóc hu hu
Thì tha nhưng bảo lần sau phải chừa !
Ông tời cái Púa đung đưa
Đứa nào ỗng cũng chẳng từa...hết..tơn..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 01:01:03 bởi maiyeuem >