Trang thơ Tú_Yên (P2)

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 308 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Chùm thơ "Có lẽ..." - 24.04.2024 13:14:36
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 24.04.2024 13:17:12
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 24.04.2024 13:22:57
0
.
Đôi khi cũng nên nhìn lại...
Để coi xem mình đã từng mơ mộng như thế nào trước cuộc sống với lắm điều "hình như…" nầy.
 
 
Hình như…

Hình như...là thế
...mà không phải
Bởi giống niềm mơ - giữa bóng chiều.

Ngày không còn nắng
Ngày đi mất
Nên áng thơ buồn cũng hắt hiu!

Tú_Yên
(18-04-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 24.04.2024 13:26:46
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Chùm thơ "Có lẽ..." - 25.04.2024 14:17:34
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" - 16.05.2024 15:44:29
0
.
 
Chỉ là…Tình thơ (4)
  (...Chỉ là em thôi!)

Anh tìm em làm chi
Khi những lời muốn tỏ
Chỉ như là làn gió
Thoảng qua đời – mong manh.

Mùa Xuân – lá rất xanh
Mang cho đời sắc thắm
Đem hương hoa nồng đậm
Trải đầy dòng nhân gian.

Em thường hay lang thang
Vào những chiều vắng lặng
Mây trên trời rất trắng
Mà lòng thì hắt hiu!

Em
Nơi nầy – cô liêu
Vẫn đi về phía trước
Giữa bao điều mất_được
Em chọn “miền bình yên”


Một điều rất hiển nhiên
Là khi nhiều mất mát
Thì không còn khao khát
“Về bến bờ an vui”

Bởi…
Em là em thôi!
Em.
…chỉ là em thôi!

Tú_Yên
(28-11-2023)
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2024 01:08:29 bởi Ct.Ly >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" - 18.05.2024 12:48:59
0
.
 
Chỉ là…Tình thơ (5)
(Yêu – như để dành)

Anh đến thăm làm gì?
Cho lòng em sóng dậy
Thấy như mình trở lại…
Thời thơ dại thần tiên

Yêu hoa, cỏ, thiên nhiên
Yêu thú hiền, cảnh đẹp
Yêu đôi guốc, đôi dép
Tết về – Mẹ mua cho.

Thời không biết âu lo
Không buồn đau, trăn trở
Không thấy “Đời là nợ”
Không thấy “Tình gian nan”.

Em
Yêu tím miên man
Ao Lục Bình vắng lặng
Yêu cả làn mây trắng
Yêu màu trời trong xanh


Em yêu nhiều thứ lắm
Chỉ…yêu – như để dành.


Để dành cùng ước mơ xưa
Mặc cho năm tháng, nắng mưa – vô tình!

Tú_Yên
(28-11-2023)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1360
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 19.05.2024 12:20:31
0
.
 
Chỉ là…Tình thơ (6)
           (Một mình với thơ)

Anh tìm em làm chi?
Cho lòng em ray rức
Thơ – là thơ rất thực
Nhưng tình thì hư hao.

Ta không thuộc về nhau
Nên số phần chia cắt
Để sầu dâng lên mắt
Với bao niềm ưu tư.

Tất cả – chỉ hình như…
Hình như…là mây trắng
Hình như…là cây xanh
Hình như…là hoa thắm
Hình như…tình – mong manh!


Anh tìm em làm chi?
Tháng năm giờ sắp hết
Cho lòng em thấy mệt
Khi đời không bình yên.

Một điều rất hiển nhiên
Em – luôn là xa vắng
Luôn âm thầm, thinh lặng
Chẳng dám ước mơ gì.


Thôi!
Anh hãy đi đi
Về nơi anh đang sống
Với trời xanh lồng lộng
Với mơ ước tròn đầy
Với giấc mộng vừa xây
Với đời đầy như ý.


Cuộc sống không hoàn mỹ
Cũng chẳng hề đẹp tươi
Là em.
Là em đó
Dù em luôn mĩm cười.


Thôi!
Anh về đi nhé
Về với điều anh mơ
Em – nơi nầy vẫn vậy
Chỉ có mình với thơ.

Tú_Yên
(29-11-2023)
       
       

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 308 trên tổng số 308 bài trong đề mục