Họa
tieuvi 09.10.2014 12:15:57 (permalink)
0
 
Dạo phố
 
Mang giấy vẽ
Vu vơ ta dạo
Hà Nội phố thuở nào
Thân quen
Sáng sớm hồ Gươm
Không còn cảnh hối hả bon chen
Chỉ còn tiếng cười giòn
Ý ới gọi nhau cùng chạy
Người không là cỗ máy
Sau bộn bề là những ngày thảnh thơi
Mỗi khuôn mặt thoáng qua là mảnh đời
Chẳng đường nét nào miêu tả nổi
Chọn góc nhìn cho mau
Ta ngồi vội
Phác thảo nhanh những nét vẽ đầu tiên
Cuộc đời ư hà cớ chi muộn phiền
Đưa màu sắc vào tranh
Dệt nên bao hoài mộng
Của nghệ sỹ trước phố rộng
Bình yên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2014 21:42:03 bởi tieuvi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9